1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÌNH THƠ _ LEHUONGNHU

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi huongnhu4, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    THIÊN THAI _ VĂN CAO.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 21/12/2008
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .....................................................
    TO: CHỊ IU QUÝ...
    SẮP NOEN ROÀI...TRONG ĐÓ CÓ CHI KHÁC NGOÀI NI KHÔNG??? CHẮC CÓ KHÁC LÀ TRỜI HỔNG LẠNH NHỈ?
    EM ĐỊNH ZÔ ĐÓ 1 CHUYẾN ĐÂY...NGOÀI NI ...BUỒN...HẾT CHỊU NỔI ROÀI....
    MÀ CÁI ĐẤT BẮC SAO SAO Ý...HAY LÀ CHỈ MÌNH EM SAO SAO...
    CHẲNG HỈU...
    CHÚC CHỊ NOEN ZUI ZẺ...NHẬN ĐƯỢC NHÌU QUÀ NHÉ...
    HỔNG BÍT CÓ ÔNG GIÀ TUYẾT KO NHỈ?
    EM NGHĨ SUỐT 22 NĂM ROÀI...( PHÉT TÝ CHỚ CHẮC TỪ NĂM 4 TUỔI MỚI NGHĨ)....KHÔNG HỈU ÔNG GIÀ TUYẾT...Ở ĐÂU....
    NOEN ZUI HA!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG TẶNG CHỊ...
    (HAIYENTRAN_159)
    "Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi.
    Chẳng hiểu người đời có yêu nhau thật không nữa
    Mà nhìn xung quanh ai cũng có đôi."
    Sao chị cứ hỏi hoài hỏi mãi
    Em đã nói rồi chẳng có đâu
    Nếu có sao đến giờ không thấy
    Sao đến giờ vẫn xa tít mù khơi
    Em mong chị đừng đứng chơi vơi
    Lại giống em giữa hai chiều: quên- nhớ
    Đông lạnh lắm, nghe tim mình rạn vỡ
    Nơi nào cất giữ tình yêu???
    Có kẻ nói em không san sẽ nỗi đau
    Ôm khư khư quá khứ để chết chìm
    Nhưng em biết đâu phải mình em vậy
    Bao kẻ từng yêu, khổ bấy nhiêu
    Nay nghe chị hỏi, chiều thăm thẳm
    Nắng vàng vọt rồi, nắng trắng đâu?
    Ngoài song bóng chị nhoà trong nắng
    Bóng em chua xót... thẳm trong chiều!!!
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 21/12/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, HNhu vẫn thế, bình yên, Én à. Noel nào, Hnhu cũng dzui. Tầm này, SG se sẽ, với Hnhu thì lạnh đó. Nhưng với Én, chắc chắn là, không.
    HNhu cảm ơn Én về lời chúc. HNhu cũng chúc Én, giáng sinh an lành ha.
    Thơ cho Én nà:
    CHUYỆN TÌNH YÊU.
    Ngày xưa, thuở, đất trời còn hỗn mang
    Edam cùng Eva phạm luật cấm địa đàng
    Quyến luyến rồi ... làm nên...tình yêu ấy
    Để...trái tim ai...biết ...ra ràng!
    Từ đó loài người biết khổ đau
    Biết làm tê dại cõi lòng nhau
    Biết gieo thương nhớ vào kẻ khác
    Biết oán, biết than...đến ...nát nhàu.
    Từ đó loài người biết hiến dâng
    Tình yêu đâu phải cứ một đằng
    Nhận mãi, chỉ làm, tình yêu chết
    Cho đi, tình yêu, mãi vĩnh hằng!
    ( HNhu - 21/12/08 )

    Vậy đó Én. Quan niệm về tình yêu của HNhu đơn giản thế thôi. Có một lúc, cũng buồn lắm. Nhưng...nó đã...đi rồi. Bài thơ trên, chỉ là một phút xao lòng .
    Cả HNhu, cả Én, đều nhỏ nhoi lắm. Mà, tình yêu, thì, không cùng. Tin vào tình yêu, Én à. Rồi sẽ đến lúc, HNhu và Én sẽ mỉm cười cùng nó.
    Chúc Én bình yên và hạnh phúc ha. Một bông hồng cho Én vào ngày cuối tuần nè. Thương Én.
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì
    hum nay vui nhứt roài....
    uhm! én cũng giống chị...noen nào cũng zui zà...hphúc...........
    năm nay chắc cũng rứa............
    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    én chào chị trước....lại bay đi hơn tuần nữa zề...lần ni vô biển.......nơi đó bình yên......
    gặp chị sau. hun chị hiiiiiiì
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MÙA ĐÔNG CỦA EM.
    Sáng nay mở cửa, gặp mùa đông
    Ngoài song trinh nữ đã nở hồng
    Lóng lánh giọt sương thừa đêm cũ
    Nhè nhẹ buông mình với khoảng không.
    Cái lạnh không mời cứ thế sang
    Mèo con lười biếng rúc trong màn
    Gái Nhỏ ra sân tập thể dục
    Mùa đông xem ra đã qui hàng.
    ( 21/12/08 )
  7. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ - Em giỏi lắm, anh muốn sáng, em có chiều được ko ?
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    ANH....MÙ VĂN TỊT....NÓ VỪA CHỨ....THẾ Ý ANH MUỐN...SAO!?!?...
    IEM....và CHỊ HNHU4(NGỒI...)...kia kìa..!?
    ANH muốn sao!?!?....EM CHIỀU!!!....ĐÚNG LÀ...MÙ VĂN TỊT....
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ờ hớ - Em giỏi lắm, anh muốn sáng, em có chiều được ko ?
    ....................................................................
    to: anh muvantit............
    Nếu bạn ý không CHiều được.......... thì để em..........
    sáng gì chứ...." SÁNG DẠ"..." SÁNG VĂN HOÁ"... anh cứ yên tâm....cứ có tiền.....đưa em...em thuê thầy dạy cha ...............hehe..
    Riêng..." SÁNG CHÓI...LOÁ..."......thì em chịu thiệt anh ạh...!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TIẾNG ĐÀN EM.
    Tiếng đàn em
    Đưa anh đến, với, địa đàng.
    Tiếng đàn em,
    Đưa anh đến, với,
    Khẽ khàng,
    Cơn mơ.
    Đàn rung cung bật
    Bất ngờ!
    Hợp âm đứt quãng
    Ngẩn ngơ...
    Nốt trầm.
    Đàn gieo còn vọng âm âm
    Người nghe còn đó, mà, tâm...
    Nẻo nào?
    Tiếng đàn lên tới trời cao
    Hoá thân tiên nữ
    Lẫn vào
    Thiên Thai!
    ( 22/12/08 )
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! trao gì anh cũng hông cần
    Anh chỉ cần một điều vô cùng giản dị
    Là con tim em trao anh đến trọn cuộc đời
    Thế em nhé...anh chỉ cần có thế

    [/quote]
    Móc tim ga đưa anh đặng em tiu à? Đâu có dại! [/purple]
    [/quote]
    Trời...rồi anh lại móc tim anh ra cho em cơ mà...lo chi?...

Chia sẻ trang này