1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ tình Sapa, điểm đến của những người ... mới

Chủ đề trong 'Dancing' bởi SuperGuy, 18/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chợ tình Sapa, điểm đến của những người ... mới

    Theo em là sẽ có những người không muốn đi như lựa chọn bên topic kia đưa ra. Vậy những ai có lựa chọn khác ( đi ngắn ngày hơn, lâu hơn, vòng vèo hơn, đa dạng hơn, ngoằn ngoèo hơn,... ) vào đây bảy tỏ quan điểm để có thêm những lựa chọn phong phú cho ngày nghỉ dài 2-9.

    Các bác kệ em nhé, mỗi topic có một ý nghĩa riêng, không sát nhập với topic tương tự. (vì em sợ đi cùng đoàn cô OD, em bị bỏ bùa chít em, bạn gái em mất nhờ hờ hờ)
  2. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn ảo này chỉ là gặp gỡ, giao lưu, làm quen.....để cho cuộc sống bình thường giản dị của mỗi người có những phút giây thư giãn và vui vẻ hơn.......Không làm gì phải ghét hay chọc ngoáy nhau như thế cả. Có gì cứ gặp thẳng mặt mà nói nhé SG.
    Kể cả tớ có cãi nhau với ai trên diễn đàn vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì khi gặp nhau ở ngoài or trên sàn nhảy tớ cũng coi như bạn cả thôi, vẫn cười nói, vẫn nhậu nhẹt, vẫn nhảy với nhau nếu như người ta cũng thoải mái ......
    Superguy là một người cũ ẩn dưới một nick mới cái này ai cũng thấy, chẳng phải nói nhiều. Nhưng núp bóng để nhìn người ta làm gì rồi mình vào phá thì OD tớ chỉ cười rồi quay đi thôi, không sao cả, ấy có thể lập mười cái topic chọc phá thế này tớ vẫn cười tươi nhé........
    Hôm nay mát trời, nói tý cho vui, tớ vốn ham chơi và ham vui. Sau vụ đi Sapa này chắc cũng không có cuộc chơi nào tổ chức dưới nick OD nữa đâu, mọi người cứ tranh chấp, chành choẹ, ghen ăn tức ở với nhau, cứ chửi bới nhau đi........rút cục chẳng thu lại được cái j mà chỉ mang bực tức vào người thôi nhé.
    Đừng để mình thành kẻ tiểu nhân.
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn sống.
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có đúng như OD nói ko nhỉ SuperGuy? Nhưng mà đi chơi 5 ngày liền thì ko được. Còn phải kiếm ăn nữa chứ, nghỉ 3, 4 ngày rồi còn cố xin thêm 1 ngày nữa thì sếp nó giết sống. SG bán tour thì trình bày đi, còn chờ gì nữa, xem có hấp dẫn hơn ko nào?
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em thì em vãn thích đi SAPA các bác ạ. Nhưng tình hình dạo này chiến tranh ác liệt quá. Em mún tìm nơi nào bình yên để gửi gắm số phận mình cơ.
    Ý em là mình vẫn đi SAPA. Ý các bác thế nào ah. Nhanh mình còn đặt vé và chỗ không thì ko kịp mất.
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có đúng hay không thì tớ chẳng thanh minh thanh nga đâu......tớ chỉ đính chính là tụi tớ đi có 3 ngày 4 đêm thoai, ko phải 5 ngày, ấy check hộ lại cái....
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hoho, lại nhe nanh, giương vuốt lên rồi... kaka. Check choác làm cái giè, đi từ mùng 1 đến mùng 5 thì chả là 5 ngày. Nhưng tranh cãi làm gì đâu, đằng nào mình cũng hổng đi được, :D]
    Vẫn ko bỏ được cái giọng điệu... hơn người ấy, khà

  8. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ post bài ủng hộ đây,
    Lâu lắm không vào đây, ai ngờ xảy ra nhiều chiến sự đến thế này ư? Mình thì đã đi Sapa hồi tết rồi nên mình sẽ không đi trong năm nay nữa. Nhưng cung cấp cho các bạn một số thông tin như sau:
    Các bạn chỉ nên đi 3 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm thôi. Cái gì nó thèm thèm thì sẽ thấy ngon lâu, sau đó còn nghỉ ngơi rồi còn lấy sức mà đi làm nữa chứ. Sapa có cái thú vị là không khí lạnh lạnh rất tốt cho cơ thể, các bạn đừng sợ bị cảm hay phong hàn, 1 tuần sau hôm từ Sapa về đến Hanoi mình vẫn cảm thấy rất khoẻ khoắn và sảng khoái. Mưa thế này tha hồ ngắm và vùng vẫy trên thác bạc chứ đợt mình đi thì nó là thác sỏi và đá. Nếu có sương che phủ nữa thì tuyệt . Các bạn vẫn nên chuẩn bị 2 bộ đồ khoác mùa đông, đa số đồ xuân thu cho ấm là được. Di lên cổng trời xác định chỉ là nơi có không gian cao để nhìn xuống dưới, đừng mơ tưởng quá rồi lại thất vọng, lên cổng trời gần nhất mà nhiều thứ để quan sát, ... ui vẫn đau tay.
    Cảnh đi xe ôm lên đèo mới choáng, cảm tưởng như chỉ cần 1 viên sỏi nhỏ trên đường là đủ dốc để xe lật ngược ra đằng sau các bác xe ôm ở đó toàn phải đi bằng số 1 thay nhông, xích và hơi liên tục, đừng ăn sáng ở chợ tình, chỉ nên đi xem thôi, ...
    Sướng nhất là đi chơi đêm đó, có gì cần giúp cứ gọi mình, có thể giúp được tàu và đặt phòng nhà nghỉ thắng lợi.
    Chúc may mắn tất cả.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ĐI Sa Pa sướng nhất là .... ngủ và ăn thịt lợn rừng. Hết!
    Hì hì! E thấy đồ ăn ở Ninh Nguyên rất hay, được ngó quang cảnh sương mù lấp lửng....
    Bạn nào có thú chơi phong lan có thể theo một vài người xe ôm đi đến những vườn hoa phong lan ở xung quanh đấy. Đặc biệt, Sa Pa nổi tiếng với hoa rum trắng và hoa hồng. Mua được hoa Rum Sa pa thì cắm cả tuần, bông nõn nà tuyệt đẹp. Còn Hoa hồng thì bông nào bông đấy to như cái chén. Có ai đi Sa Pa đợt này tốt bụng mang về cho e ít hoa được không?
    Ở Sa pa nói túm lại là xứ sở của chợ... tình. Ai có tình lên thì ý nghĩa. Ai không tình lên đó ... ngủ và chơi Salsa là hay nhất.
    Chúc cả nhà một chuyến đi chơi an toàn....
  10. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Vé tàu có thể liên hệ với Latin Fire nhờ giúp đỡ nhé, Latin Fire ới đi Xa Ba đi.

Chia sẻ trang này