1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho thằng em hỏi chút về kinh nghiêm yêu đương với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonveo, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonveo

    sonveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng em hỏi chút về kinh nghiêm yêu đương với!!

    Chào các bác,em có chuyện muốn nhờ các bác tư vấn.Sắp đến ngày sinh nhật của người yêu em rồi mà em chưa biết làm thế nào để ngày đó thật đặc biệt,các bác giúp em với,thằng em mới yêu lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm mong các bác chỉ giáo.thanks các bác nhiều!!!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú có người yêu rồi thì cần gì kinh nghiệm tán gái nữa .
    Nói thế thôi chứ để cầm cự tình yêu thì cũng nên quan tâm em nó 1 tí . Sinh nhật em nó, chú nên đứng ra tổ chức cho xôm trò . Có thể làm 1 bữa ăn nhỏ , chè chiếc này nọ , rủ thêm 1 số bạn bè nữa . Cũng nên mua quà tặng cho nàng , ko cần đắt tiền nhưng cũng nên có và để bất ngờ thì đừng báo trước cho nàng biết gì về món quà
    Chúc chú vui vẻ
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Này ông !    Ông là con gà già hay là thằng lừa đảo hả ? mà lại khuyên em trai tôi như thế. "Tin bợm mất bò tin bạn mất vợ nằm co một mình"  ông có hiểu Tôi nói câu đấy ko ? Ko hiểu để Tôi bổ đầu ông ra phân tích :--------------------------------------------------------     Tôi có thằng bạn thực sự là chiến hữu theo đúng nghĩa của chiến hữu, tức là bất kì có chuyện gì vào thời điểm nào Nếu Tôi gọi Nó là có Nó, Nó gọi Tôi là có Tôi. Chẳng khác đếch gì anh-em ruột cả. Nhưng mà Tôi cũng đếch biết Nó đang yêu ai, ngược lại Nó cũng chẳng biết Tôi thích cô gái nào. Trừ bố con ra thì đành phải chấp nhận chứ là thằng đàn ông, bản năng gốc ông có biết là gì ko...là thích đàn bà. Thánh nhân hay thường nhân cũng có chung điểm này  !    Nếu giới thiệu bạn gái của mình cho bạn bè thì kiếm thằng nào dưới cơ mình mà giới thiệu , còn ngang cơ thì đừng có mà hồ hởi, kiêu hãnh giới thiệu. Đến lúc bị cướp trên giàn mướp thì khóc hu hu thì đừng bảo Tôi không nói trước .Có thằng gà quacker nay lại có thêm ông nữa , chán quá cơ !------------------------------------------------------------      Em trai lập topic của A, nếu hai người đã yêu nhau rồi thì E cứ theo tiếng gọi của con tim mà hành động. Phụ nữ họ rất nhạy cảm nên họ sẽ đo được cảm xúc của mình, đừng giả tạo cái gì. Tổ chức sinh nhật cũng tốt nhưng mà nên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, đừng hoành tráng quá mà ko đúng với con người thật của mình !Chúc em có thêm một kỷ niệm đẹp với người yêu !
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần 2 người thôi ! Đông quá thì nàng phải lo cho đám đông, ko có time cho bác đâu
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ờ...bác Đông hải long vương nói đúng đấy ! tán gái chả ai đi 2 thằng cả !
    Nói túm lại...sinh nhật nàng chở đến chỗ nào đẹp đẹp như Sapa...Đà nẵng ấy...ngồi trên đỉnh núi hoặc bờ biển ngắm mặt trời lặn ấy ! thế là ý nghĩa lắm rùi !
    Cấm nghĩ khác !!
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì hay và ấn tượng , độc độc 1 chút nhé.Đừng hoang phí quá mà cũng đừng tiết kiệm quá.
    Ngẫm lại cái ngày xưa , hì hục mấy đêm thức làm tặng nàng quả CD, làm cái bìa đẹp hơn cả ca sỹ.Cũng vui vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng rồi tất cả đã qua.Năm nay giáng sinh chả mời em nào đi cùng, đến quán cafe cũ ngồi nghe lại Yesterday
  7. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    gửi bác đông hải
    em đang định học vovinam, nhưng có lẽ qua tết mới bắt đầu.
    em có thể lực rất yếu ( vd: chơi xà đơn được 3 cái - làm cái gì cũng 1 lúc là mệt)
    thể hình cũng cực kém: 1m 68 - 46 kg ( chuẩn thì fải là 65 kg)
    ăn uống cũng kém. ăn ít
    lại rất lười, sáng ngủ dậy muộn, ko bao giờ tập thể dục buổi sáng
    bác có thể tư vấn cho em chút được ko.

Chia sẻ trang này