1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NGÀY LẠNH.....ĐÊM DZÌA THÈM NẮNG,CHÚT ẤM....NHƯ KẺ ĐI XA NGÀN DẶM....PHƠI SƯƠNG...DẦM GIÓ....
    CẢNH CHIỀU HÔM
    (Bà Huyện Thanh Quan)


    Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
    Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn.
    Gác mái, ngư ông về viễn phố,
    Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
    Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
    Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
    Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ,
    Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn ?
    ................................................
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 19/11/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TRẮNG.............
    [​IMG]
    [/quote] CHO CỎ MAY.
    Cỏ may vương trắng một thời
    Bâng khuâng em đếm ngày rơi, đêm tàn.
    Lời thề ngày ấy tan hoang
    Còn chăng một chút tình loang... xa vời.
    Người ơi, rồi hết một đời
    Câu thơ còn mãi, cho lời, cỏ may.
    ( LHN _ 26/6/08 )
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THU.
    Anh, mùa thu quyến rũ
    Em, hình dáng kiêu xa
    Anh, sắc vàng lá đổ
    Em, một áng thu qua.
    Thu anh, ngày xa lắc
    Thu em, đêm mong chờ
    Thu nhuộm vàng nỗi nhớ
    Để hè qua hững hờ.
    Thu yêu, buồn, không nói
    Anh yêu, nín, không lời
    Em yêu, tình bối rối
    Ta yêu, thu,...xa vời.
    Bâng khuâng tình không tiếng
    Lá thu rơi bên thềm
    Bâng khuâng ngày xa vắng
    Bóng thu qua êm đềm.
    Anh, thu, vàng hoa cúc
    Em, thu, nhạt lá vàng
    Mưa thu còn mưa mãi
    Ta yêu trong bẽ bàng.
    (11/7/08 _ Lehuongnhu )

    Hà, kệ! Trốn đi bụi tối nay. Xem có chết được hay không!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ANH _ EM.
    Anh hãy là ngọn gió
    Để em là mây trôi
    Anh hãy là ngọn gió
    Mang em theo suốt đời.
    Anh cứ là đồng xanh
    Cho em thân cỏ dại
    Cho đời còn tươi mãi
    Đông đừng màu tím tái.
    Anh muốn làm biển khơi?
    Không! Em không làm sóng!
    Sóng dữ dằn sôi động
    Em anh vốn dịu dàng.
    Dòng sông nhỏ mơ màng
    Là linh hồn em đó
    Anh là đôi bờ nhỏ
    Chở che em tháng ngày.
    Dù anh có là ai...
    Em là ai, chăng nữa
    Em và anh, hai nữa...
    Tìm kiếm nhau suốt đời!
    18/6/08
    Hình như...đã gặp anh rồi!
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    THI SĨ YÊU ĐỜI HA.......
    TẶNG THI SĨ.....CHO THƠ-CHO HOA-CHO NHỮNG CẢM XÚC NỐI DÀI NHỮNG CẢM XÚC........

    [​IMG]
    CHO HƯƠNG,MẬT NGỌT YÊU ĐỜI,
    CHO THƠ 1 KHẮC XỨNG THỜI KHAI TÂN!
    .........................................................
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CAO NGUYÊN.
    Lành lạnh trời đương vào đông.
    Gái xinh hai má đỏ hồng
    Nụ đào vườn ai chúm chím
    Thi nhân tan tác cõi lòng.
    Nhè nhẹ trời giăng màn mưa
    Xa xa phố núi lưa thưa
    Thông đưa mùi hương ngai ngái
    Cô em có về hay chưa?
    "Chim bay về núi tối rồi".
    Dương xa chìm khuất chân trời
    Thẫm lam.Hoàng hôn rất vội
    Trăng non đã tót đỉnh đồi.
    Em gùi trăng về buôn cao
    Tim anh lỡ rớt nơi nao
    Cả đời lang thang tìm kiếm
    Cho anh theo về với nào!?
    (21/12/07 _ Lehuongnhu _
    Miền Bắc lại lạnh phải ko anh? Nãy đọc bài của chị Tím thấy nói vậy.
    Chợt nhớ cái lạnh cao nguyên _ Pleiku, nơi Hnhu này, gởi tí nhau ở đó.
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    EM ơi!!!....đi đâu!?...mau dzìa trông nhà,quét dọn....
    Khách qua lỡ bước hải hồ,
    Dừng chân,đứng lặng,ngắm nhà,hỏi thăm...
    Rằng EM có được khỏe không!?
    Rằng EM khuya,sớm,tối,nay...làm gì!?

    [​IMG]
    NÓI VỚI EM.
    (Vũ Quần Phương)

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
    Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
    Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
    ...... Nhà MÌNH cũng thiệt là hay!!!...EM đi-EM lại có hay...nhà mình...!?!?....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Á, nhớ hồi học lớp tám, Đài PT Đồng Nai, có thu hai bài Hnhu hát. Một là bụi phấn. Hai là, bài này. ( Đã phổ nhạc. ) Đài phát nhiều lần. Cứ sáu giờ sáng là đón nghe.
    Hà, chuyện qua đã lâu. Giờ gặp ở đây bài thơ này. Bỗng dưng...nhớ!
    Thanks, vì bài thơ!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÍM.
    Tím chiều, hoàng hôn buông
    Tím sen môi em mọng
    Tím thẫm nỗi nhớ thương
    Tím cánh buồm ***g lộng.
    Tím tình em mộng mơ
    Tím nhẹ len vào thơ
    Tím mù giăng mờ lối
    Tím biếc nỗi mong chờ.
    ( 26/11/08 _ Lehuongnhu )
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    VÔ TÌNH.
    Giấc mộng vô tình giấc mộng tan
    Mùa đông lại đến khi thu tàn
    Giấc mộng vô tình nên hờ hững
    Chỉ tiếc thu đi, tiếc lá vàng...
    Giấc mộng vô tình giấc mộng...cay
    Nợ với bàn tay, một bàn tay
    Giấc mộng vô tình nên chẳng biết
    Một chiếc lá vàng cuối thu, bay.
    ( 27/11/08 )

Chia sẻ trang này