1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tềnh hềnh là thuộc gần hết đường thành phố Vũng Tàu rồi mà chả gặp được đại ca XD. Không hiểu vì ảnh bận hay sao mà không nhấc máy, nhắn tin không trả lời.
    Chủ nhật bay ra HN nhận nốt bằng ĐH rồi chui vào nhận công tác luôn.
    Có bạn nào đăng ký nhận bơ, chôm chôm làm quà hem nhỉ?
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    "Bạn nào" là bạn nào hỷ? Tớ đăng ký 1 suất làm "bạn nào" nhé, được hem ta?;)):-c
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cơ mà tớ có nói cái hình thức đâu nhể? Cả cái tổng thể mới dùng cụm.từ ' héo úa tàn phai" chứ ;))
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tạm biệt các bạn yêu quý. Tớ lượn khỏi ttvn đây! Các bạn ở lại vui nhé! [r2)]
  4. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không thấy/ Chút nỗi niềm thoảng qua/ Hay điều gì gửi gắm...
  5. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Huế - Đà Nẵng - Ba Nà 4 ngày 3 đêm, ăn chơi nghỉ ngơi thoải mái.[r2)]
    Chui về Vũng Tàu, bật facebook, ấn ttvnol.com/nuce thấy bài mới...vui vui.
    Tiếc là vẫn đang thất nghiệp cho dù đã gởi 4 bộ hồ sơ, 2 cái hẹn gặp, 2 cái hứa chắc chắn và vô vàn bộ hồ sơ qua email vẫn bặt vô âm tín.
    Bắt đầu lo cho cái bằng kỹ sư xây dựng 6 năm trời của mình.=((
    Đấy, mọi chuyện chỉ có thế !
  6. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày 01 là ai mà soi từng câu từng chữ của bạn nguvanbaochi vậy:-w. Đang ghen ghét, gây chú ý hay sao mà soi mói ghê thế nhỉ :-ss.
    Thái độ không thiện chí chút nào.
    Hai hôm nay tớ lên Sài Gòn và Bình Dương vừa tranh thủ tìm việc vừa gặp bạn bè cũ, ai cũng háo hức và nhậu nhẹt vui vẻ. Hehe, con trai chỉ đơn giản vậy, cuối tuần sau dự kiến đi miền Tây chơi cho biết.
    L.A vào miền tây bao giờ chưa?
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @nguvanbaochi Nghe như ai khấn tèn mình nên tớ lại nhảy vào ;))
    Mấy bài viết trên nhạy cảm quá, làm đầu óc tớ liên tưởng linh tinh hết cả lên giùi.
    Thôi thì, tặng 1 cái hug >:D< thật chặt để cùng vượt qua khó khăn nhé!
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nàng @nguvanbaochi này cứ úp úp mở mở làm tớ hiếu kỳ ghê lên được [:D].
    Hôm trước lò mò tìm được blog của bạn (thấy tớ giỏi hông ;;)), thấy bạn nói học cao học từ 2007. Xem nào, thế là giờ bảo vệ luận văn tiến sỹ ah hihi. Lại chuẩn bị đi đâu xa, du học chăng :))
    Tớ quan tâm thế thôi, đừng nghĩ tớ tò mò tội nghiệp nhen [-X
    Dù có chuyện gì chăng nữa, tớ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến cùng cuộc sokngs mới của nguvan nhen [r32)]@}
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @nguvanbaochi Buồn, - vui, âu cũng chỉ là những trạng thái của tình cảm thôi bạn ạ, phải trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc mới biết mình còn trái tim biết yêu thương. Đó là điều đáng trân trọng!

    Nếu mọi chuyện đã qua thì nên để nó qua đi, bằng không trong lòng còn vướng bận thì cứ trải lòng, trải lòng còn chưa đủ thì dành cho mình và cả người ta 1 cơ hội dẹp bỏ hiểu lầm kia đi. Những gì tốt đẹp có với nhau thì cần dày công vun đắp lắm, mà phá bỏ thì chẳng mấy chốc nghĩ cũng uổng công.

    Tớ luôn tâm niệm giữ cho mình đứng ngoài mọi khen - chê trên các forum nên cũng ít ra vào lắm, chỉ khoảng 1-2 tháng nay mới ghé qua đây nhiều nên không biết chuyện gì để mà chia sẻ với bạn.

    Tặng bạn bài này nhé

    [YOUTUBE]u2JJ0sh6LTE[/YOUTUBE]
  10. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mò được blog của @nguvanbaochi nhưng thích đọc ở đây hơn :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này