1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Th?o yêu quí c?a cô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rain, 07/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain

    rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cho Th?o yêu quí c?a cô

    Lớp 10, cấp 3 đàng hoàng rồi mà cô vẫn như trẻ con. Chiều thứ tư nào cũng được nghỉ học sớm, cô lại đi chơi để rồi hôm nào về cũng bị mẹ mắng. Vẫn thích vẽ vời linh tinh, thích đi xem con bông và đọc truyện tranh. Vẫn cứ dở dở ương ương, cứng đầu cứng cổ và hay lý sự ( đấy là lời của bà ngoại).
    Cô hợp với Thảo. Cả hai đứa thích đi chơi linh tinh, thích tranh luận và hay cái nhau.
    Cứ nghĩ là rồi cả hai đúa sẽ thi vào luật để lớn lên đi cãi nhau hộ người ta. Cuối cùng mỗi đúa học một kiểu. Thảo vào ngoại thương còn cô tiếp tục mơ ước của bố, vào tổng hợp toán. Thế là chẳng đứa nào đi theo ngành luật để phát triển khả năng lý sự của mình.
    Vào đại học cô vẫn thế, chiều nào có thời gian rỗi vấn đi chơi linh tinh tuy nhiên không phải với Thảo mà là một mình. Hai đứa học trái buổi nhau cũng chẳng gặp nhau được mấy. Cô thấy mình vẫn trẻ con, tuy nhiên tính thì trầm hẳn đi và chẳng còn máu tranh luận nữa. Bà nói, con gái hiền dịu thế mới phải. Cô chỉ cười
    Thảo thì vẫn thế, thậm chí còn tháo vát hơn vì nó làm lớp trưởng, lo toan mọi thứ việc và lại nói càng nhiều hơn. Cô bận rộn với những con số, phương trình vi phân, những khái niêm " tinh tuý và cao siêu của toán học" nhưng đến ngay chính cô cũng chẳng hiểu dùng nó để làm gì nữa. Rồi cả hai đứa đề chẳng có thời gian mà nghĩ linh tinh nữa.
    Ngày trước Thảo kêu, hai đứa mình, trông thế mà lãng mạn phết. May mà chẳng có thời gian mà "lãng mạn", không có thì.........chẳng hiểu thế nào nữa.
    Thảo ơi nhớ hôm đi học thêm hoá mưa ngập đưường, chúng mình ko một đồng dính túi, vừa đứng trú mưa vừa học hoá..........Thi đại hoc mà............rồi chúng mình cũng đỗ hết. Thời gian nhanh nhỉ..
    Nhớ bạn quá Thảo ơi.




  2. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Rain a`, doc bai cua ban co cam giac nhu di xe tren duong duoi troi mua phu`n lanh, bong nhien nhin thay mot nguoi ban cu~ di nguoc chieu dang cuoi rat tuoi va dua tay vay~ mi`nh.... Am ap lam...
    Tiny dang di hoc xa nha...khi nho' ve Hanoi, thay moi thu nhu duoc nhin qua mot man suong, cai gi cung chuyen dong rat cha^.m rai va co mot ve co^? tich rieng cua Hanoi...Hinh anh nhung nguoi ban cu~ cung bi nhoa`, nhung ma luc nao cung tha^n thuong ca...Tiny viet thu ve cho ban be o nha thuong hay ket thuc bang cau "I love you".....Co phai bao gio cung~ noi duoc dau va cau do hinh nhu khong bao gio mang y nghia co dinh ...? Co phai khong?
    tiny
    Huong
  3. lehuonggiang2000

    lehuonggiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dang di hoc o xa va cung co 1 co ban than o nha , nhung minh tin la du minh co di dau va bao lau di chang nua thi 2 dua van yeu quy nhau , Thu nhi
  4. rain

    rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rain cũng chẳng rõ nữa, rain cũng đi học xa nhà. Nhớ Hà nội kinh khủng. Nhiều khi không hiểu tại sao mình lại nhớ Hà nội đến thế, có lẽ là vì kỉ niệm, vì bạn bè. Mà kỉ niệm thì lúc nào cũng đẹp và mới mẻ.......tưỏng như mới ngày hôm qua.....

Chia sẻ trang này