1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ thơ bạn hay quá, cứ như của nhà thơ nào ấy. Chả hiểu gì cả
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHẲNG PHẢI ĐÂU...
    Chẳng phải xuân chưa về đâu em
    Ngoài kia vàng nắng ươm đầy thềm
    Có lẽ vườn em chưa mở ngõ
    Nên chút buồn, vương mắc, mi mềm.
    Chẳng phải xuân đã về đó sao
    Cánh Én chao nghiêng bên sắc đào
    Có lẽ vườn em còn phong kín
    Nên thoảng trong gió, tiếng thở, phào!
    ( 27/01/09 - mùng hai )

    ( Viết cho chị tinhvan )
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Những bộn bề ngày xuân tạm lắng xuống....những bộn bề ngày thường lại xô tới....ha ha ha....chẳng khi nào có thời gian mà ngồi buồn!...chán!...thế chứ lại....ha ha ha...
    Nào lại những bài ca mới,bản nhạc mới......hà hà hà...
    [​IMG]

  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NHỚ
    Đêm qua, nhớ, gọi ngày
    Bầu trời nhớ mây bay
    Trưa trờ ngồi nhớ nắng
    Em thì nhớ gì đây?
    Em nhớ gì, không biết
    Chỉ biết cứ thẩn thờ
    Miếng ngon không muốn nuốt
    Ngủ, mà, mắt cứng đờ.
    Em nhớ gì vậy ta?
    Hết vào rồi lại ra
    Có người hoài không tới
    Có người gần hoá xa!
    Em nhớ gì ha nhỏ
    Bước chân nào qua ngõ
    Để dạ cứ phập phồng
    Thì ra là cơn gió!
    À, mà, nhớ mần chi
    Người đi, rồi, mãi đi
    Nỗi nhớ nào ở lại
    Nặng lòng ai mỗi khi...
    ( 1/2/09 )
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHỊ CÓ NHÀ KHÔNG????...ALOLÔ...ÉN GỌI..
    he he...nghe nói năm ni chị bội thu...tìn mừng tuổi hả?...sướng nha...
    em được chút đỉnh...phượt..hết tìn roài...
    dù mụn...nhưng én mún nói...chúc mừng sn chị ha...
    Chúc cho chị mãi xinh tươi
    Học luôn luôn giỏi hơn người chị ha
    Chúc cho chị hạnh phúc à
    Thơ luôn tuôn chảy như là suối tiên khì...khì..
    hì hì....wa...wa...én đi mua truyện đây, còn tý tiền...tiêu cho hết...giữ hoài thập thòm cái chi cũng mún mua....hihiiii
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu đây Én. Én đã phượt đầu năm? Thích ha. HNhu cũng có chuyến du xuân thú vị. Chưa năm nào, tết, say nhiều như năm này. Hì. Mệt. Tự dưng thương mấy ku hủ hèm. Tội! Uống nhiều khổ biết bao nhiêu. Cảm thông! Hhhahhhhhhhhhhha.
    MẮT ĐÊM.
    Dịu dàng đôi mắt trong đêm.
    Dịu dàng ánh mắt trong em
    Dịu dàng cho dịu dàng mãi
    Dịu dàng cho giấc mơ êm.
    Ngọt ngào màn đêm tràn lan
    Chắt chiu từng giọt nắng vàng
    Mang ngày vào đêm thăm thẳm
    Để đêm thanh ánh sáng tràn.
    Nụ Quỳnh hoài thai nghìn năm
    Chỉ mong thời khắc đêm rằm
    Hết mình toả hương ngào ngạt
    Hỏi đời mấy kẻ tri âm?!
    ( 5/2/09 )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhạc hay lắm. Thanks nhiều nà. Cho hnhu mang hoa để dô nhà chị tinhvan ở thica ha?
  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mấy?...cũng chưa đủ cho đời!
    SEN thơm lặng lẽ rạng ngời sắc hương,
    Gần lầy mà chẳng dzễ thường!
    SEN thầm lặng lẽ,tỏ tường hôm mai!
    Nhắn EM câu chữ 1...2...
    EM khoe nét ngài,ken nụ,tỏa hương!!!....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SEN.
    Vươn lên từ bùn đất
    Nên tình sen rất thật
    Lá, hoa, đều chân chất
    Dâng ngọt lành hương mật.
    Ban mai ngát hoa đời
    Cho bình minh làn hơi
    Giọt sương nào mê ngủ
    Trên đài sen, quên rơi.
    Một nụ hoa hàm tiếu
    Nghiêng lả cành, liêu xiêu
    Mặt hồ trong văn vắt
    Quân tử đâu, sớm - chiều?
    ( 7/2/09 )
  10. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Nhu một chút tình làm thơhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/105.gif Không biết gửi bằng đường gìhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/106.gif

Chia sẻ trang này