1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NẮNG SAY.
    Nắng bịnh rồi, trưa nay, nắng say.
    Đôi má nắng ngầy ngật, hây hây
    Ừa, phải rồi, nắng quên đội nón
    Để bây giờ, nắng sốt, gây gây.
    Nắng mệt rồi, trưa nay nắng to
    Cứ phả hết hơi, như , ông lò
    Nung người đời cho kỳ tới chín
    Thế nào rồi, nắng, cũng mắc ho.
    Nắng giận gùi, trưa nay nắng quạu
    Chớ dại gì chọc nắng đó, nghe!
    Nắng đổ lửa mọi ngã đường giòn rụm
    Hạ hoả mau, nắng thèm, kem với chè.
    ( 19/02/09 )
  2. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một bài thơ a, cảm súc dạt dào ghê
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHO TÌNH ĐẦU.
    Trao người cái thuở ban sơ
    Nụ hoa hàm tiếu hững hờ thời gian
    Thế rồi mộng cũ vỡ tan
    Đường chia hai nẻo phố tràn hoa rơi
    Em về ngày ấy, mất rồi
    Còn ta ngồi lại bên trời nhớ nhung.
    21/2/09
    Ảo tưởng!
    Buồn đến não lòng.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TỰ DƯNG...
    Rất tự nhiên đêm nay biển trào sóng
    Sóng vỗ gầm gào
    Tung bọt trắng xoá .
    Đêm.
    Rất tự dưng đêm nay cồn nỗi nhớ
    Một chốn mịt mù, thăm thẳm...
    Xa.
    Và cũng tự dưng lắm
    Vị muối biển đọng trên bờ môi ấm
    Vị mặn nào
    Của giọt biển, trong ta?
    Thôi thì, tự dưng, tự dưng qua
    Ngày tháng cũ thả trôi vào lòng biển
    Anh, rồi như cơn sóng, rồi, tan biến
    Chỉ còn đây, vị mặn, chất môi mềm.
    Tự dưng rồi, biển, đã ngủ trong em.
    ( 21/02/09 )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Yêu nhau đi!
    Thời gian vốn dĩ già
    Người dưng vốn dĩ xa
    Anh với em vốn dĩ
    Là một bản tình ca.
    Yêu nhau đi người ơi
    Yêu cho vui say, đời
    Thời gian không còn trẻ
    Tình yêu vẫn lên ngôi.
    ( 22/02/09)
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    CHỊ...HOK CÒN YÊU BOX NB NỮA UH?...
    SAO ĐI HOÀI MÀ HOK ZÌA ZẬY HẢ?
    SỢ BOX MÌNH NGÀY MỘT THÊM HOANG HÓA
    THÊM RẤT NHIỀU...NHƯNG THIẾU MẤT NGƯỜI...YÊU ..
  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chúc em huongnhu ngập tràn cảm hứng thơ
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @vit: Thanks bạn.
    @En: Buồn, hnhu đi. Và buồn, hnhu lại trở lại.
    PHƯỢNG ĐẦU HÈ.
    Thương thương lắm, vì, em mỏng manh lắm
    Những nụ môi, ưng ửng, báo mùa hè.
    Cao xanh lắm, và, thật, trong xanh lắm.
    Bầu trời xanh, cùng, da diết tiếng ve.
    Em bé dại, của một thời áo trắng
    Chợt, chiều nay, đối diện, phượng đầu mùa
    Sân trường rộng ngập tràn trời, vàng nắng
    Khép lại rồi, cánh cổng, thuở mơ, xưa.
    Gửi lại đây, nỗi nhớ, in vào cây
    Giữ mãi nhá, chuỗi ngày, hè-với-phượng.
    Giữ mãi nhá, chuỗi ngày mơ hoa cùng mộng nguyệt
    Để rồi đây, còn biết nẻo, quay tìm.
    Cội phượng già, dường như cứ...lặng im
    Nhưng em biết, phượng cũng đang hoài nhớ
    Cứ mỗi độ, phượng đơm hoa rực rỡ
    Biết em buồn, phượng đỏ, càng đỏ hơn.
    Và chiều nay, phượng, cảm thấy cô đơn!
    Và chiều nay, em, ước mình, nhỏ mãi!
    ( 12/3/09 )
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rút Gươm chém xuống nước,
    Nước càng chảy mạnh!
    Nâng chén tiêu sầu,
    Càng sầu thêm!.....
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOA NẮNG.
    Múa tung tăng hiên nhà
    Bông hoa vàng thướt tha
    Tà áo mềm dài ngoẵng
    Quấn vào em hông ra.
    Đầu hồi bé chim sẻ
    Đôi chân nhỏ láu liên
    Nghiêng chiếc đầu dòm, ngó.
    Bông hoa nắng xiên xiên.
    Một trời hè vàng nắng
    Một vườn hoa Mặt trời
    Một ngày không hề vắng
    Những nụ vàng rơi rơi.
    Em nhẹ hoà vào nắng
    Em biến thành vàng hoa
    Em là bông nắng nhỏ
    Nghe đời rộn ràng ca.
    ( 21/3/09 )

Chia sẻ trang này