1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tham gia Box BK này với nhá

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Huyfit, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia Box BK này với nhá

    I là dân của Box BK Hà Nội,nhưng thấy ở đây hào hứng quá,nên đâm ra ham mê và ghé xin cho tham gia cùng
    Đồng ý chứ các bạn
    Nhân đây xin tặng các bác bài ca của dân BK Hà Nội chúng tôi không biết các bạn đã nghe bao giờ chưa
    Nếu rồi thì hãy nghe lại nhé

    Ký túc bách khoa
    (Hát theo bài : Hà Nội mùa vắng những cơn mưa)
    Hà Nội mùa này thiếu nước em ơi , quán nước giờ đây Coca thay cho nước chè. Kí túc Bách Khoa hai ba B một vòi bơm nước, tầng một B5 mười phòng tắm chung vòi.
    Hà Nội mùa này toàn dân thiếu nước, ký túc SV trường Bách Khoa, B9 sang B13b để xách để xách nước về.
    Hà Nội mùa này chìm trong cơn khát, quán nước đua nhau mọc lung tung. Mía đá coca cùng fanta, cùng nhau cùng nhau vui đùa.
    Hà Nội mùa này sắp rét em ơi, áo rét giờ đây anh đã đem đi cắm mất rồi. Có chiếc chăn bông đem ra phơi thằng nào chôm mất, Giày của anh đi giờ cũng cắm quán rồi.
    Hà Nội mùa này nhiều sinh viên đói, tất rách anh phơi ngoài lan can, ba mất hai đôi một đi đâu, thì ra phòng bạn nhầm.
    Hà Nội mùa này vào trong kí túc, lê bước đi ngang hành lang kia, hơi ấm bay ra cùng hương thơm, thì ra họ đang nấu mỳ. Hà Nội mùa này ở trong ký túc, con gái cũng như là con trai, tay gãi thay cho đàn ghi ta, cùng nhau cùng nhau hoa cà (Bị ghẻ ?.hehe). ​
    ở ký túc có nhà B9,B5,B13(a,b) như lời bài hát đó
    Các bạn thấy thế nào
    Chúng tôi còn nhiều lắm,mong là các bạn cho tôi chơi ở sân chơi này với,coi như đây là món quà hối lộ
    Hì hì...

    H0176
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    welcome Huyfit, mời qua phòng khách A5 box BK làm vài ly . Ở đó có rất đông bà con tụ họp
    Tic Tac Chec
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bài hát được đấy ! Có điều tớ ko có cơ hội ở KTX đó nên ko hiểu hết được !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi có thành viên từ BKHN tham gia, bài hát của bác rất hay, bác còn không pót lên cho tụi này với
    YÊU LÀ KHỔ, KHÔNG YÊU LÀ LỖ
  5. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này chỉ là một trong các bài hát của KTX ĐHBK HN thôi
    nào bây giờ xin mời các bạn tiếp nhé
    (Nhạc: Bài ca Sinh Viên)
    Mỳ tôm hôm nay ta nấu có tương ớt cà chua, thịt bò. Mỳ tôm hôm nay ta nấu, với cải cúc ta cho vào nồi. Mỳ tôm sao sôi lâu thế, vặn hết bếp lên đi mày ơi. Mỳ tôm sao sôi lâu thế, từng nước giãi chảy ra thành dòng. A nồi mì tôm, nồi mì tôm đã sôi lên rồi. Nhanh nhanh nào bạn ơi, cầm lấy bát ta đi ăn mì. Bên nhau nồi mì tôm, đời SV đói ta ăn mì, Mai đây làm thủ tướng thì bát đĩa đem cho bảo tàng.
    Tiền ơi sao vơi mau thế, cơm không có ta xơi mỳ tôm. Mỳ tôm SV ngon lắm, chỉ một túi anh ăn cả tuần. Vì sao đang ăn em đến, mất hết suất anh ăn chiều nay. Mỳ tôm anh không có lái, đừng nhìn nữa để anh buồn lòng.
    Thôi về đi em, về đi em để anh ăn mì. Thôi về đi, về đi em chớ sang bây giờ. ​
    Còn tiếp nhưng mà gõ vào lâu quá,thôi cứ từ từ vậy
    H0176
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chà... Những người anh em BKHN có nhiều trò coi bộ được á!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  8. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    À mà bây giờ tôi xin tặng các bạn bài thơ này.Bài này viết cho các cô gái Bắc không biết ở trong Nam thế nào?
    Bài này có tên là Thất tình
    Anh thì cũng chẳng đẹp trai
    Nhưng với người khác (thì cũng) chẳng ai sánh bằng
    Yêu em (cũng) đã được mấy năm
    Tưởng như hiểu hết tấm lòng của em
    Ngờ đâu chỉ có một đêm
    Đi chơi hôm ấy là em thay đổi liền
    Anh giờ như kẻ dở điên
    Vì sao em lại ham tiền em ơi
    Ra đi bỏ lại một người
    Chạy theo thằng ấy một đời giầu sang
    Để cho anh phải lang thang
    Từng con phố nhỏ, mênh mang nỗi buồn
    Uống rượu anh quyết phải lôn
    Mất em anh cũng quên luôn cuộc đời
    Yêu em như thế em ơi
    Mà sao em lại bỏ người ra đi ​
    Như vậy đó ...
    H0176
  9. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bài tiếp theo xin tặng các bạn
    (Hát theo nhạc bài: Giọt lệ đài trang )
    Ngày xưa anh có một nhà hàng, còn em, em nghèo đói lang thang. Anh thấy em nghèo anh mướn em về làm ở nhà hàng anh.
    Từ khi em bước vào nhà hàng, từ khi em nhìn thấy dolla, em .. em đã đem lòng thay đổi, hết chơi bài rồi lại nhảy disco.
    Giơ đây, anh chẳng còn nhà hàng, thì em cũng lặng lẽ ra đi, em ... chính em ngày xưa đó, thấy tôi nghèo giờ nàng ruồng bỏ tôi.
    còn tiếp...
    H0176

Chia sẻ trang này