1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asari85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được cái status khá là ấn tượng của ấy, ấy làm tớ sợ quá
    Chạy loăng quăng trên ttvn, vớ được ngay cái này . Đọc xong thấy chột dạ...Tớ cảm thấy hình như đã gặp chuyện này ở đâu rồi í .Tư dưng ốc ác nổi hết cả lên....sợ tập 2....
    2 cảm xúc chủ đạo là Chán và Sợ.
    Quái thật

  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    1985 mà yêu kinh nhờ , cứ thanh y mấy lượt thanh lâu mấy lần thì là tờ oác toác sắc toác
  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    khờ , 1 cảm giác thận trọng .
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Ô, bạn nì vui tính nhể Thử cộng trừ nhân chia xem 85 nhiêu tuổi rùi Ngày này, giờ này thế kỷ trước là mẹ tớ có mấy đứa cháu bế rồi đấy

  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm qua nằm mơ thấy ấy dẫn vợ ấy sang thăm tớ . Hạnh phúc cực kỳ Vẫn hí hửng đến tận bây giờ
    To Bạn gì gì: Bây giờ mới để ý cái chữ ký của pạn Khủng quá

  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tư dưng có cái cảm giác tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chỉ là ảo giác... Mịt mù quá
  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đếm lại, nhận được hơn 20 tin nhắn của 1 người trong chưa vòng 1 tuần. Không nhiều, cũng ko ít. Nhưng đến 4/5 số mess , ấy hỏi tớ có nhớ ấy ko? Thế thì cũng hơi bị ....đấy nhỉ Hôm nay ấy lại hỏi tớ rằng tớ có nhớ ấy ko? Tớ cũng chẳng biết fải trả lời thế nào cho đúng nữa. Bây giờ cảm xúc trong tớ phức tạp, hỗn độn và rắc rối lắm, Chẳng thể nào fân biệt rõ ràng ra được cái gì với cái gì nữa ( Nhớ? Mong? Thương?Yêu?Thù?Ghét??? )... Chẳng hiểu sao tớ lại mess cho ấy cái câu " Nếu nhớ thì sao?Hỏi nhiều, ghét nhờ". Tớ chưa kịp gửi nốt câu "Nếu không nhớ thì sao..." thì đã nhận được tin nhắn reply của ấy "...thì nhớ lại chứ sao :P...". Thế nên tớ chưa kịp biết câu trả lời của ấy cho cái tin nhắn "Nếu không nhớ thì sao...". Tiếc nhỉ
    Hôm nay nhận được 1 đống bomb mail có nội dung rất chi là rồ man tíc. Thật sự thì đầu tiên tớ cứ tưởng ấy bomb tớ cơ. Thế nên cái lúc ấy hỏi tớ biết nick thằng nào bomb ko để ấy bomb lại cho, tớ mới trả lười nick nó là chocon1985 ( nói cho bõ tức thôi chứ giả sử có người có nick chocon1985 thì tớ cũng chẳng biết đâu - sin nỗi bạn chocon1985 nhé mạo fạm quá ). Nhưng cuối cùng thì cái kẻ đáng ghét kia lại ko fải là ấy Tớ còn giữ 1 trong 1248 cái mail đấy làm kỷ niệm nữa cơ Dở hơi nhờ
    Nhiều lúc mình cũng dở hơi fết

    Tự nhiên nhức đầu kinh khủng. Thôi, chúc ấy nói riêng và mọi người nói chung ngủ ngon nhé Gnitemare all Bonne nuit à tous
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 04/12/2004
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng xa....
  9. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhờ topic của bạn này một tí nhá
    hic hic. Chán thế! Mấy hôm nay chả lên mạng, thế mà mò lên thì cũng chả có ai thèm viết mail cho mình. Thỉnh thoảng mọi người cho mình thành liệt sĩ hay sao í. hic hic
    2 tuần nữa nghỉ Noel, có mỗi việc đi Ý hay không mà mình cứ phải nghĩ ngợi mãi. Phát mệt. Tự nhiên dạo này lại sinh ra tật tiếc tiền!! huhu. Mất chất quá!!
    Giờ này bọn bạn ở VN đã đi ngủ hết cả. Bọn bên này cũng rủ nhau đi ngủ hết cả. Còn mỗi mình mình..
    Công nhận sống một mình cũng thỉnh thoảng có lúc không vui
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hình như..., tớ có cái cảm giác hình như ấy vẫn còn iêu bạn í, tớ có cái cảm giác hình như tớ chỉ là 1 cái gì đấy để lấp khoảng trống trong ấy , tớ có cái cảm giác hình như....tớ cũng chẳng biết nữa...Tớ muốn hỏi ấy nhiều chuyện lắm, nhiều lắm lắm đấy nhưng tớ biết chắc chắn 1 điều là nếu tớ có Khủng Bố ấy bằng những câu hỏi dở hơi của tớ, thì ít ra lúc này, ấy cũng chẳng trả lời đâu. Đúng không? Thôi, kiên nhẫn, đợi...đợi....Cũng nhanh thôi mà.
    PS Hôm qua, ấy bảo tớ, ấy buồn, chán và ấy drink...Ngốc thật, đâu fải tự làm khổ mình thế chứ. À, mà hôm nay được nghe dư luận xôn xao về ấy Lắm chuyện hay ho, buồn cuời + shock thật. Mà thôi, cũng chỉ là ý kiến chủ quan của 1 số cá nhân về 1 nguời

Chia sẻ trang này