1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tuần sau mới lên thớt, chờ đợi và hồi hộp cảm giác lâu lắm. Hai mươi nhăm năm tuổi rồi mới thấy lại cảm giác hồi hộp đến thế:-ss.
    Đếm và đợi từng ngày một nhưng lại vẫn lười chưa chuẩn bị gì cả cho bài nói[:D]. Đêm qua còn mơ bảo vệ xong rồi, thở phào nhẹ nhõm cơ[r2)]. Kể với mấy thằng em khóa sau nó cười bảo: Cảm giác của anh y như cảm giác chờ đợi của bọn em vào lúc 19h15 hằng ngày ấy=)), chúc anh bùng nổ. Mãi mới hiểu ra là lô đề;))
  2. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
    Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
    Cho đến ngày cất bước đi xa
    Miền Nam gọi, ....
  3. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ đồ án, bị thầy trù giập. Buồn thật là buồn
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thôi đừng buồn, chẳng sao đâu, quan trọng là mọi việc cũng xong xuôi và bạn ra trường, trở thành kỹ sư xây dựng rồi. Tớ thì tớ vẫn chúc mừng, với tớ, cứ bảo vệ xong là việc cực kỳ đáng ăn mừng[r2)] Bạn có nhớ câu AQ (Lỗ Tấn) hay nói: "Nó đánh mình khác gì nó đánh bố nó" chưa? :))

    Như tớ, tớ chỉ cần sắp tới đc 9đ thôi, ko cần cao hơn (bên tớ bảo vệ, 9đ là thấp nhất. Đứa nào dốt lắm, gần như chả làm đc gì mới bị 8,5 - khoa tớ trc giờ chỉ có duy nhất 1 lần). Hehe, tất nhiên tớ sẽ vẫn làm hết sức, nhưng tớ chỉ cần 9 là thấy vui rồi

    Chiều qua tớ đi dạo bên Bách Khoa, bị đuổi vì hết giờ đc ở trong trường, ghét cái trường này thật. Thế là tớ lượn vào Xây dựng ngồi hóng gió tới 8h mới về, hôm qua trường bên ấy mát thế, gió ***g lộng [r32)]
  5. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, từ nay tớ xong học hành rồi, chả phải lo nghĩ nữa, Rất là thoải mái, tớ được có 7đ, thấp nhất khoa.
    Tặng bạn bức ảnh tớ bảo vệ tốt nghiệp nhé[r2)]. Tuy không nét lắm nhưng xem tạm vậy:-??
    [​IMG]
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trùi ui, đứng bảo vệ nhìn oai quá [r2)] Nhìn mà thèm, tớ chỉ ước nhanh nhanh được như bạn thôi. Mơ ước mấy năm rồi đấy

    Có biết tại sao lại chỉ có 7 ko? Vì bàn giáo viên chỉ thấy hoa với lavie mà chưa thấy "quả" với nước ngọt, hehe :P. Bọn tớ bảo vệ, phải có hoa (hoa để bàn, hoa tặng các thầy sau bảo vệ), quả, cafe hoặc lipton cho các thầy, hic

    Tớ nộp luận văn rồi, chưa đc bảo vệ mà lại lên kế hoạch học tiếp. Học, học nữa, học mãi (càng học càng thấy mình ngu:)))

