1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ĐI...CẤY...
    Người Ta đi cấy lấy công,
    EM thì đi cấy còn trông nhiều bề,
    Trông xem lòng dzạ bộn bề,
    Nhìn ngang-ngó dzọc khen chê lững lờ,
    Ai Người bộn rộn thẫn thờ,
    Em thời chẳng hững mà hờ ...chẵn luôn!
    Thích đuổi cá-bắt chuồn chuồn,
    Bay cao-quậy ác-buồn buồn...không vui!
    Kiếp cày là kiếp cày ơi!
    Đưa EM dzô cối dzã khô...hết lười!
    Rồi đem vắt chút nước hời,
    Sông quê sóng sánh mát thời....Cày đi!!!
    Hi hi rồi lại hì hì...
    Ha ha ...hí hí...GÁI NHỎ THÌ....rất chi...
    Là là...lá lá...a...a...
    Đi cày khác quá...a ha...gắng làm!
    Rồi đây muôn sự đàng hoàng!
    Kêu sau không muộn...nhỡ nhàng phí thay...
    Ha ha ha ha...GẮNG ạ!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không không!
    Ừ thôi, cũng tốt mừ.
    Vốn, có gì đâu!
    Hà, lại đi. Lại hoang tưởng một mình: " Thế nhân một đóa Vô Thường, hiếm hoi! "

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bận bịu thì mệt. Rảnh rỗi lại đâm buồn. Ngày này năm ngoái đã bắt đầu " Tiếp sức mùa thi " gùi. Dzui hông tả xiết. Mà cứ mỗi ngày đi, lại mong dzìa. Dzìa, đặng líu lo kể cho anh nghe. Nào là cái thằng ku " bắc kỳ cục..." nào là...đủ mọi chuyện.
    Mới đó, đã nghe xa xôi lắm, nghe...lâu lắm.
    Nghe tiếc, nhớ...một cái gì...quí giá lắm.
    Mà thôi, thả cho chim trời bay đi. Thả cho cá nước bơi đi.
    Chỉ mong họ dzui, họ hạnh phúc, còn mình, sao cũng được. Bất cần. Có lẽ cái số mình nó dzậy.
    À, mà, chỗ này đâu phải nơi để mình trút ruột ra đâu cà.
    Chậc, kệ, khi buồn, chỗ nào cũng trút cả!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA.
    Đường xa,
    Mưa ướt áo em.
    Ướt bao kỷ niệm,
    Cho mềm nhớ nhung.
    Đường xa,
    Gió nổi mịt mùng.
    Tóc bay rối tóc.
    Tình chung rối lòng.
    Mưa rơi những giọt phập phồng.
    Trắng trời em những ước mong: anh về.
    ( 15/6/09 - Hnhu )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vững chãi tay chèo trước bão giông
    Sóng dữ gầm vang. Chữ tang bồng.
    Hai vai cô gái gồng mình gánh
    Ai dám khen - chê khách má hồng!?
    ( 6/6/09 - Hnhu )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạc! Nhạt!
    Tri nhơn tri diện bất tri tâm.
    Ừa mà, nhơn cũng chẳng tri. Diện cũng chẳng tri. Tâm tri cách gì được.
    Thảo nào! Thảo nào!
    Không đáng!
    Phủi! Phù!
    Nhưng...đau, vì...nhầm!
    HOÀNG HÔN.
    Hoàng hôn biển biếc
    Khuất mặt trời.
    Hoàng hôn tím thẫm
    Nghe chơi vơi.
    Những con sóng lạc
    Chưa về đến.
    Biển biếc chiều nay
    Vắng một người.
    ( 17/6/09 - HNhu )

  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HAI HAI HAI.....CHỊ...HÌ HÌ HÌ
    LÂU QUÁ RÙI MỚI VÔ. HỎI THĂM TIH HIH
    RA TRƯỜNG RÙI "NÀM NUÔN" HẢ CHỊ?
    ÉN THẤT NGHIỆP. CẢ NGÀY HOK BÍT LÀM G Ì. MỖI ĂN VỚI NGỦ. HIC HIC
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe giang hồ đồn, Én đi Bắc Kinh.
    HNhu thì ngày 8/7 tới sẽ dự phỏng vấn xin việc. Nhưng, HNhu bỏ thôi Én ơi. Việc nhà nhiều quá. Có lẽ mọi mơ ước của HNhu đã rẽ sang một hướng khác. Biết sao được. Giờ lo cái bổn phận với đấng sinh thành dưỡng dục trước đã. Mọi toan tính cá nhân, để sau.
    ( Gùi hôm qua Én hông nghe cả lời bố lẫn mẹ? Con gái hư nhá! . Sao hông mần cả hai? )
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA ĐỌC MÀ CƯỜI CHÍT MẤT
    MẦN CẢ HAI... ỪA NHỈ? SAO HOK CÙNG LÚC MẦN CẢ HAI... CHO NGHẺO LUN HỎI PHẢI NO NẮNG CHI NỮA.
    CHÁY LÀ CHẾT, CHẾT LÀ HẾT... HA HA HA
    UH! GIANG HỒ ĐỒN. ĐÚNG!
    NHƯNG CHƯA SÁCH VALY ĐI THÌ VẪN CÓ THỂ THAY ĐỔI.
    ƯỚC GÌ ĐƯỢC NHƯ CHỊ... BIẾT NGHI SUY LO MÌNH SAU, LO NHÀ TƯỚC. ÉN HOK LÀM ĐƯỢC. ÉN MÚN ĐI. LÀ ĐI. CÒN...ÉN MẶC... ( Đúng là đồ...nghiệt chủng tự dưng nhớ câu này trong HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH) he he he
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Uh, Én quyết đoán và mạnh mẽ. HNhu thì hông được dzậy. HNhu có thể dám làm phiền lòng cả thế giới này, nhưng, tuyệt nhiên với má và chị thì, hông bao giờ dám.
    TÌNH ANH.
    Tình anh như biển rộng
    Ban phát khắp muôn nơi
    Có còn gì đâu nữa
    Dành phần em, anh ơi!
    Tình anh nghìn con sóng
    Chứa đựng đầy phong ba
    Thuyền nan em bé bỏng
    Làm sao vượt khơi xa...?
    ( 19/6/09 - HNhu )

    Nghi ngờ lắm! Hông nên tin người đời.

Chia sẻ trang này