1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    VÔ TÌNH.
    Giấc mộng vô tình giấc mộng tan
    Mùa đông lại đến khi thu tàn
    Giấc mộng vô tình nên hờ hững
    Chỉ tiếc thu đi, tiếc lá vàng...
    Giấc mộng vô tình giấc mộng...cay
    Nợ với bàn tay, một bàn tay
    Giấc mộng vô tình nên chẳng biết
    Một chiếc lá vàng cuối thu, bay.
    ( 27/11/08 )
    ..............................
    CHị ah! hay lém...hay lém...
    sao ma em khoái mấy bài vô ..vô...lém...nghe cứ như là...
    hiểu được người khác ý chị ah...
    CHị làm Thơ hay lắm.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu cũng thích...vô lắm! Miền Bắc lạnh phải ko Én? Nghe VTV1 nói vậy. SG cũng lạnh ké. Mà, Hnhu lại ko chịu được lạnh. Sáng nay run như thằn lằn làm mất cái đuôi.
    MÙA ĐÔNG.
    ( Tặng chị cucvangcuoithu )
    Nghe nói bây giờ nơi ấy mùa đông
    Cái rét hanh hao làm hai má đỏ hồng
    Cái rét cũng làm nên duyên thiếu nữ
    Mỗi tội ngoài kia hoa cải mới ra ngồng.
    Nghe nói mùa này cái rét sắc như dao
    Cứa cắt vào tim, cho đến rỉ máu đào
    Để nỗi nhớ ùa vào hòng chiếm chỗ
    Để bàn tay tìm kiếm một thuở nào...
    Nghe nói mùa này cái rét giống như em...
    Chỉ biết rét...rét thêm, rét đến...thèm
    Bờ vai ấm giữa một ngày gió rét
    Hỏi mùa đông còn buốt giá đến bao giờ?
    ( 17/11/08 )
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của iwcotte viết lúc 22:56 ngày 27/11/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    VÔ TÌNH.
    ..............................
    CHị ah! hay lém...hay lém...
    sao ma em khoái mấy bài vô ..vô...lém...nghe cứ như là...
    hiểu được người khác ý chị ah...
    CHị làm Thơ hay lắm.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hnhu cũng thích...vô lắm! Miền Bắc lạnh phải ko Én? Nghe VTV1 nói vậy. SG cũng lạnh ké. Mà, Hnhu lại ko chịu được lạnh. Sáng nay run như thằn lằn làm mất cái đuôi.
    --------------------------------------------------------------------------
    ĐÔNG ĐẾN NHƯ MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ
    CHO TÌNH YÊU ĐẾN HẸN LẠI VỀ

    Em yêu nhất mùa đông đó chị. Yêu Nhất.....
    [​IMG]
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÊM.
    Đêm, nghe gì không đêm?
    Em, nghe gì không em?
    Không gian chìm mênh mang.
    Trong êm đềm mơ hoang.
    Đêm đi từ nơi nao?
    Anh đến từ phương nào?
    Đêm nay chừng dài lắm.
    Bao giờ mình gặp nhau?
    Ngoài kia ngôi sao đêm
    Cứ nhấp nháy liên hồi
    Ngoài kia trăng êm trôi
    Chưa bao giờ ngơi nghỉ.
    Từ bao đời rồi nhỉ
    Đêm cùng ngày trôi mau
    Từ bao ngày rồi nhỉ
    Thời gian chẳng bạc đầu.
    Đêm nghe gì không đêm
    Em chập chờn vào mộng
    Biển đêm vừa dậy sóng
    Xô dạt bước chân ngày.
    (27/7/08-lehuongnhu)
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mông mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Và tình yêu không một nửa bao giờ!!!
    ................"st"......................
    Em lúc nào cũng thích sự nửa với mới lạ chứ chị...
    Em thích nhứt vô nam chị ah...
    Vo box trong đó...thấy chị có hắn 1 toppic..hay lém!
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    HÔM RỒI THẤY QUẢNG BÁ....2 CHỊ EM NHÀ NÀY ...KHOÁI...VÔ...VÔ CÙNG...
    CHỊ EM NHÀ...."VÔ...CÙNG....".....cho hỏi...
    Chẳng hay phương trình:

