1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asari85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

    Anh à, (Cho lên làm anh 1 lần . Sướng nhé :-D )

    Có lẽ anh chưa biết nhiều về em, và có chính vì vậy anh chẳng thể hiểu được em đang nghĩ gì đâu. Anh đã bao h thất bại trong tình yêu chưa? Còn em thì chỉ mới cách đây chỉ mới 16 ngày thôi, anh biết ko?, chính vì vậy bây giờ em chẳng tin vào ai cả, chẳng tin vào cái gì cả. Đặc biệt là bọn con trai bọn anh .Bởi cái người mà trước đây em đặt lòng tin vào nhiều nhất đã tự tay đập vỡ tan cái sự tin tuởng mà em gửi gắm nơi hắn. In short, Hắn phản bội cái tình yêu em mà em đã từng dành cho hắn 1 cách trắng trợn. hờ hờ. Mà thôi, đấy cũng là quá khứ rồi. Em cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. Vết thuơng vẫn chưa lành....Thực sự thì bây h em cũng chẳng còn buồn, còn đau nữa...chỉ chẳng còn cảm giác gì nữa thôi

    Rồi 1 ngày ko lâu sau đấy, anh đột ngột xuất hiện trong cuộc đời em, rồi anh nói anh thích em.Thực sự cái lúc, em cảm thấy hơi buồn cưòi và hình như anh đang đùa em.Cũng đâu có sao, đùa là cái quyền của anh và Ko tin là cái quyền của em. Khó lắm để tin, khi xung quanh anh có bao nhiêu người con gái, em chắc chắn họ có nhiều cái hay ho hơn em, vậy sao anh lại chọn em, 1 đứa xa tít mù khói và cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả? Anh có "mát" ko thế Nếu anh hỏi em, thế liệu em có thể tin vào cái gì, em sẽ trả lời rằng em chỉ tin vào Thời gian mà thôi anh ạ. Vì thời gian là 1 vị bác sĩ giỏi nhất và đáng kính nhất, người duy nhất có thể hàn gắn được những nỗi đau mà Đông Tây Y bó tay. hì. Chỉ có thời gian mới giúp em xóa đi đuợc những vết rạn trong quá khứ, và cũng chỉ có thời gian mới giúp em biết được đâu là Thật , đâu là Giả. Và chính vì vậy em mới nói với anh rằng em cần thời gian...Nhưng hình như anh lại là người thiếu kiên nhẫn....

    Khi em hỏi anh, anh thích em vì cái gì, anh chẳng biết gì về em cả... Anh nói, nếu anh biết anh thích em vì cái gì thì đấy đã là 1 sự tính toán chứ ko fải là 1 tình cảm bình thuờng và anh cũng chẳng cần biết gì cả...Nhưng nếu anh trả lời em anh thích em ko vì cái gì cả thì em sẽ nghĩ rằng điều đó thật kỳ quặc. :-) Có lẽ đấy là Style của anh chăng?

    Khi anh hỏi em, em có nhớ anh ko? có mong em ko? Nếu em nói là Có thì có lẽ chính anh cũng sẽ coi thường và cuời khẩy vào mặt em, bởi vậy dù cho em có chót nhớ, chót mong anh thật thì em cũng ko thể có quyền trả lời là có đâu. Thế nên em trả lời anh nhé, Em Chẳng Nhớ cũng Chẳng Mong Anh đâu...Nhưng có 1 điều anh có thể chắc chắn là khi em nói chuyện với anh, em vui . Vậy thôi. Thx 4 thiz anyway

    Em biết anh cũng là 1 người vui tính và thích đùa, thế nên những gì anh nói có thể chỉ là những lời trêu chọc, bông đùa thôi. Cũng chẳng sao. Em cũng là 1 người thích đùa, anh yên tâm. Nhưng sure 1 điều là em chẳng bao h có thể đùa cợt trong tình cảm cả. Và rồi chỉ vì 1 lần xem profile mà anh sợ, để rồi anh nói anh ko tin em vì anh ko biết wat''''''''''''''''s true, wat''''''''''''''''s lie. Childish thật :-).Nếu anh cảm thấy ko thể tin em thì em cũng sẽ chẳng bao giờ bắt anh fải tin đâu. Còn em, em chỉ buồn 1 tẹo thôi hì. Nếu anh biết nhiều hơn về em, chắc anh sẽ chẳng bao giờ nói như vậy đâu. Tin ko?

