1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    RẢNH EM QUA NHÀ ANH CHƠI HA!...ANH ĐI NHÉ!...
    BYE!....
  2. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì cái chữ " muốn sáng " ở đây nó nhiều nghĩa, em hiểu theo mấy nghĩa trên là đã ko hiểu anh rồi, mà " Sáng " đã ko hiểu thì sao mà " Chiều" được
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Heeeeeeeeeeee.........kính thưa pác ạh...thực ra...em có hiểu cái quái gì đầu..mà việc gì phải hiểu ạh...
    đùa thế chứ...em chiều...chắc gì pác đã đồng ý...mà có khi pác muốn...chắc gì em đã chiều...xời...
    Thế thui...Chứ hiểu pác làm chi...cho...mệt...pác...cứ yên tâm..từ sau bài pác post...em vì không hiểu..nên không bao giờ reply đâu...
    Chúc pác noen zui ha! chào tạm biệt pác ạh!
  4. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    HUONGNHU4 GIÁNG SINH AN LÀNH,VUI VẺ!
    bizet
  5. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình mới viết có vài chữ như thế mà nó cũng hâm lên, đúng là - ko phải 2 sôi và 3 lạnh thì hơi phí
    Oke - ko sao - Em là đứa thứ 2 trong ngày chúc anh noen zui - Cảm ơn em nhiều và chúc em cùng gia đình noen cũng zui zẻ và hạnh phúc .
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ?????????????????????
    À, ....mà thôi!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA QUA.
    Học tan đúng lúc mưa rào
    Hí ha hí hửng té nhào dzô mưa.
    Hạt dày, tóc ướt lưa thưa
    Hạt tròn lăn lóc, cho vừa mắt nhung.
    Hạt to cứ rớt đùng đùng
    Nhè đầu của kẻ tắm cùng mà phang.
    Hạt xinh, xin hãy khẽ khàng
    Tay ngà em đón cho bàng hoàng mơ.
    Mưa ơi, chiều đã thẩn thờ
    Giờ thì hãy tạnh, bờ môi tím rồi.
    Lạnh sao lạnh quá đi thôi.
    Dưng dưng lại muốn bồi hồi hè sang!
    Dưng dưng lại nhớ nắng vàng...
    ( 30/12/08 - lehuongnhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 30/12/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HOA ****.
    XUÂN TÌNH.
    Gió đông sáng ngày tới muộn
    Rưng rưng nỗi buồn cho áo nàng Bân.
    Tháng giêng, vẫn cứ bâng khuâng
    Đợi chờ lộc nõn ươm mầm tình yêu.
    Rộn ràng nắng sớm liêu xiêu
    Vàng mơ chín mọng cho liều sắc xuân.
    Tình xuân mỗi lúc, càng gần...
    ( 31/12/08 - hnhu )
    Ta vất bỏ..., vì xuân! Lại đợi chờ điều mới mẽ.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUÂN
    Thềm xuân gió lộng bừng bừng
    Cửa xuân mở rộng đến từng thế nhân
    Hoa xuân lại nở thêm lần
    Tình xuân lại được dịp nồng hơi xuân!
    (1/01/09 )
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kinh Bắc là "đất lành", chẳng hay chim có đậu?
    Thơ huongnhu hay thế, mời vào tham gia cuộc thi thơ của box Kinh Bắc, bạn đồng ý không? Mời bạn để cuộc thi có thêm sinh khí, chứ èo uột 15 bài thì chán lắm bạn ạ
    Vì thích nên thơ chứ chẳng chuyên nghiệp gì cả. Có gì mong bạn đừng cười chê
    Chúc xuân vui!

Chia sẻ trang này