    À, mấy lẵng hoa để bàn bạn đặt ở đâu, chỉ tớ với, chỗ tớ hoa để bàn, mọi người toàn nhờ 1 thầy trong khoa chuẩn bị, xấu mù, tớ muốn mình tự tay mua hoa, ý định của tớ cũng là lẵng hoặc giỏ chứ ko phải 5 bông lèo tèo cắm vào 1 cái bát như truyền thống chỗ tớ
  7. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ĐH một lúc mấy chục SV chứ cóa phải bảo vệ như mấy ông Tiến Sỹ, Thạc Sỹ mà tổ chức riêng. Khoản hoa hòe, nước nôi, sân khấu lòe loẹt bọn tớ đóng góp mỗi người 100k cho lớp trưởng rồi bạn ý phụ trách phần trang trí nên ko biết kiếm hoa đâu.
    7 điểm là một con số xấu và làm tớ rất khó chịu mấy hôm liền. Không hẳn là tớ bê bết nhất khoa và kết quả đó xứng đáng với tớ.Chỉ tiếc là một vài lý do không liên quan đến tớ mà tớ bị giáo viên trù dập, so với nhiều bạn bè cùng bảo vệ thì tớ làm rất tốt và chu đáo hơn nhiều bài nói của mình. Dù sao thì, trong 15 tuần làm đồ án tốt nghiệp tớ cũng đã được giáo viên hướng dẫn đánh giá cao tính nghiêm túc và chăm chỉ của mình rồi, 6 năm học đhxd, điểm số ko là lý do quan trọng nữa đối với tớ, ra trường được là hạnh phúc rồi. Cuối kỳ bị táng cho phát đau quá và tớ sẽ oán cái thầy giáo kia suốt đời mỗi khi nhớ đến chuyện này>:P.
    Một giấc mơ và 6 năm ác mộng....Giờ thoải mái là một kỹ sư xd 100% mà không phải hối hận điều gì nữa cả.
    Italia sẽ vô địch euro 2012 phải không bạn [r2)]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tớ hiểu cái cảm giác này của bạn. Khi mà mình đã cố gắng, và tin tưởng vào một kết quả tốt hơn, thì sẽ bị khó chịu. Nhất là khi lý do bị điểm kém lại rất vớ vẩn. Nhưng mà... kệ cha nó đi (hì, nói bậy tý), nhiều lúc cứ AQ tý cho chính mình dễ thở. (Nói thế thôi chứ đầy lúc tớ chả làm đc, cứ mang cục tức trong người mãi)

    Mà cái việc hoa, quả, nước ngọt, cafe kia là tớ nói bảo vệ tốt nghiệp ấy chứ. Bên tớ là phải có nho, chôm chôm, kẹo bánh gì gì đó. Cả phong bì ăn trưa cho các thầy nữa. Hình như 200K (hay 300K ấy nhỉ), tiên sư cái khóa trước nó phá giá, trước đó chỉ có 100K thôi. Mà nghĩ cũng mệt, con trai đơn giản, cứ thế là bảo vệ, chứ con gái bọn tớ phải lo mặc áo dài, rồi trang điểm đầu tóc... Phải dậy từ 5h sáng mới xong vụ trang điểm quần áo, thêm cái chuẩn bị hoa quả nữa cũng mất thêm cả ngày hôm trước, hic... Mệt lắm!

    Còn Euro á? Tớ có biết tý gì đâu. Nhớ hồi Woldcup 2010, tớ với anh Xây dựng nhắn tin qua lại cá độ với nhau. Hồi đó còn chưa gặp nhau. Tớ thì mù tịt bóng đá, nên cứ đội nào đẹp trai, hoặc nếu 2 đội đẹp trai bằng nhau thì tớ bắt đội mặc màu áo tớ thích:)). Kết quả là tớ thắng nhiều phết, hihi, đúng là mèo mù vớ cá rán. Có hôm buồn ngủ quá, tớ bảo: "Mãi chả có bàn thắng nào làm em buồn ngủ quá, thôi em đi ngủ đây, lúc nào có bàn thắng thì gọi em dậy cổ vũ". Thế là anh ấy cười ha ha và bảo tớ trẻ con quá
    ......................

    Nhiều lúc chả biết nên buồn hay nên vui với cái sự di chuyển của mình. Lắm lúc muốn đi thật nhanh, nhiều khi muốn chầm chậm lại. Cứ tiếc nuối thế nào ấy [-(
  9. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Về quê rồi... ngồi ô tô hơn 8 tiếng, ăn được 3 bát cơm mẹ nấu + 2 quả trứng vịt lộn. Về nhà sướng thật
  10. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bố mình làm cái gì cũng chịu phần thiệt cả, chả hiểu sao nữa. Đôi khi cái gì trả tiền rồi thì mình được thoải mái chứ. Mong cho nó xong nhanh nhanh cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này