1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tiền người ăn xin...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 12/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  2. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Uh,chủ đề này hay đấy alibaba ạ,nhớ hồi còn bé,tớ thuờng cho tiền người ăn xin lắm,sau này lớn lên đi làm cũng vẫn thường dành ít tiền lẻ cho mấy đứa trẻ lang thang,nhưng mấy năm trở lại đây thì tớ chẳng muốn cho nữa,vì hiện nay,Việt Nam đất nước đang trong thời phát triển kinh tế ,việc làm không thiếu,từ những việc như lao động phổ thông,công nhân nhà máy cho đến phụ việc,phụ buôn bán,giúp việc,trông em,bán vé số v.v. ..vì thế chẳng có lý do gì khiến một người,thậm chí là một đứa trẻ 15 tuổi hay một người già 60 tuổi có sức khỏe trung bình không tìm được một việc làm để nuôi thân mà lại phải ăn xin,còn những đứa trẻ mồ côi hoặc lang thang thì đã có rất nhiều cơ sở từ thiện mở ra nuôi dưỡng và dạy nghề,nhưng ngay cả những đứa trẻ này cũng thích được sống tự do thoải mái với cái nghề ăn xin của mình.Từ đó cho thấy,họ thích "ăn xin" hơn làm việc,vừa không phải lao động,vừa có thu nhập cao
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    @debugger0701 : thanks for The House of the Rising Sun
    Hông biết cả nhà có bao giờ gặp một gã thanh niên hoặc các anh giai sồn sồn vô cùng mạnh khỏe bỗng từ đâu xộc vào nhà mình hoặc ở đâu đó ca bài ca con cá :" Em bị móc túi không có tiền về quê,anh chị thương tình cho vài ngàn mua vé xe,ở nhà con em (hoặc mẹ em) đang bệnh nặng v.v..." Lần đầu tiên,tớ tin là thật nên thấy tội quá,cho hẵn cả chục ngàn để đủ tiền mua vé xe luôn,nhưng khoảng tuần sau đi chợ thấy hắn đang xin xỏ người bán hàng,tớ ngạc nhiên nhìn hắn,thấy thế hắn vội lủi mất
    Còn có lần tớ ngồi với ông xã,có th thanh niên mặt mày cũng sáng sủa,khá mạnh khỏe vào than thở đi xe đò bị mất hết tiền,giờ xin vài ngàn đi xe,ông xã tớ bảo nếu thật sự cần tiền thì ra đằng sau dọn giùm ổng đám cỏ một buổi,ổng trả tiền hậu hĩnh cho,nó gãi đầu gãi tai một tí rồi cũng chuồn luôn
    Đúng là...pó tay
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    cho người khác tiền cũng chính là cứu rỗi linh hồn mình.
  5. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    cứu rỗi linh hồn à..!!??? sao mỗi lần tui cho là tui bị xui, nghe có vẻ mê tín nhưg thật sự là thế...
    nhớ có hôm đi ăn lẩu với thằg bạn ngoài wê vào sg côg tác, bề ngoài anh bạn này rất ok, da ngăm đen, cao, mắt 1mí có duyên, mới 23 nhưg nhìn rất fog độ...cả bọn (3mẻm thôi ) đag ra sức mà ăn thì có 2nhóc tới mời mua kẹo, ko mua cũg tội...mua cho nhóc này, nhóc kia đứg hoài ko đi, đòi mua cho nó nữa, a bạn nói chú mua rồi, nhóc nhanh nhẩu - "mua cho con 1fog nữa đi, chú đẹp trai" - haha, tui cười fá lên, a bạn tuy gượg nhưg khoái lắm nên mua cho nhóc, đưa 10k, nhóc nói đợi nhóc đi lấy tiền thối lại, nhóc đi đến 1pà cô, rồi vòg lại nói ko có tiền thối, chú đẹp trai cho con nhé...."ừ, mấy đứa con nít sgòn tội thật, có khác j mấy đứa ăn xin tui gặp hwa đâu" - a bạn ngán ngẩm...
