1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KHÚC ĐÔNG.
    À ơi tự khúc mùa đông
    Em cất tiếng lòng hát khúc tình ca.
    À ơi, phải rét tháng Ba
    Để độ người già giấc ngủ khó an?
    À ơi, ngọn gió đông sang
    Rét mướt ngập tràn, anh ở nơi nao?
    À ơi, em hát nghêu ngao
    " Cho em một ngày..." giá rét bên anh.
    À ơi, giấc ngủ khó đành
    Đôi bàn tay lạnh ủ nhanh vào lòng.
    Đông đầy, gió lạnh ngoài song
    Em ngồi ươm nắng xuân nồng sớm nay.
    (11/01/09 )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÙNG ĐÔNG.
    Em ngồi bó gối cùng đông
    Để nghe cái lạnh luồn trong da người
    Em ngồi trải suốt tiếng cười
    Để nghe bồi hồi tiếng gọi mùa xuân.
    Ủ trong cái lạnh căm căm
    Một vầng nắng ấm nghìn năm đang về.
    ( 12/1/09 )
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    chị biết không? khi đọc thơ chi.,.....dù thơ buồn, hay thơ vui...dù thía nào đi chăng nữa...em cũng thấy có những lạc quan, có những tin...yêu..., có những niềm mơ ước...
    Thấy phục chị lắm. Chị có cái mà én hông bao giờ có khì...khì...
    hắt...xì...xì...hơ...hơ...hắt...hic hic...cúm roài chị ah...ngoài ni hum nay rét kinh khủng..
    CHÚC CHỊ ZUI ZẺ HA!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hổm rày Sì Gòn cũng lạnh. Không quen, run như thằn lằn mất đuôi. Nhưng, thích lắm. Sáng nay mới buồn cười, HNhu kể én nghe ha. Sớm, lạnh. Mang vớ loại dành cho váy ngắn, bên ngoài mang thêm vớ ngắn, sau đó mặc jean, mang giày. Hì, trang bị tận răng. Ấm ơi là ấm. Đạp xe tới trường sau khi ăn một tô bún bò to đùng cay xé họng. Người bắt đầu...nóng lên. Giờ thì...nóng thật rồi. Muốn bỏ mấy thứ phụ kiện kia ra cho mát, mà, vô phương! Đang bức bối muốn chết luôn nà. Tự nhủ, mai mốt có lạnh hơn, cũng ko mặc cách này nữa đâu.
    Hì, HN lạnh lắm phải ko? Nghe đài báo thế. Én mặc ấm ha, không lại bịnh.
  5. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đứng ở đằng xa
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao phải đứng đằng xa dzậy cưng? Lại gần đây HNhu dòm cái coi. Hnhu hông có ăn thịt đâu mà sợ. Nếu có, chỉ chọc cho dzui một chút, chẳng hề hấn gì.....Hhaaaaaaa.........
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    CHO ANH.
    ( Thương tặng anh )

    Cho anh cơn nắng ấm
    Hực vàng cả trời đông
    Cho anh chiếc áo bông
    Là đôi tay em đó
    Hỏi anh ơi, nhận không?
    Cho anh cả con đường
    Cho đợi chờ, nhớ, thương
    Cho đôi chân vạn dặm
    Cho những chiều vấn vương.
    Cho anh một nụ quỳnh
    Chỉ chờ đêm hồi sinh
    Cho ngày thêm dài mãi
    Cho thơ chép chuyện mình.
    Cho anh chút bẽ bàng
    Của trang đời mênh mang
    Cho nỗi buồn thật rộng
    Cho kiếp người đa đoan.
    Cho anh một vườn hoa
    Giữa rợp trời xanh lá
    Đoá hồng nhung tất tả
    Nở xoà cùng chúa xuân
    Dâng tặng cùng tình nhân.
    ( 12/01/09 )
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương có phải là Lê hương nhu? Mà vì sao lại là Hương như nhỉ .
    (Tặng Hương Nhu)
    Khắp vườn tim tím lá hương nhu
    Cái giọng miền trong mềm thật mềm
    Một ngón thành thơ, say kẻ lạ
    Giang hồ qua ngõ đứng đông thêm
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    NGỒI ĐẾM GIỌT THƯƠNG.
    Em ngồi đong đếm giọt thương
    Biết bao nhiêu giọt tìm đường trao anh.
    Giọt này có sắc màu xanh
    Đậm hương vị biển chẳng đành bỏ qua.
    Giọt này hồng phấn mặn mà
    Dung nhan tăm cá làm quà biếu ai
    Giọt này bàng bạc liêu trai
    Thực hư không rỏ, đêm ngày phù du.
    Giọt này sương khói mù mù
    Nhớ thương, nhân ảnh, tít mù dặm xa.
    Giọt này tình chớ vội qua
    Biết bao nhiêu giọt, thương, nhòa... trong em.
    Ngồi đong giọt nhớ ngoài hiên
    Bàn chân lạc bước vào miền tương tư.
    ( 23/10/08 _ Lehuongnhu )

    Là HNhu đây bạn. Nick hnhu chả biết sao mừ hổng xài được nữa. Đành sống kiếp ốc mượn hồn nè.
    bạn ghé chơi, còn tặng thơ ha. hì, thích. thanks nhiều ạ!
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU.
    Tình yêu như nụ hoa
    Đợi một lần rực nở.
    Tình yêu như bài ca
    Đợi nắp đàn vừa mở.
    Tình anh như bình minh
    Phơi nắng vàng óng ả
    Tình em như nụ xinh
    Nở giữa rừng hoa lá.
    Tình ta xanh thật xanh
    Lộng cao trời hy vọng
    Tình ta êm thật êm
    Cho yên bình giấc mộng.
    Tình ta, như, tình yêu...!
    ( 14/01/09 )

Chia sẻ trang này