1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asari85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    góc tâm sự này buồn cười quá nhỉ?
    Nhg mừ đã yêu rồi thì hay buồn, chán lắm đấy.Như tui đây này.
    Mình vừa đến nhà "thằng" ng yêu, có ĐT gọi nó đi xem trận VN-INDO, nó đi luôn.Hic.Buồn thúi ruột ,vẫn biết là mình mà đc ng` gọi như mình cũng đi luôn(hêhê).Chán
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có cái title hay nhở. Dưng mà sao tớ chẳng thấy ấy trong 85 bao giờ thế
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vui ! Vậy thôi . Nhận được 1 cái card của 1 người. Vui tiếp
    To Bạn : Tớ cũng chúc bạn như vậy, luôn hạnh phúc và vui vẻ nhá Keep the smile on ur lips bcos u r the most beautiful when u smile

  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ừ thật lạ, mình như thế nào mà người ta cứ tìm đến mình ngay sau khi đã ko thành với 1 người khác? cần sự an ủi ư? cần sự chia sẻ cảm thông ư? hãy nói với tôi 1 tiếng vì tôi luôn bên bạn vì mục đích như thế mà, nhưng đừng lừa dối tôi, đừng đem tôi ra làm thứ trò chơi để vợi bớt chỗ trống của mỗi người. chợt chạnh lòng, hay hãy an ủi đó là một cảm xúc nhất thời, một cái gì đó thoáng qua rất thật từ những con người đang ở điểm cuối của sự tuyệt vọng đau đớn và chán chường đó?
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Xót xa... cả 2 ngày nay cứ ngồi nhìn, nhìn vào màn hình như 1 con ngố, muốn viết mà không viết được, muốn nói mà chẳng biết nói thế nào. Nhìn anh bị người khác đã kích mà xót cả lòng, nhưng lại không biết làm gì còn đau hơn
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua, nằm nhưng chẳng thể ngủ được. Rồi tự dưng suy nghĩ mông lung về hiện tại và tương lai.... Đến sáng hôm nay đầu óc vẫn còn ù ù cạc cạc
    Buồn - Vui - Buồn - Vui - Buồn - Vui...- Vui....- Buồn........ Cũng chẳng biết nữa.
    1 Cảm giác tội lỗi Amen
    Khó chịu thật

  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vừa post fát ảnh doạ mọi người. Buồn cuời quá . Mình dạo này lộn xộn thật
  8. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đây ma? như Asải85 thì treo cổ tự xử rồi . Cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp đáng để thưởng thức chứ không phải cứ ngồi đấy rồi nghĩ , rồi thở dài thườn thượt. Nhất là mẹ của nàng Bạch Tuyết sắp sinh hạ ra nàng Bạch Tuyết rồi , đáng vui hơn đáng chán , nhở "anh" One nhở..
    Nay dzời toàn sương thôi , ho rồi, khù khụ mãi.
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick Biển nỗi nhớ và anh thì lại nhớ đến 1 người cũng đến từ biển, UK
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chưa cho fát biểu, Cấm le te... Ngồi im ăn mỳ đi không vừa type vừa ăn lại hóc mỳ đấy
    Người ta bảo hãy tự làm mình bận rộn với công việc thì sẽ chẳng còn thời gian để mà chán nữa. Tớ đã cũng đã làm như vậy và tớ đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dưng cơ mà hôm nay lại là chủ nhật Nhàn cư vi bất thiện, ăn no dửng mỡ ko có việc gì làm thì lại nghĩ lung tung...Tớ đọc ở đâu đấy có câu "Sống lâu ko phải là sống nhiều; nghĩ nhiều mới là sống nhiều. ". Thế nên là....

Chia sẻ trang này