  6. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiếm khi cho tiền người ăn xin nhưng cũng ko bao giờ khinh rẻ họ. Mỗi người có một lựa chọn cho cuộc sống của mình, chỉ có điều tôi ko ủng hộ lựa chọn của họ. Bọn trẻ con bán hàng rong hay mấy ng đi hát rong kiếm $ thì ko thể tính họ là ăn xin đc, vì họ cũng lao động.
  7. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiii....hiiiiiiiiiiiiiiii....hiiiiiiiiii.........
    mấy ng hát rog - tui chưa thấy ở VN mình à nha, mà có thì ai dám nói nhữg ng này là ăn xin, pác này thật là....ở VN mình đa số là 1ng lành lặn hoặc 1em pé dẫn theo sau 1ng ko hài hòa hay kém may mắn về mặt hình thể rồi mượn ca từ để ca thán về số fận và sau đó....---> như pác nói - 1lựa chọn cho cuộc sốg ---> e no idea
    còn nhớ cách đây vài năm khi đồg tiền còn đc giá thì 2k là hơi nh để bỏ ra mua 1cây kẹo kéo, cái thời rầm rộ thanh niên lái-xe-hát-rog đi bán kẹo kéo ấy ----> thực chất đây là 1kiểu trá hình của 1số thanh niên mà pác susu đã đề cập ở trên sau khi báo chí lên án dữ dội và nhà nc đã đề ra 1số biện fáp xử lý (có fải nhà nc hôg ta, e cũg ko nhớ rõ lắm nhưg zụ này Đà Nẵg bọn e làm 1cách triệt để, thậm chí báo côg an ---> vì đây là hành vi cố tình lừa đảo, lợi dụg lòg tốt và sự cảm thôg của 1số ng để trục lợi cá nhân...úi, hình sự wá, khì khì,,,, )
    còn mấy em nhỏ bán hàg rog - thật sự chua xót mà nói với pác rằg...ko chỉ mấy em ăn xin ngay cả mấy em bán hàg rog cũg đều QUỲ xuốg mà "xin hay bán", bán hàg rog ư ?...1kiểu trá hình khác của bọn ng lợi dụg trẻ em đi moi móc tiền thiên hạ đấy pác ạ.
    ở đây, ta lên án nhữg con ng ko ra j ấy, chứ ko fải lên án các e nhỏ bán hàg rog hoặc vé số để 1fần júp đỡ ja đình
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1

    ................ cháu tuởng cháu hiểu đưọc gì nào? cháu tuởng những nguời tốt họ sẽ giúp cháu??? nếu cháu có tiền ấy , họ sẽ giúp cháu tiêu, thế đấy. còn đi xin như ông đây , già cả thế này, cũng chả sung suớng gì.Bạ ai cũng phải cúi chào, van xin .Rồi ngưởi ta lại chủi mắng, có khi còn đánh đập nữa, nguời ta xua đuổi.... Cháu tuởng họ coi ăn xin là con nguời chắc?Không bao giờ--ông đã đi ăn mày 10 năm nay, ông biết! mỗi miếng bánh mì họ đáng giá đến nghìn đồng. Cho 1 cái cái là nghĩ ngay rằng thiên đuờng rộng mở đón mình! cháu có biết họ bố thí để làm gì ko ?để cho luơng tâm đỡ cắn rứt , thế đấy, anh bạn ạ, chứ ko phải vì thuơng ngưòi đâu! Giúi cho nguời khác 1 miếng, ấy là để bản thân nó ăn cho khỏi xấu hổ
    Kẻ no đủ là thú vật, ko bao giờ hắn thuơng nguời ngheo đói. kẻ thù của nhau ... suốt đời ko hiểu nhau đuợc.
    Tủi giận và lo phiền làm ông lão h oạt bát hẳn lên , môi run run , đôi mắt gìa nua mờ đục đảo lia lịa giữa cặp mi đỏ, và những vết nhăn trên khuân mặt đen sạm sâu hản xuống. Lôtia ko thích những lúc ông như thế , nó sờ sợ 1 điều gì đấy.
