1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho thằng bạn ngoài Hải Phòng...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ungvuong, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng bạn ngoài Hải Phòng...

    Phải rồi đó là thằng giống tính tôi nhất trong lớp, ít nói, ít ồn ào và thường hay nổi cáu nữa chứ. Tôi học cùng nó sáu năm vậy mà lên cấp ba hay chính xác hơn là cuối năm lớp 12 mới tiếp xúc với nhau nhiều. Rồi chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Nó có nhiều bạn hơn tôi (cả trong và ngoài lớp). Chúng tôi ra trường mỗi thằng có một con đường của riêng mình. Thực ra nếu như nó đổ nguyện vọng một thì chúng tôi đã được học chung một trường và có dịp gần nhau hơn. Nhưng không được như thế, nó ra Hải Phòng còn tôi thì ở Hà Nội. Tôi thấy buồn và tiếc cho nó vì nói về khả năng học cũng như chịu khó nó hơn tôi. Nhưng nó lại không được chắc chắn. Càng xa nhau tình cảm của chúng tôi càng nhiều hơn. Những lần về quê rủ nhau đi chơi hay cùng nhau uống rượu. Một ngày nó gọi tôi đi uống rượu nó ấp úng nói với tôi rằng ''''tao đã yêu người mày yêu''''. Tôi hơi bất ngờ nhưng cảm thấy bình thường. Còn nó, nó cảm thấy ngại khi gặp tôi, tôi nhận ra điều đó nhưng không có cách để nó không còn cảm giác đó. Tôi đã nói với nó điếu đó là bình thường nó không phải suy nghĩ gì cả. Thời gian giúp tôi quên đi cô bạn đó nhưng còn nó, nó còn tình cảm ấy. Thỉnh thoảng lên mạng gặp nó nhưng chẳng nói được với nhau nhiều ngoài sự thăm hỏi bình thường. Nhưng tôi biết chúng tôi vẫn dành cho nhau những sự quan tâm, những tình cảm của những người bạn thân thiết nhất. Tôi và nó viết thư cho nhau và thường nhắc lại những kỉ niệm xưa mà hai đứa đã có. Giờ đây khi nghĩ lại những điều đó tôi vẫn muốn được ngồi ghế nhà trường cùng các bạn của tôi và cả nó nữa. Tình bạn của chúng tôi không ồn ào không nhiều người cùng lớp biết đến. Điều đó không quan trọng với tôi nó quan trọng hơn.
  2. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoàn là tên người bạn mà cả tôi và nó cùng có tình cảm. Điều lạ là hai thằng cùng âm thầm lặng lẽ. Cả ba chúng tôi cùng học một lớp với nhau từ lớp chín đến hết những năm học cấp ba. Thời gian đó không có gì xảy ra nhưng cả hai cùng quý nó từ lớp chín. Cả hai cùng như vậy nhưng đến khi ra trường chúng tôi mới cho nhau hay. Một ngày hè nó đến nhà tôi gọi tôi đi uống rượu. Và tôi biết được tôi và nó có cùng tiếng gọi tình cảm. Cả hai cùng im lặng và sau đó thì nó hơi ngại tôi. Đến bây giờ điều đó không còn nữa vì tôi đã nhận ra mình sai lầm. Bây giờ Hoàn với tôi chỉ là một người bạn. Còn nó, nó còn yêu và càng âm thầm hơn, càng lặng lẽ hơn. Tôi không biết nói gì với nó nữa vì thực tôi không thể giúp được nó trong lúc này. Nó sợ thất bại nhưng tôi thì không. Tôi luôn mong muốn nó có được hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó phải do nó tự tìm thấy. Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
    Cố lên người bạn của tôi!

  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Nghe cứ như chuyện tình cảm dành cho tuổi mới lớn ấy.Hi anh ấy ở chỗ nào của HP để em giúp cho quên ngay chị Hoàn kia
    love me love my dog
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nếu mùh nguyện vọng 2 ở Hp thì chắc chỉ có HH thui.
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  5. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi, nó và một thằng bạn cùng lớp chơi rất thân nhau nhưng hiện nay chỉ có hai thằng. Vì nó và thằng Sang giận nhau lâu quá. Tôi buồn và không thích khi nhìn thấy chúng nó như vậy. Hai thằng cùng ngang bướng chẳng biết làm thế nào mà khuyên giải chúng nó được. Nói với thằng này cũng chịu nói với thằng kia cũng chẳng xong. Tôi quyết định có dịp cả hai thằng cùng ngồi thì mới có thể nói cho chúng nó hiểu được. Tôi không muốn có sự đổ vỡ này xảy ra giữa bất kỳ đứa nào trong chúng tôi. Vì những gì chúng tôi đã trải qua không thể đánh mất được.
    Hai thằng mày hãy nhớ lấy. Rồi tao sẽ cho chúng mày trận phạt lên thân. Chúng mày phải hiểu tao mới phải chứ!
  6. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi , bạn yên tâm đi , đừng lo lắng cho người bạn đó vì con gái HP rất tuyệt vời , bạn của bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi thứ tình yêu đương phương kia và tìm đến những điều mới lạ hơn
    Chúc cho tình bạn của các bạn sẽ luôn luôn bền vững
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
     Life is beautiful & wonderful
     
