1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nick yahoo với gmail là mình đặt pass khác, còn tất tần tật nick giống nhau, pass giống nhau, mọi diễn đàn, mọi trang tin tức( À có cái ttvnol này thì nick cũng khác. Xem ra chủ topic ko biết sắp xếp cho lắm. Vào sannhac search "vankhoa1234" xem nào;))
    Mình thích ăn mận nhất[:D] nhưng phải chín và không bị dập cơ. Mấy hôm nay nhiệt miệng chả ăn được gì:((.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hì, mình từng bị mất nick này vì để pass giống với pass YH rồi, giờ ko dại nữa. Cứ mỗi chỗ 1 pass, ghi lại ra cuốn sổ riêng là an toàn. Tháng sau đến cơ quan mang sổ về vậy. Chứ nếu thống nhất đc như bạn, lại chả lo mất mát thì tiện quá còn gì, hic

    Lại nói đến mận chín và dập, bạn thiêng thế, vừa nói xong thì mình mua đc mận rất chín (vì để lâu quá :(( ) và bị dập tơi bời. Tối trời, lại bận chạy công an nên chả chọn, cứ thế lùa vào túi nilon mang về. May mà chưa bị nhiệt miệng :-ss

    Đề án tốt nghiệp của bạn làm đến đâu? Cố lên, sắp thành kỹ sư xây dựng rồi [r2)]. Mình đã xong đc hẳn 1 chương, còn những 3 chương nữa, tuần sau hết hạn. Giỏi chưa? :))
  3. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ xong hết rồi, 19 bản vẽ A1 và 148 trang thuyết minh:D. Chắc khoảng 2 tuần nữa là thành kỹ sư:P. Tự nhiên học xong có ý tưởng muốn sang Lào du lịch một chuyến, thèm đi xa thế
    Vẫn bị nhiệt miêng, mệt thế:((.
    Đang đọc "Đời nhẹ khôn kham" xem sao, đang đến đoạn cậu thanh niên 16 tuổi vào quán rượu;))
  4. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
    Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng:x
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ối
    Zời
    Ôi...!!!

    Bạn làm mình sợ! =(( (Đùa thế chứ tim giờ chai sạn như xá lị của các vị chân tu rồi, ko vỡ được nữa ;)) )

    Đi Lào đi! Mình cũng đi hụt dịp 2-9 năm trước, nghĩ lại tiếc mãi. Mình quan niệm, những gì thích mà có điều kiện thì nên thực hiện, ko có sau này đi làm rồi, chả có thời gian, ngồi tiếc ko kịp. Với lại, đi làm thì cảm nhận nó cũng khác, có khi lúc ấy đc đi cũng chả thấy thích nữa, phí! Trên TTVN box Du lịch thấy có nhiều nhóm hay đi lắm, bạn thử join xem sao, khá vui

    Đọc Đời nhẹ khôn kham hay, nó cũng là chuyện khá dễ đọc, nhưng nên bắt đầu bằng Điệu Valse giã từ, nhiều tình tiết bất ngờ, hay lắm. Sau đó mới đến Đời nhẹ khôn kham, Những mối tình nực cười. Và cuối cùng thì bạn thử đọc Sự bất tử xem sao. Đọc xong đảm bảo bạn sẽ "bất tử" (viết tắt của "bất đắc kỳ tử:P) vì sốc trước lối viết đầy tính suy triết và những tư tưởng cao siêu của ông ấy. Cái gì mà toàn những "sự hiền minh lưỡng lự" của tiểu thuyết, hic, chả hiểu gì cả :-??

    Mà thôi, hnao xong luận văn, mình sẽ nói qua về Đời nhẹ khôn kham mà bạn đã đọc, để thấy rằng tại sao ng ta coi Milan Kundera là nhà tiểu thuyết lớn của văn học hậu hiện đại, hehe

    2 tuần nữa bạn thành kỹ sư rồi, chúc mừng nhé! [r2)] (Mình đang ước ao được như bạn đây, vẫn đang hoàn thành chương 1, kế hoạch hnay phải xong, hic)
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua mình lại làm sai. Thế là đêm mơ về mẹ. Mẹ với trường bố đi chùa, mẹ ngồi lên xe riêng rồi, mình đứng ngoài cửa xe tiễn. Lúc xe chạy, mình thấy trong xe dành cho các giáo viên có cái khăn quàng cổ của mẹ. Mình vội vẫy xe lại, ra hiệu, định cầm lấy khăn đưa cho mẹ, để nếu lạnh, mẹ có khăn để quàng. Một cô giáo hiểu ý, ném cho mình cái khăn, ai dè nó rơi xuống đất, bẩn và ướt. Mẹ xuống xe và mắng mình! Mẹ đứng cạnh bố.