    Có lẽ anh và em chỉ là những người thoáng qua đời nhau. Nhưng ít ra anh cũng đã để trong em những cảm xúc nào đó và đó và hy vọng em cũng làm được điều đó với anh :-).

    Có lẽ anh sẽ chẳng bao h đọc được những dong này đâu. Và có lẽ nếu anh đọc được anh cũng sẽ lại...sao đóX''''mas sắp đến rồi nhỉ...Wish u enough! :-)

    PS: Mấy lần em đã định nói với anh chuyện này, nhưng mà chẳng hiểu sao lại chưa nói được...Mà thôi, cũng chẳng quan trọng..... Hôm nay nhận được cái tin nhắn của anh nghe lạnh lùng và khủng hoảng quá Sợ !
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đói thế, chỉ thấy đói thôi. Từ sáng tới giờ chưa ăn sáng. Ăn sáng thôi.
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ hỏi ấy ( hôm nay xuống nhé :D ), ấy đã từng nói với bao nhiêu người con gái câu I like U và đã từng nói với bao nhiêu người con gái câu I Love U và I Miss U. Tớ chờ đợi và tất cả những gì tớ nhận được lại chỉ là sự im lặng. Hình như đã có lần tớ nói với ấy rằng tớ ghét sự im lặng rồi đúng ko nhỉ :-).Hì...Sáng nay tớ gặp ấy trên mạng, tự dưng tớ có cái cảm giác là lạ, chẳng biết fải nói thế nào nữa...Rồi ấy gọi điện cho tớ, tớ lại tiếp tục làm fiền ấy với cái câu hỏi có lẽ với ấy là vô vị mà hôm qua tớ đã hỏi ấy ( Mà nếu ấy còn tiếp tục chơi với tớ thì tớ còn hỏi ấy nhiều nhiều và dài dài đấy, sợ chưa? :D), và tiếp tục, tớ lại nhận được sự im lặng của ấy...Có vẻ như câu hỏi đấy quá khó với ấy? Hay ấy sợ hay ngại chuyện gì? À nghe lại những gì bọn mình đã " tâm sự" với nhau nhé :D
    - Sao hôm qua đọc mess ko trả lời hả?
    - Lúc đấy ngủ rồi.
    - Thế sao sáng nay ko trả lời?
    - Bận.
    - Thế bây giờ trả lời đi.
    -....
    - Gì?
    - Trả lời sau...
    - .....
    Có lẽ nếu có ai đấy nghe cái giọng ấy lúc ấy nói với tớ những câu này thì người ta sẽ chẳng thể tin nổi ấy là cái nguời nói với tớ cái câu chỉ có 3 chữ đấy.
    Thôi, thì coi như tớ cho ấy nợ câu trả lời nhé. Nhưng mà cũng như ấy nói đấy, nợ là fải có lãi. . Rồi tớ sẽ còn hỏi ấy nhiều nhiều nữa cơ.
    Chiều nay, ấy lại gọi điện cho tớ và lần này ấy nói với tớ I Love u. 1 câu hỏi nữa lại lướt qua trong đầu tớ...Liệu ấy mất bao nhiêu thời gian để thấy nhớ 1 người , mất bao nhiêu thời gian để nói thích người đấy và mấy bao nhiêu để biết rằng ấy đã yêu người đấy...? Quả thật, mọi chuyện đến quá nhanh và nó làm cho tớ hoài nghi vào cái tình cảm mà ấy dành cho tớ. . Để nói thích và yêu 1 người chắc chắn chưa mất quá 3s. Nhưng đấy là nói chỉ để mà nói thôi. Còn để mà thực sự yêu 1 người và giữ người đó bên mình thì fải mất cả đời người đấy . Tớ ko fải tuýp người thích "Tình yêu sét đánh". Ko fải tự nhiên mà tớ nói điều đấy đâu. Cái tớ muốn nói là tớ ko tin vào những gì là chớp nhoáng bởi lẽ nó dễ đến và cũng dễ đi. Ấy có thể nói rằng tớ cố chấp, lạc hậu, cổ hủ nhưng thật sự tớ Anti-Fall in love at the 1st sight. Tớ cũng chẳng fải là tuýp người thích mạo hiểm trong tình yêu, tớ đau đủ rồi ...:-). Có lẽ bọn con trai bọn ấy khác bọn con gái chúng tớ nhiều. Đối với bọn ấy, tình yêu chắc chỉ là 1 chương đoạn trong 1 cuốn tiểu thuyết tình củm. Ấy có thể kết thúc 1 chương đoạn đó để chuyển sang 1 chương đoạn mới cùng nhân vật mới .