1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asari85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0


    Ô, bạn nì vui tính nhể Thử cộng trừ nhân chia xem 85 nhiêu tuổi rùi Ngày này, giờ này thế kỷ trước là mẹ tớ có mấy đứa cháu bế rồi đấy

    -------------------------------------------------
    Câu này làm cho mìng nhớ lại , chiều qua vào bệnh viện thăm 1 đứa bạn. Mình có hóng hớt được 1 cuộc nói chuyện cũng thú vị lắm. . CŨng có liên quan chút chút đến câu của Asari85 . Có 1 ông chú ngồi nói chuyện với 1 bà lão giường bên . Ông chú hỏi :
    - Cụ có bao nhiêu người con ?
    bà cụ trả lời :
    - Lấy chống từ năm 17 tuổi, có 12 đứa con.
    Ông chú và mấy người ngồi bên cạnh " ôh " lên ngạc nhiên. Ông chú chốt hạ 1 câu :
    - 17 tuổi có 12 người con, hèn gì yếu thế này.
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã làm sai 1 việc. Nhưng thôi, chuyện đã rồi, cố níu kéo cũng chẳng được nữa rồi Mặc kệ....
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đầu gấu Thăng Long! Có lẽ ấy sẽ chẳng bao h đọc được những dòng này đâu nhỉ. Cũng chẳng sao cả. Tớ biết tớ đã nói nhiều cái ko fải, đã viết nhiều cái ko hay, đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của ấy...!? Nhưng nếu ấy là tớ thì ấy sẽ làm gì? Nghe tớ nói nhé...

    Sau khi nghe những gì người ta nói về ấy, tớ thật sự ko dám tin đấy là sự thật, đúng hơn là tớ chẳng muốn tin...Nhưng nếu giả sử, tất cả đều đúng thì cũng đã sao. Ấy cũng đã nói tớ rồi, tớ hiểu. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Người ta sống bằng hiện tại và tương lai. Quá khứ cũng quan trọng, nhưng cũng đã qua rồi.Nhìn vào ngày hôm qua để rút kinh nghiệm cho ngày hôm nay và tiến bộ vào ngày mai, rite?..Ấy bảo ấy đã thay đổi ! Đương nhiên tớ tin điều đấy chứ và luôn nghĩ đấy là sự thật. Nếu không, tớ cũng chẳng mất thời gian lén lút mess cho ấy trong giờ học, hay thỉnh thoảng lại ngồi cuời khúc khích 1 mình như 1 đứa dở hơi khi nhận được tin nhắn của 1 ai đó....Tại sao thế nhỉ?
    Tớ xin lỗi ấy vì tớ đã tò mò. Có lẽ ấy sẽ giận tớ nhiều lắm nhỉ. Ấy bảo tớ, ấy sẽ kể cho tớ nghe hết vào cái ngày bọn mình gặp nhau...Có lần, tớ hỏi ấy có fải là nguời kiên nhẫn không, ấy bảo ấy ko thể. Lúc đấy thực sự tớ cảm thấy hơi buồn, và thất vọng nữa chứ...Nhưng rồi, chính tớ lại là cái đứa le te, hấp tấp...Vì sao cơ chứ? Vì tớ tò mò, vì tớ muốn biết tất cả về ấy, dù có tốt hay xấu đi nữa...Cũng chẳng sao cả, tất cả chỉ là quá khứ thôi mà. Nhiều lần ấy hỏi tớ có yêu ấy không Tớ im lặng vì tớ đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ yêu ai nữa cả. Thế mà tớ lại dám tò mò con cò, dám đi điều tra về ấy. Liều nhờ Nhưng tại sao? tại sao? tại sao? Đơn giản, tớ chẳng thể nào yêu ai mà không biết 1 tẹo gì về người ấy cả. Có lẽ ấy nghĩ những gì tớ đang làm là sai, có khi đang ghét tớ cũng nên, ấy muốn quên hết tất cả mọi thứ ư? Đừng ngốc vậy chứ. Tớ nhớ đã có lần ấy bảo tớ rằng, ấy ko hối hận về những gì ấy đã làm mặc dù ấy biết những điều đấy quá tồi tệ, ấy không hối hận vì có vấp ngã mới trưởng thành được, mới có kinh nghiệm để mà sống sao cho tốt đúng không? Vậy mà ấy lại dám nói với tớ rằng ấy muốn quên tất cả mọi thứ. U wanna 4get everything just when u regret of wat u did. Just forget all wat should be 4gotten
    Tớ lại xin lỗi ấy vì tớ bộp chộp và quá nóng giận. Có lẽ tớ không nên tự cho tớ cái quyền đấy, nhỉ. Tớ có là cái gì đâu mà dám nhận xét vớ vỉn. Nhưng vì sao tớ lại làm thế? thực sự, tớ đã từng sợ rằng có 1 ngày nào đó, ấy sẽ ra đi...đi như ấy đã từng đi.Và cái điều tớ sợ nó đang trở thành sự thật ...? 2day?
    Có lẽ tớ có xin lỗi ấy 1 triệu lần nữa cũng vậy thôi. Vì ấy không muốn nghe, ấy cũng chẳng muốn hiểu. Thế nên, tớ sẽ không thèm xin lỗi ấy thêm 1 lần nào nữa đâu. Fine. Up 2 u all
    Last thing, tớ chẳng bao giờ ép buộc 1 ai làm cái điều mà người đấy không muốn làm hay ko muốn tiếp tục làm.
    Chúc ấy vui Và hạnh phúc nữa chứ