    Lúc đó, cảm giác của mình là, sao mẹ lại về phe bố, lại bỏ rơi 2 chị em??? Sao lại mắng mình dù mẹ biết là mình lo cho mẹ???

    Mình biết làm thế nào bây giờ???????
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hnay tìm tài liệu, tự nhiên thấy lại đoạn chat giữa anh với mình ngày xưa, mà mình đã copy ra word. Đọc lại mới thấy ngày ấy mình quá đáng thật. Đập anh tơi tả trong khi anh vốn có lòng tự trọng cao. Thật ra có đoạn chat mình ko có ý nói "đểu", mà giờ đọc lại mới thấy là quá "đểu", như đoạn chat về việc mình ăn mận, rồi nói lan man về bài văn hạt mận được học hồi lớp 2. Trời ạ, đúng là mình đùa vô duyên thật :((

    Nhiều lúc tự nghĩ, nếu ngày ấy mình xử sự "có duyên" hơn, bớt cá tính thì bây giờ thế nào? Nhưng mà thôi, nghĩ làm gì nhiều, tự rút ra bài học cho bản thân thôi...

    Đúng là khi đã có 1 mối quan tâm nào đó, thì chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Dạo này mình có rất nhiều thứ để ko nghĩ ngợi linh tinh, mà lớn nhất là cái luận văn. Có điều, có những thứ mình quan tâm, nhưng lại chẳng phải là của bản thân, nên đôi khi cứ như thế này, hic...
    ..................

    Mình rất ghét con mèo điên của mình. Đây là ảnh khi còn nhỏ, và giờ thì đã "nhớn" rồi, thế mà vẫn thích chơi gấu bông =)):

    [​IMG][​IMG]
  8. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    14h chiều nay sẽ được ký đồ án, trắng cả đêm để chỉnh sửa lại lần cuối...Hụt hơi với cái đồ án tốt nghiệp:(.Bán than, bán than, bán than nào [-O<[-O<[-O<.
    Ô zê, sắp được xõa rồi@-)@-)
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chúc mừng! Bia đây, chạm cốc với kỹ sư xây dựng nào: [r2)][r2)][r2)]

    Thích nhỉ, thèm được như thế, tớ bị vỡ kế hoạch rồi, đáng lẽ chủ nhật rồi nộp, thôi thì ta lại để sang chủ nhật sau vậy. Ko sao, thể nào từ giờ đến Tết Công gô cũng xong =))

    (Cái chữ "bán than" của bạn... Mắt mũi kiểu gì mà mới đầu tớ lại nhìn thành "bán THÂN" mới chết :-ss). Hôm nào show ảnh SV Xây dựng tốt nghiệp, động viên tinh thần tớ, để tớ tiếp tục... lười nhé [r2)]
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Khúc Thụy du...

    Tôi đã "tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời". Quả là sai lầm, phải không?

    Chẳng hiểu sao, biết là chẳng nên nghe bài này. Thế mà ngay lần đầu tiên biết đến đã bị ám ảnh, ko thể dứt ra nổi. Đây cũng là bài hát mà anh nhà báo mình (từng) thân thiết và quý mến hát tặng mình - hôm cuối cùng gặp nhau. Mình bảo em rất thích bài này, anh hỏi vì sao em thích, mình nói: "Em ko biết, chỉ biết là thích thôi". Và khi bị gặng hỏi, mình nói thật: "Vì em thấy trong đó có sự mất mát, em ko thích mất mát, nhưng cái mất mát của bài hát này nó ám ảnh em". Và anh chỉ nhìn mình, ko nói gì nữa...



    Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi và tình ơi

    Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi và tình ơi

    Đừng bao giờ anh hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay em lạnh
    Vì sao chân anh run
    Vì sao chân không vững
    Vì sao và vì sao

    Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu

    Thụy bây giờ về đâu
    Anh là chim bói cá
    Em là bóng trăng ngà
    Chỉ cách một mặt hồ
    Mà muôn trùng chia xa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này