Điều đấy quá dễ với bọn ấy!? Mà cũng có thể tình yêu đối với bọn ấy chỉ đơn giản như 1 trò chơi. Kết thúc game này có thể chơi lại game khác ngay , mà có khi đang chơi game này nhưng nếu có game khác cuốn hút hơn thì bọn ấy cũng chẳng ngần ngại gì mà quẳng cái game cũ vào sọt rác đâu nhỉ?, và có lẽ bọn ấy cũng chẳng nhớ nổi cái game trước mình đã chơi tên là gì và nó như thế nào Nhưng đối với bọn tớ thì tình yêu lại là cả 1 cuốn tiểu thuyết đấy. Có mở đầu, có diễn biến và có kết thúc....Tớ thì tớ thích những câu chuyện có hậu giống như trong nhiều câu chuyện cổ tích mà tớ đã được nghe khi còn bé tẹo. Nhưng cổ tích vẫn là cổ tích thôi nhỉ. Thế mà tớ vẫn luôn tin rằng sau này tớ sẽ có 1 kết thúc có hậu cho cuốn tiểu thuyết của mình. Ở hiền gặp lành mà ( Tớ chẳng làm gì ác với ai cả , à thật ra thì fải ác lúc cần thiết và ác với những kẻ đáng fải ác . Cái đấy bình thường đúng ko, nhờ)...Trái tim của 1 người con gái thường nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn trái tim của 1 người con trai nhiều. Có lẽ ấy cũng biết điều đấy rồi nhỉ...
    Ấy bảo tớ giờ ấy đã thay đổi nhiều rồi và ấy có quyền tự hào về 1 ấy bây giờ khác cái ấy ngày xưa. Tớ tin và tớ hy vọng rằng ấy sẽ ko làm tớ thất vọng :-).
    Tớ đang ngồi đây và đang nghĩ ra những hình fạt thích đáng cho những cheaters n flirters. Tự dưng tớ chợt nghĩ đến cái "máy chém" Có lẽ tại vì hôm trước ngồi nghe ông thầy giáo giới thiệu tiểu sử của cái máy chém đầu tiên. Sau Cách Mạng Pháp (1789), 2 ông người Pháp + 1 ông người Đức ( tên là gì tớ cũng quên béng mất rồi ) đã nghĩ ra 1 loại máy để xử tử những người có tội. Họ đã nghĩ và cố để chế tạo cái mày "đao phủ" nào làm việc hiệu quả và giúp kẻ bị xử tử ít đau đớn nhất. Và máy chém ra đời. Cấu tạo thì cũng khá đơn giản, chắc tớ cũng chẳng cần miêu tả đâu nhỉ. Cái đấy chiếu trên tivi nhiều rồi, chẳng ai lạ nó nữa cả. Điều đáng chú ý là luỡi dao của cái máy chém náy rất nặng , điều đấy chủ yếu giúp nó "hành hình " nhanh hơn và kẻ bị xử tử sẽ bớt đau đớn khi về thế giới bên kia hơn .Hơ, nhưng có vẻ hình như cái máy chém này còn quá nhân đạo cho những kẻ Cheater mix Flirter nhỉ . Tớ ko muốn chúng nó chết 1 cách dễ dàng và nhẹ nhàng như vậy đâu....[ À, mà ấy có thể giúp tớ cái vụ này ko? Tìm 1 hình phạt thật thích đáng vào.... Cái lũ cheaters trong cái domain này tội còn nặng hơn tất cả những lọai Cheaters khác cộng lại ý nhở...
    Thôi, tớ Pause tại đây . Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi. Đói, đi ăn cơm đây . Nếu giả sử 1 ngày nào đấy ấy có chót lỡ đọc được những dòng này rồi ấy giận tớ vì ấy cho rằng tớ ko tin ấy thì tớ cũng chịu thôi. Để có được lòng tin của 1 ai đó thực sự ko đơn giản, dễ dàng chút nào, nhưng để đánh mất lòng tin đó thì lại quá dễ dàng. Cũng giống như, sống để làm người tốt mới khó, chứ sống để xa ngã thì khó rì hì. Nếu ấy là tớ, có lẽ ấy cũng sẽ làm như tớ bây giờ thôi
    Chúc ấy luôn vui vẻ.

