1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tiền người ăn xin...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất quý người già và thực sự cảm thấy xót khi thấy nhiều ông bà cụ phải buôn bán vất vả, lang thang ngoài đường khi mà tóc đã bạc phơ, tay chân chẳng còn khoẻ khoắn. Tớ cũng chỉ cho tiền các cụ già thôi... mà đôi khi nghĩ có lẽ mua bánh trái gì đó giúp các cụ vì biết đâu số tiền mình cho lại chẳng thuộc về các cụ được... nhưng, chưa bao giờ làm được điều mình muốn. Có lẽ đang nguỵ biện chăng?
  3. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thì cũng tội, nhưng mà chả mấy khi cho.
    Mới gần đây ăn ốc ở gần chợ Kim Liên, có thằng bé bán happydient white gì gì ấy nhỉ ( kẹo cao su vỉ), mình cho 3K ko lấy, đứa bạn thấy tội gọi lại mua: 1 vỉ kẹo 6 viên no lấy giá 10K, mua ngoài hàng có khi chỉ 2K/1 vỉ ấy nhể
    Lại nữa: ai học ở trường QG thì chắc biết, mình học ở đó buổi chiều, hay ngồi quán sau tảng đá to đùng ( cổng chính ấy), chả có lần nào là thiếu 1 em trai, 1 em gái, 1 bà già, .... vào xin cả. Ko dám chắc 100% nhưng mà cũng phải đến 99%, chắc cứ độ 1h lại làm 1 vòng quanh khu đấy nhỉ, phong cách pro lắm
    Ko tin cứ ~ 5h-5h30 chiều ở quán đó xem mình nói đúng ko, thấy có người cho, họ còn ko mở mồm cảm ơn, quay đi luôn, THUA
  4. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    nhớ có hôm vào Tĩnh Lặg, ôg chủ ở đây theo Phật fáp jj ấy nên cũg "giảng đạo" ghê lắm
    uhm, vấn đề này ôg cũg có "đụng" tới
    tui ngồi bâng quơ, ra về chỉ nhớ mỗi 1câu - GIÚP NGƯỜI THÌ PHẢI CÓ TRÍ
  5. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình cũng hay cho bây h thì không. Trước tết năm trước có 1 bọn thuê trọ gần nhà nuôi 1 bà cụ để đi ăn xin. Đợt trước tếtthiếu tiền lẻ mỗi ngày đi làm về đổi cho bà già mình gần 300 k (-:
    Việc thiện bây h bị một số kẻ lợi dụng.
    [​IMG]


    WWW.NHANHOCVN.NET / WWW.NHANHOC.NET
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước mình cũng hay cho tiền người ăn xin, nhưng giờ thì thấy mất lòng tin quá rồi. Bọn trẻ con đi xin cũng là của tổ chức, mình cho chúng nó nhưng chúng nó có được đâu, lại phải mang về nộp cho đại ca nào đó. Giờ chỉ cho những ông bà già nào trông nghèo khổ, ốm yếu thật sự thôi
  7. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @ bác susu
    "..người ăn xin đa phần là những người hoàn toán đánh mất lòng tự trọng và nhân cách.. " ---> có nặg vậy ko hả bác, nghe nó làm sao ấy
    còn nhận định "bên dưới" của bác làm tui tự hào về tp Đà Nẵg của tui wá. Cách đây khoảg 3năm, khi tui về thăm nhà, đi đâu cũg thấy dòg thôg báo "KHI BẠN THẤY NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM LANG THANG HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI NÀO ĂN XIN HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ......" - giờ thì ĐNẵg ok, chỉ chán cho đất sgòn này, nhất là ở mấy khu Quận 1, toàn là Tây, ôi "te tua" bộ mặt đất nc mình
  9. amailacuaem

    amailacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người ăn xin tốt xấu lẫn lộn,đôi khi cũng rất khó có thể phân biệt.
  10. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này