    "VÔ....CÙNG..."
    lim -----------------------= VÔ...VỊ... phải hông ạ!?!?.....
    "VÔ...CÙNG.."
    Vậy thì ....THÔI Ạ!!!.....VÔ CHI...hông vô....VÔ...VỊ...thì thật là...VÔ...DZUYÊN á!!!....
    KÔ-KÔ......HAY-LÉM...!!!....KÔ-KÔ...HAY-LÉM...
    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 30/11/2008
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    HÔM RỒI THẤY QUẢNG BÁ....2 CHỊ EM NHÀ NÀY ...KHOÁI...VÔ...VÔ CÙNG... CHỊ EM NHÀ...."VÔ...CÙNG....".....cho hỏi... Chẳng hay phương trình:
    VÔ...CÙNG
    .LIM...................................= VÔ...VỊ...
    VÔ...CÙNG
    . Vậy thì ....THÔI Ạ!!!.....VÔ CHI...hông vô....VÔ...VỊ...thì thật là...VÔ...DZUYÊN á!!!.... KÔ-KÔ......HAY-LÉM...!!!....KÔ-KÔ...HAY-LÉM...
    NHÂN TÍNH NHƯ THỦY.
    ........................
    TO: CHÚ
    Ngày xưa học thế nào mà chú vẫn qua môn toán vậy...
    hay thấy cháu nói thích " sự nửa vời"...chú liền làm bài toán có...1 nửa zậy
    ĐỂ CHÁU LÀM NỐT PHẦN SAU NHA CHÚ...
    VÔ...VỊ...= VÔ...DZUYÊN = VÔ TƯ + DUYÊN DÁNG
    THẾ CƠ CHÚ ẠH
    Thay mặt chị hnhu...cảm ơn chú nhìu vì đã có lời khen ạh..dạ.. cảm ơn ạh...
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TO:...TRÁU...!!!...
    CHÚ HỌC TOÁN....QUA...1 NỬA!!! ha ha...VÌ CHÚ...cũng THÍCH 1 NỬA...ha ha....
    TRÁU...học môn TIẾNG VIỆT....chắc cũng qua...1 NỬA!!!...thôi ha!!!...???....Có lẽ...
    Dzù sao...cũng thay mặt chị HUONGNHU4...cảm ơn!!!...TRÁU...GỚM!!!...kéo mãi hông....HƠN NỔI 1 NỬA...!!!...QUEN CHƠI 1 NỬA rồi.....VÔ-VÔ ạ!!!....ha ha...
    ....ạh...dzạ...cảm ơn ạ.......ha ha...
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LỜI THƠ CHO ANH.
    Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi.
    Chẳng hiểu người đời có yêu nhau thật không nữa
    Mà nhìn xung quanh ai cũng có đôi.
    Ờ mà thôi, có hay không cũng mặc
    Chỉ biết em cùng anh không phải duy nhất trên đời.
    Cả hai ta đều cảm thấy chơi vơi
    Đều nghi hoặc, chuyện tình yêu : không _ có?
    Ờ mà thôi, buồn để làm chi chớ
    Anh đường anh. Em bước đường em
    Có khi nào gặp lại người quen
    Khẽ cười mĩm, vậy là vui rồi đó.
    Đường đang bước chắc nhiều chông gai lắm
    Vững mà đi , cả em cùng anh
    Cầu mong anh hạnh phúc an lành
    Trời cao rộng cánh chim bằng no gió...
    Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay em, anh là ảo ảnh xa vời
    Hay chốn này chỉ là chổ dạo chơi
    ...Em sẽ trốn vào mơ anh...mãi mãi...
    ( Lehuongnhu )
    Nghi ngờ nhiều quá! Tình yêu của ta. Mi thật xa vời và mong manh...
    Bỏ.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 01/12/2008
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Nhà thơ cứ buồn...mà ra thơ thì cũng hông sao ha!!!....chứ mà như dzầy liên miên,là...LO ....á!!!...chứ ĐÙA!!!...

    [​IMG]

    Nước trôi,bèo dzạt,gió bay,
    Sắc son,son sắc,vuông đầy nơi nao!?
    Vĩ thanh khúc vút tầng cao,
    Cung chao-thoắt liệng,riêng bao tư sầu!?!?
    Đời sao muôn nẻo thăng trầm!?
    Úa tâm-héo nhị-nước ngầu-gió bay..!?!?
    Có chăng cũng chút gió lay,
    Hoa ngay-**** lượn-sầu cay-tháng ngày...!!!.......

Chia sẻ trang này