    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 29/11/2004
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To mọi người: Tớ lập topic này ko fải là để dành riêng cho ai cả Welcome tất cả mọi người. Nếu ai đó bất chợt có 1 cảm giác nào đó đặc biệt thoáng qua, cái cảm giác mà bạn muốn lưu giữ và chia sẻ cùng mọi nguời thì đừng ngần ngại gì "ủng hộ" topic của tớ nhá. U r all welcomed
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 29/11/2004
  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm tớ chết vì cười
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em làm anh liên tưởng đến cô bé ngổ ngáo mà anh wen wá. Chẳng hiểu thế nào mà cứ tưng tửng tưng tửng. Hơn tuổi mà cứ xưng bạn ấy mà ko chịu gọi bằng anh. tức hết cả người. Thế mới hay mới lạ vì từ trước đến giờ hổng có ai gọi mình bằng ấy ấy tớ tớ cả nên nhiều lúc thấy vui. Chơi lâu lâu lại thấy mình like người ấy. Thế mà một hôm nói chuyên điện thoại làm anh tức đến nỗi anh cho bye bye luôn. ^_^
    _ Alô...
    _ Hương a`, anh đây.
    _ Đang ngủ tự nhiên lôi cổ người ta dậy ( 10h30'' sáng).Có chuyện gì.
    _ Anh đang định rủ em đi ăn bún chả. Em có đồng ý ko ?
    _ Hôm nay dở chứng à ? mà người ta đang ngủ ( ngáp)
    _ Thế em dậy đi, gần 11 giờ rồi.
    _ Thôi để khi khác, tớ đang ngủ. Làm phiền tớ quá.
    _ Em làm gì tối qua mà ngủ dậy muộn thế ?
    _ Chat, nói chuyện với bạn và mèo ?? (nhà nàng có 2 con mèo béo)
    _ Thế em có đi không ? Anh đến đón nhé.
    _ Đã bảo không đi rồi mà, nhức đầu quá. thôi nhé! ( quát to) (mình nhức đầu thì có) quát to thế cơ mà.
    _ Sao lại thôi, thế chiều đi uống cafe nhé.
    _Thôi nhé.
    Dập máy cạch một cái.
    Thế là tớ gọi lại thì nàng hết vào máy. Đừng gọi nữa để người ta ngủ.
    Thế là cái cảm giác yêu đương trong anh vừa loé thì bị dội gáo nước lạnh nên tắt ngóm.
    Thế đấy các bạn của tôi ạ. Tính khí thất thường không ai chịu nổi. Cảm giác yêu đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại.
  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này Mà em thấy "tình iêu" của bác cũng đẹp đấy chứ nhể... Đùa chứ, em mà là bác thì em souvenir chị kia vài cái ngay (em ghét những đứa nào dám dập điện thoại trước mũi em lắm). Bác hiền quá. Nhưng nếu em mà là chị kia, em cũng hành động giống chị í thôi Đang ngủ muh, nhỡ đâu người ta đang có 1 giấc mơ đẹp thì sao (ví dụ như nhặt được $_$ chẳng hạn ) Bị lôi dậy như thể, cũng bức xúc chứ....Mà bác chấp người ngái ngủ làm rì
  8. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em ko còn cảm thấy buồn khi xa anh ,ko còn cảm thấy lo lắng khi anh ko có em ở bên ......em ko còn nhớ anh nữa rồi.Tình yêu ko bao giờ là mãi mãi...........................!!!!!!!!!!!!!!!!Đừng chờ em !!!!!
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, nghe những điều mà tớ sắp nói đây và sau đấy hãy nói cho tớ nghe ấy còn "dám" iêu tớ ko nhé . Nói trước, tớ là 1 con bé "xấu tính" lắm. E hèm, bắt đầu:
    - Gạch đầu dòng thứ nhất, tớ là 1 đứa xấu xí Tớ nhận thấy thế và tớ tự hào về cái sự xấu xí này của tớ Vì sao ấy biết ko? Vì điều đấy giúp tớ ko bao giờ bị "quấy dày" bởi bọn con trai tụi ấy . Bọn con trai tui ấy, 10 thèng thì đến 11 thèng "yêu" cái đẹp 1 cách quá thể đáng. Nói 1 cách ngắn gọn là bọn ấy háo sắc
    - Không những xấu lại còn kiêu nữa chứ Ghét nhờ .Đấy là mấy bạn giai "xấu tính" nhận xét tớ như vậy Nói nhìu thì thành quen, và tớ chấp nhận nó như 1 tiên đề trong cuộc sống của tớ Còn với tớ, tớ ko nghĩ là tớ kiêu, chỉ tự hào về bản thân thôi
    - Tiếp theo, tớ lại còn đanh đá nữa Chẳng hiểu sao ai cũng nói vậy , cả mấy con bạn thân cuả tớ cũng nói tớ thế mới cú chứ (mà ngay cả tớ cũng thấy vậy mới đau chứ ). Nhưng đôi khi thỉnh thoảng tớ cũng nết na, thuỳ mị fết đấy ( giả vờ đấy) Gọi là thay đổi ko khí cho nó vui cửa vui nhà,nhể , bởi thế mới cho nên ấy sẽ hiếm khi nghe được những nhời nói ngọt ngào theo đúng nghĩa được phát ra từ cái đài fát thanh rè 19 năm vẫn chạy tốt của tớ
    - Nói thế thôi, tớ cũng lãng mạn lắm (). Tớ hâm mộ những mối tình Hàn Quắc (có lẽ vì nó chỉ có trên film ảnh ). Đơn giản, dễ hiểu, dễ cảm động, dễ nhớ và cũng dễ quên ( vì nội dung quá giống nhau nên nếu ấy có kể cho tớ nghe lại nôi dung của 1 bộ film lâm ly bi đát nào đấy mà chính tớ cũng đã xem thì tớ cũng chẳng nhớ nổi cái tên film đấy là gi, chỉ biết film đấy Made in Hàn Quắc thôi ) Đặc biệt , cái mà tớ thấy cảm động nhất ở tất cả các film HQ đấy là: Nhân vật chính chết ở tập cuối or áp cuối, nhưng tình yêu của họ vẫn thật đẹp, thật lung linh. Họ đã yêu ai thì tuyệt đối thủy chung và sẽ yêu người đó đến hơi thở cuối cùng . Ước gì .... À, ngoài ra, tớ cũng rất thích đi xe đạp dạo chơi khắp nơi ( Đương nhiên là fải có ai đấy đèo tớ và cái yên sau có lắp thêm bộ fận giảm sóc + giảm đau ). Úi,như thế thì lãng mạn fải biết nhỉ.. Nhưng bây giờ hiếm có ai lãng mạn được như tớ lắm Tớ cũng biết rằng, mơ thì vẫn mãi là mơ thôi...Thế nên, tớ lại Ước gì........
    - Ai cũng bảo tớ là đứa khó chiều. Đọc đến đây chắc ấy cũng đã fần nào hiểu được, nên thôi....tớ miễn fải lấy dẫn chứng để minh hoạ và chứng minh nhé.
    - Để xem còn gì nữa nhể...Tính đến thời điểm này thì những "tính xấu" của tớ vẫn chưa bộc fát hết ra, nên tớ chẳng thể nhớ nổi mình còn những gì chưa nói nữa cả...Bao giờ tớ nhớ ra, tớ sẽ lại tiếp tục gạch đầu dòng cho ấy xem. Tin tớ đi, gạch đầu dòng sẽ còn dài dài
    Thế này cho ngày hôm nay đã. Để hôm khác tớ sẽ "tra tấn" ấy tiếp nhé
    Have a nice day

    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 30/11/2004
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lúc này :
    - Buồn
    - Bực
    - Chán
    - Thất vọng
    .......
    Nhìn chung là tiêu cực
    Tại sao í nhở ....

Chia sẻ trang này