  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Oài, 12 đứa con thì thấm thía vào đâu Mới được mỗi 1 đội bóng + 1 cầu thủ dự bị . Nhà cụ tớ hồi trước 15 người con, nhưng cơ mà cụ giai có 2 cụ gái Mà công nhận các cụ nhà mình hồi trước dẻo dai nhờ Tớ thì tớ thích nhà đông con đông cháu lắm, thế mới là nhà có fúc chứ. Căn bản cũng vì nhà tớ hiếm hoi người lắm. Tớ có mỗi 2 thằng em Nếu có đánh nhau thì cũng chẳng vui lắm . Nhìn chung là bùn

  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Xoáed
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 10/12/2004
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Forget all, im 2 tired.... I was wrong, Ok?
    To mấy bác Mod: Có bác nào lươn qua topic này thì delete hộ em cái damn topic này nhá. Thank kiu vinamiu Nothing for nothing

  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy sai chính tả vài chỗ Kinh dị thật
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Coi song phim cô bé lọ lem có cảm xúc bất chợt cho gửi ké nha bạn .
    GỬI CHÀNG HOÀNG TỬ CỦA EM (sau năm em 45tuổi em sẽ ghặp chàng )
    Chàng thân mến .Em đang mơ đến ngày ghặp chàng và em chưa biết chàng sẽ đến bên em vào lúc nào , giờ nào (coi giờ không khắc giờ nghe chàng )va` đi phương tiện gì khi đến ghặp em (đi xe xịn chút ).
    Chàng thân yêu .Em đang rất hăm hở ngày đó ghặp chàng .Để chứng tỏ cho việc đó là em đang để dành chai thuốc nhuộm tóc cho tới khi em ghặp chàng .Em cũng đang để dành tiền mỗi ngày 500 đồng Việt Nam để khi ghặp chàng em sẽ đãi chàng món rau muống luộc + trứng luộc (hy vọng lúc đó hết dịch cúm gà )+mắm tôm .Và nhiều việc khác em đang và đã làm cho chàng .
    Đêm nay rất lạnhnhưng em vẫn chưa mong chờ bàn tay ấm áp của chàng (em xin lỗi vì TPHCM giờ này tuy sắm đến mua đông nhưng vẫn còn nóng đổ lửa ).Em rất hy vọng khi chúng ta ghặp nhau anh vẫn còn đủ răng cỏ để em sẽ dẫn anh đi ăn kem Mỹ .
    Chàng ơi ,chàng bắt đầu là hoàng tử trong lòng em (tức là sau khi em xem phim ).Em rất ngưỡng mộ sắc đẹp vẹn toàn của chàng từ công dung ngôn hạnh đến văn hay chữ tốt . Em lại càng say đắm chàng hơn khi chàng quá mỏng manh nhỏ nhắn trong chiếc vet trắng đuôi tôm .Híc em không biết phải dùng lời văn nào miêu tả hình bóng lả lứơt của chàng trong lòng em hết .
    Thôi kì này em sẽ đề nghị tổ chức thi Missworld cho chàng chiếc vương miện nam nhân đẹp nhất thế giới và cũng là đệ nhất chàng trai trong lòng em ..
    Chàng ơi ,em đang rất muốn hỏi nhỏ chàng một câu chàng đã ăn thức ăn gì để chàng có sắc đẹp vẹn toàn thế nhỉ .
    Thôi em xin tạm dừng bút để chàng an nghỉ chút ít chứ không với sắc đẹp vẹn toàn qua cầu gió bay của chàng thì chàng sẽ chịu hông nổi .
    Người Tình Ngàn Năm tái bút .
  9. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em có lẽ cũng thuộc tuýp ngườI khá tình cảm đấy, nhưng nên tỉnh táo một chút.
    Chị cũng từng rơi vào trường hợp như em, nhưng? tình yêu? của chị khi đó chỉ là ngộ nhận. Chị cũng cô đơn, và rồI có đứa gọI điện nói chuyện.Chị thích nói chuyện vớI nó ,giống nhu khi em đang cô đơn, đang cần nói chuyện có 1 ngườI sẵn sàng lắng nghe chia sẻ.Nhưng rồI hãy xác định nếu đó là ngườI bạn thật sự, còn nếu không, khi nói chuyện vớI ngườI đó đã trở thành thói quen , em sẽ cảm thấy nhớ. Sẽ rất tệ hạI đấy, em không bít chứ nhiều đôi iu nhau chỉ vì đang cô đơn, rồI 1 ngày 1 trong 2 ngườI nhận ra mình đã sai!
    Cách tốt nhất là bận rộn, hãy làm việc, học tập, đi học thêm, nói chuyện nhiều vớI những đứa con trai khác. MọI chuyện sẽ ổn
    Thân mến
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị nhiều ,em thật lòng thì không tệ đến thế được vì quá nhiều việc em phải làm.Vả lại em đã từng có những ngưòi bạn cực kì tốt cả nam và nữ ,chúng có lẽ tốt hơn bất kì người bạn nào khác (không phải thuộc loại thiếu người tâm sự ).Em thích tự chủ nên có lẽ mọi việc như vậy tốt hơn chị à .
    Em chưa biết chị là ai nhưng dẫu sao cũng cám ơn .

Chia sẻ trang này