    .........................................
    ......................................
    .....................................
    lão chết đi mà chưa đuợc sám hối, giữa đất bùn, ba hôm sau nguời ta tìm thấy Lotia
    nguời ta chôn cạnh ông nó , rồi cắm lên đó 1 cây thập tự đẽo bàng đá sơ sài
    --------------------------------------------------------------------------------------
    1 đoạn trích mà mình đọc đuợc từ đâu đó
    bác chủ topic nói nghe nặng nề quá, nếu đặt mình vào hoàn cảnh nguời ta - sống giữa thế giới mà nguời ta gọi là đáy xã hội, nếu ko như thế thì ko tự bảo vệ mình đuợc bác ạ. hiền lành thì chết lâu rồi
    chưa bao h em dừng cho nguời ăn xin, vì em hay thue truyen nen lúc nào cũng có tiền lẻ trong túi, kể cả em biết đó là ăn xin lừa đi nữa, coi như em mua hộ họ danh dự của họ - danh dự của 1 con nguời
    còn các bác nói những nguời khoẻ mạnh đi làm mà ăn á?
    các bác chưa thấy những nguời dân nghèo đưa bố mẹ ra bệnh viện, hết tiền phải ra sân ga nhặt từng xu vãi để mua bánh mỳ ăn đúng ko?
    có những nguời 1 tay xách phích nuớc, đi ngửa xin từng đồng để đủ tiền tầu về quê, vì ông bố sắp trút hơi thở cuối, muốn chết ở nhà.
    nếu các bác nhìn vào mắt những nguời ăn xin, có thể sẽ thấy đuợc phần nào thế giới của họ
    sau mỗi bàn tay đang ngửa ra ấy có thể là cảnh đời cơ cực thì sao? các bác định "ác nhầm còn hơn bỏ sót" à
    còn các tổ chức từ thiện? nói thật là em ko thích gop tiền vào đấy, một số thì nhận đuợc viện trợ trở nên quá giầu, một số chẳng đuợc đồng nào lại quá bần cùng. muốn bỏ tiền thì phải tìm hiểu đã., cho những nơi thật sự cần.
  9. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đi vào khu chợ đêm Đồng Xuân thì gặp nhiều ăn xin lắm, đủ lứa tuổi.Riêng e mà gặp người già ko cho thì thấy áy náy lắm,nên ít nhiều vẫn phải cho.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Còn nhớ ngày đầu tiên đi chợ Sài Gòn, mình đã bị hoa mắt bởi... người ăn xin. Sao mà nhiều thế, nhìn lại tội nữa (bây giờ mới biết là họ "trang điểm khéo", thậm chí còn đổ phẩm đỏ, băng lại giả làm máu, rồi lê lết khóc lóc, mặc dù vẫn đi được...).
    Lúc đó chưa biết gì, chỉ thấy thật thương, cũng hay cho, về sau mới thấy họ chuyên nghiệp quá. Với lại, mỗi sáng đi chợ, chỉ cần cho mỗi người 500đ thôi thì cũng hết 30-40.000đ.
    Bây giờ, về Hà Nội, bực nhất là khi ăn uống, hoặc ở sân Mỹ Đình mà bị ăn xin. Bởi họ đâu có xin bình thường, quỳ sụp xuống vái, hic. Khiến mình hết thấy thương luôn, mà thấy bực... Tại sao chỉ vì vài đồng bạc, mà người ta có thể bán rẻ nhân phẩm và lòng tự trọng của mình đến thế?
    Mình vẫn cho, nhưng chỉ là những người già (hic, những người già ở sân Mỹ Đình thì cũng chẳng muốn cho), hoặc nhìn thật sự là bị mất sức lao động thôi. Bởi cho người khoẻ mạnh, cứ có cảm giác bị lợi dụng lòng tốt.
    Mà, kể cả cho lẫn không cho, cứ nhìn thấy người ăn xin, là tự nhiên lòng lại nặng trĩu.

Chia sẻ trang này