1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CỎ HƯƠNG NHU.
    Chùng chình giấu chút mùi hương
    Giữ suốt canh trường ướp áo chinh nhân
    Người đi cách trở muôn phần
    Hương Nhu tím biếc giữ chân lời nguyền
    Người đi, cầu chúc, bình yên
    Hương Nhu quyến luyến, một miền quê xa.
    Người đi, mau, trở lại nhà...
    ( 16/3/09 )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Em à, duyên với box NB của ta cùng em, có lẽ đã dứt, từ đây.
    Lưu luyến. Nhưng thôi, nấn ná hông hay.
    Ta thả em trôi, từ hôm nay. Đừng trách ta hông chăm sóc em. Đừng trách ta, mang em bỏ chợ. Hiểu cho ta nha em, thơ yêu của ta.
    To Mod: Nếu một ngày đẹp chời nào đó, mod có dzìa lại box, mần ơn khoá giùm Hnhu topic này ha. Khoá sớm nha mod, kẻo hnhu cầm lòng hông đặng, lại mang nó lên. Thanks mod nhiều.
  3. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chớ vội đóng hương nhu ơi
    topic này hay nhiều người đọc mà ,có điều chả có bài thơ hay nào up lên thui
    hãy để cho dân mình thưởng thức thơ của nhà mình chứ ,àh quên của hươngnhu chứ
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Thi Ka vốn hứng ở đời,
    Tình cao-ý thắm-dzuyên thời có-không!?
    Có! xin thắm hồng!
    Không! Xin muôn thẳm!...Đừng trông mấy đàng!
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHỊ....ĐI...THÌ PHẢI BÌNH YÊN NHÉ
    ÉN CŨNG ĐỊNH NHỜ MOD KHOÁ NỐT CÁI TOPPIC...BÌNH YÊN...
    KHÔNG HIỂU SAO... CHỊ ĐI...ÉN BUỒN!!!
  6. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    .
  7. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khúc giao mùa Hà Nội
    Anh còn nhớ về Hà Nội không anh?
    Chiều thu nay giao mùa về lạnh quá !
    Con đường về gió xô cành nghiêng ngả
    Bước chân qua có ai đợi , ai chờ
    Anh nhớ không nơi phương ấy bây giờ
    Gío trở mùa cho lòng ai trống vắng
    Ước một lần Hồ tây chiều có nắng
    Mắt ai nhìn sẽ bớt nhớ chông chênh
    Nỗi nhớ gieo vào trong gió bần thần
    Nhớ ánh nhìn, nhớ nụ cười thật ấm
    Những lời yêu ai ngỏ đến vô cùng
    Bài thơ đầu tiên ngọng nghiụ ...viết chung
    Chiều thu nào giữa Hồ Gươm lộng gió
    Vẫn đong đầy trong từng con ngõ nhỏ
    Cuộc chia ly ai ngờ đó...một chiều
    Hà Nội hôm nay bỗng dưng lại nhớ nhiều
    Chắc tại thu... giao mùa về trên phố...!
    Có bao giờ anh ước ngày hội ngộ?
    Để nghe thôi một lần em khẽ nói
    Hay trong anh có khi nào tự hỏi
    Có bao giờ anh nhớ Hà Nội và em?
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    PHƯỢNG
    Phượng cười môi đỏ mình son
    Hạ cười nắng toả một vườn hườm mơ
    Em vui, cười, với bất ngờ
    Hay lời giả dối hững hờ vờn quanh?
    Trời xanh, này hỡi trời xanh
    Có bao mây trắng vẽ tranh cho Người
    Vàng rơi, từng giọt vàng rơi
    Nắng vàng, phượng đỏ, tình ơi chốn nào?
    Lại một mùa phượng nôn nao
    Nở cười đỏ mọng mời chào hè sang.
    Hè sang. Phượng với nắng vàng
    Ve chào tấu khúc dịu dàng. Hạ ơi!
    ( 29/03/08 - hnhu )
  9. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hương Nhu trở lại rồi kìa! Có tình thì cứ làm thơ Nhu nhé!!!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TIẾNG HẠ.
    Lắng tai nghe tiếng hè
    Qua âm âm lời ve
    Lắng tai nghe tiếng hè
    Qua xanh mướt tàng me.
    Lắng tai nghe nắng vàng
    Lời gọi mời hạ sang
    Lắng tai nghe gió tràn
    Rộn cánh diều thênh thang.
    Lắng tai nghe mùa thi
    Rộn ràng bước chân đi
    Bài vở đầy tới cổ
    Nhưng đầu hổng có gì!
    Em ơi hãy, lặng thinh!
    Trong nghìn âm thanh đó
    Có chuỗi âm thanh nhỏ
    Là lời anh tỏ tình.
    Em ơi sao lặng thinh?
    Phượng đỏ hè rồi đó
    Hình như em má đỏ...
    Hạ chợt về mênh mang...
    ( 31/3/09 )

Chia sẻ trang này