1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nguyên hả?
    NGON!!!....ha ha....
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 16/11/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SÓNG.
    Gầm gào con sóng
    Nghìn khơi
    Quất, quăng, vật, ném
    Tả tơi
    Cánh buồm.
    Triều hôm đen thẳm
    Ngòm ngòm
    Gió khuya,
    Hú,
    Gọi,
    Sóng cồn
    Biển em.
    Ngày lành,
    Biển biếc bình yên
    Sóng hiền ngoan ngủ,
    Bên triền dương xanh.
    Dẫu thương, dẫu nhớ cũng đành
    Chơi vơi con sóng
    Bờ anh
    Mất?
    Còn?Mất.
    Còn.
    Cũng thế mà thôi.
    Sóng tan bọt sóng,
    Tình trôi biệt tình.
    Ngậm ngùi con sóng
    Phiêu linh.
    Vỗ chi,
    Để mãi riêng mình
    Lao đao.
    ( 16/11/08 _ Lehuongnhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 16/11/2008
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ hay...tặng HỪ....
    ANH KHÔNG YÊU EM CHỈ VÌ ANH YÊU EM
    (Người dịch: Linh Vũ)
    Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
    Anh đi từ chỗ yêu tới không yêu em
    Từ chờ đợi tới không chờ đợi
    Tim anh từ lạnh giá đã trở thành ngọn lửa
    Anh yêu em chỉ vì em là người duy nhất anh yêu
    Anh ghét em kinh khủng
    Và giờ này anh vẫn đang ghét em
    Anh hạ mình trước em,
    Bằng chứng của tình anh cho em
    Là anh không nhìn thấy em
    Anh chỉ biết yêu em mù quáng
    Có thể ánh sáng độc ác của tháng Giêng*
    Rồi sẽ nuốt trọn trái tim anh
    Khiến anh không bao giờ bình yên nữa
    Trong câu chuyện tình này
    sẽ chỉ có một người chết
    Người đó là anh
    Anh sẽ chết vì yêu
    Vì anh yêu em
    Vì anh yêu em, em yêu ơi,
    bằng lửa và máu.
    (Pablo Neruda, Chilê)
    * mùa hè ở Chi lê
    ...........ha ha...HAY!!!...À!!!...Ừ!!!....
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÂNG QUƠ...
    Có hạt bụi vô tình
    Tự dưng vương vào mắt
    Ô cửa nào trong vắt
    Rào một thoáng mưa qua.
    Có ngọn gió kiêu sa
    Vừa vờn qua tóc rối
    Ai làm chi nên tội
    Mà bị lạc trong chiều.
    Có giọt nắng cô liêu
    Đậu trên vai hờ hững
    Bâng khuâng miền mộng tưởng
    Trôi tuột vào hư không.
    Có ngày tháng mênh mông
    Ngập ngừng đôi chân nhỏ
    Chiều vừa ngang qua ngõ
    Lối em về hư hao.
    Có nỗi nhớ nôn nao
    Không mang tên mang tuổi
    Bước cùng em rong ruỗi
    Khẽ khàng vào chiêm bao.
    Có câu hỏi tại sao...
    Tại sao, tại sao...mãi
    Có phải, còn tồn tại
    Là còn hỏi,...tại sao!
    (11/6/08)

  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tại răng nhhiều bài của chị..sửa...mà không còn zậy???
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tại...Én không làm thơ nữa đó mà!
    Tại ...Én đó! Không phải tại...chị.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌNH ANH.
    Tình anh như nắng chiều đông
    Ấm đâu chẳng thấy, thấy lòng lạnh thêm.
    Tình anh như gió nữa đêm
    Thổi cho tan tác giấc mềm vừa ngoan.
    Tình anh như khói nhẹ loang
    Nhuộm chiều tím thẫm cho hoàng hôn mơ.
    Tình anh ngày tháng đợi chờ
    Tàn thu, úa hạ, thẩn thờ ngày đông
    Liệu mai tình có bão giông?
    Em hong áo lụa cho nồng nắng xuân.
    Tình anh, xa có hóa gần?
    ( 17/11/0/ _ Lehuongnhu )
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    THÍCH QUỲNH HA......NGON HA!!!...TẶNG NGAY...
    VÀNG..............
    [​IMG]

    ĐỎ...........
    [​IMG]
    TRẮNG.............
    [​IMG]
    Tiếp sức THƠ...........................KHUYA-NGỦ!!!....
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 19/11/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌNH ANH.
    ( Viết cho anh KN. )
    Chẳng ồn ào sôi động
    Anh là lòng biển sâu
    Cũng chẳng phủ bạc đầu
    Dù anh là ngọn sóng.
    Bởi vì ngày rực nắng
    Nên anh là bóng râm.
    Bởi vì Bụt hiền lắm
    Nên anh chẳng tà tâm.
    Tơ cầm khẽ ngân ngân
    Anh còng lưng chim nhạn.
    Một nốt trầm bãng lãng
    Anh làm chiếc khăn xanh.
    Nghich tà áo mỏng manh
    Tình anh làm cơn gió
    Gió lộng dài trên ngõ
    Tình anh là gốc si.
    ( 19/11/08 _ Lehuongnhu ))

Chia sẻ trang này