  7. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi, đó là điều tôi và nó cùng mong muốn cho tình bạn của chúng tôi. Sau này có lẽ không nên nói trước điều gì nhưng hiện tại tôi cảm thấy tôi và nó không thể nào thay đổi được. Tôi luôn luôn tin tưởng vào tình bạn của nó và tôi cũng tin rằng mình không làm điều gì khiến tình bạn giữa chúng tôi phai nhạt theo thời gian. Tôi hiểu tính nó và tôi thấy nó là người có nhiều tính giống tôi nhất trong số những người bạn thân của tôi. Vì giống tính nhau nên tôi mới tự tin khi nói hai chữ ''''mãi mãi'''' cho tình bạn của chúng tôi.
    Có lẽ nó đang buồn vì một điều gì đó. Tôi biết là nó đang buồn, đang cảm thấy chán và tôi cũng biết nó đang buồn vì điều gì. Tôi rất muốn được gặp nó ngay bây giờ, để cùng nhau tâm sự, cùng nhau uống rượu. Vào độ tuổi hiện nay thì chúng tôi chưa được phép nhưng biết vậy mà vẫn làm. Tôi thích ngồi cùng nó, tôi thích lắm. Tôi nhớ, trước đây khi học cùng cấp ba tôi có ngồi cùng khu với nó và chỗ chúng tôi ngồi luôn có những tiếng cười thoải mái. Đến bây giờ nó vẫn còn nhớ những lần như thê. Nó đã từng nói với tôi là nó muốn nghe những câu nói của tôi vào thời gian đó. Lý do đơn giản là vì tôi thường có những câu nói hài hước và làm chúng nó phải cười. Khi xa trường nó mới nhận thấy được khoảng thời gian ấy quý giá đến nhường nào và cả tôi cũng vậy. Tôi muốn lại được học cùng với nó, cùng với những người bạn của tôi và cùng được cười như trước đây. Nếu như được cùng nó ngồi cùng lớp có lẽ tôi sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn. Nhưnng cuộc đời ai mà biết trước được, khi xa ta mới thấy quý nhau nhiều hơn, thấy tình cảm dành cho nhau nhiều hơn và thấy trân trọng những tình cảm đó nhiều hơn. Có lẽ vì khi lớn lên con người càng suy nghĩ chín chắn hơn và càng sống thiên về tình cảm nhiều hơn. Nó cũng vậy mà tôi cũng thế. Nhiều lúc tôi muốn nói với nó rằng: '''' Tao có thể làm được gì cho chúng mày dù là nhỏ nhoi nhưng đó là một niềm vui lớn, một niềm hạnh phúc rất lớn của tao''.
    Tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian!
  8. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào mày!
    Chẳng biết mày có còn là một đọc giả của tao nữa hay không? Và tao không biết mày đang thế nào tình hình ổn cả chứ. Tao có thể nói tao hiểu những gì mày đang nghĩ những điều mày đang cảm thấy. Nhưng đáng tiếc tao không thể làm gì giúp mày, những điều đó chỉ có thể phụ thuộc vào chính con người và bản thân của mày. Mày là người hiểu điều này hơn ai hết mà. Tại tao, tại tao tao đúng là một thằng bạn không tốt. Tao không có đủ những cái mà chúng mày cần. Mày đừng buồn nhé tao nói thật lòng đó. Mày đừng suy nghĩ điều gì cả. Nếu mày cảm thấy buồn chán hãy viết thư cho tao, nếu mày cảm thấy không thể viết được thì không sao nhưng mày hãy nhớ lấy điều này. Dù thế nào đi nữa mày cũng là bạn của tao và tao không thể bỏ mày, mày đừng bao giờ nghĩ rằng tao sẽ không còn là bạn của mày nữa được không. Nói thật tao cũng chẳng nói được điều gì cả và có lẽ những lời nói chẳng ra đâu vào đâu, không đầu không cuối. Tại sao chúng ta lại phải suy nghĩ, tại sao chúng ta lại không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó chứ. Chỉ có thể giải thích là chúng ta đã kém cỏi đã không cố gắng mà thôi. Phải không mày. Không thể đổ lỗi cho số phận, chỉ có thể trách chính mình mà thôi mày hiểu không? Nói vậy chắc mày sẽ buồn nhưng sự thật vẫn là sự thật mặc dù nó không có gì là vui vẻ cả. Hy vọng mày sẽ tìm lại được những gì mày đã đánh mất. Tao chúc mày sớm lấy lại tinh thần còn nhiều điều đang chờ đợi ở phía trước phải không mày?
    MỘT NGÀY LÀM BẠN, SẼ LÀM BẠN MÃI MÃI PHẢI VẬY KHÔNG ?
  9. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đó là điều tôi và nó đều muốn làm trong thời gian tới. Nhưng liệu rằng chúng tôi có thể vượt qua được giai đoạn này không. Nếu gắng hết sức mình thì chẳng có gì không làm được. Thôi thì cùng nhau cố gắng vì tương lai vì những điều tốt đẹp đang còn ở phía trước. Để sau này nhìn lại chúng ta không phải đặt câu hỏi giá như. Cuộc đời cũng không dài mà chẳng ngắn. Thời gian thì chẳng đợi chờ ai cả. Vậy đó nên biết quý trọng nó, thời gian luôn là vàng mà. Mày ơi tao và mày cùng cố lên nhé. Không thử thì làm sao biết mình có làm được hay không. Cứ thử đi rồi sẽ có hạnh phúc, sẽ có những gì mình mong muốn. Hãy bỏ qua mọi thứ sang một bên để tập trung vào việc chính. Nhưng nếu có thỉnh thoảng gặp nhau làm chút gì đó cũng hay hay phải không mày. Hôm nọ có một thằng bạn thân đã nhắc nhở tao rồi mày ạ. Nó sợ cho tao, nó sợ rằng tao sẽ mất tất cả. Và bây giờ thì tao sợ cho tao, cho cả hai chúng ta. Mày hiểu những gì tao viết không? Chắc là mày thừa hiểu. Thời gian trôi qua sẽ chứng minh cho tất cả.
    HỌC THỨC VÔ BIÊN...

Chia sẻ trang này