1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asari85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mí hai ngày chưa ăn thua gì em a., còn cả đời mà xót mà đau
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    làm gì có cái gì là cả đời cơ chứ
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai có cái cảm giác sợ sự thật chưa nhở? Buồn cười thật đấy.
    Vỡ vụn cả rồi

  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại nói chuyện, hôm nay vui........
    Nhưng vẫn còn đấy những thấp thỏm của chính em. Em sẽ cố gạt đi để sống cho vui vẻ những ngày cuối năm này. Để 1 năm mới sang với một cuộc sống thật sự mới. Cơ hội là duy nhất anh à, em cứ tự nhủ vậy mặc dù hôm qua, em mệt mỏi và chán nản quá với cuộc sống hiện tại. Em tin, tin thật nhiều rằng anh sẽ cùng chia sẻ vào năm sau và những năm sau nữa.
    Đọc và lại thấy cái cảm giác rất cũ, những câu chữ cũng như của em " vỡ hết cả rồi " .... chỉ không biết, nụ cười khi đó có giống của em không nữa. Tự dưng lại buồn nhưng bình yên cũng về bởi nghĩ đến anh, em tin vào ngày mai, em tin cái tổ ấm trong tưởng tượng sẽ thành hiện thực vào vài năm nữa, khi ta cùng thành đạt, bố mẹ sẽ vui mừng cho mình anh nhỉ và anh sẽ là người ở bên em trong cái tổ ấm đó. Em ước vọng vậy chẳng cao xa quá chứ ? em muốn cùng anh làm mọi điều, đi mọi nơi, buồn vui...... muốn được thấy anh đứng đó cạnh em và ôm em vào lòng mỗi buổi sáng với nụ cười rạng rỡ........
  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn về Suýt vỡ bụng Quyết tâm tẩm bổ để phòng và chống rét Hôm trước cân đo đong đếm lại bị tụt 3kg Sắp thành nguời mẩu đến nơi rồi
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ấy thân mến của tớ
    Thật ra thì ấy có lắm cái tài lẻ hơn là tớ tưởng đấy. Xem nào, ấy có thể làm nguời khác vui, buồn, bực bội, tức tối , hờn và thậm chí cả ghen tuông nữa Ấy có khả năng gieo vào lòng người khác những cảm xúc rất chi là hỗn độn, lúc thì yêu ấy tha thiết da diết, lúc thì căm ấy đến tận xương tuỷ Sao ấy giỏi thế
    Tớ đã định im lặng trong chờ đợi, nhưng giờ thì tớ ko thể nữa, bởi tớ đang sống chứ ko fải là đang tồn tại. Hôm qua tớ hỏi ấy, nếu ấy là tớ , ấy sẽ làm gì. Rồi ấy trả lời 1 tỉnh bơ và rất đáng ghét: " Chờ đợi thôi chứ làm gì, đến đâu thì đến " (). Tớ xin thưa với ấy rằng, tớ là con nguời chứ ko fải là sỏi đá. Sức chịu đựng của tớ có giới hạn , chứ chẳng được dai dẳng bền bỉ như Đá Thời Gian Tớ cũng có cảm xúc, cũng có tình cảm , tớ có quyền nói cái gì tớ nghĩ và làm cái gì tớ thích.
    Chẳng hiểu kiếp trước tớ làm cái gì ko fải đạo mà kiếp này tuyền được sắm vai nhân vật thứ 3 or thứ 4. Và thường thì luôn được dán cái mác "kẻ đáng ghét" or "kẻ phá đám" Mà tớ có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ Im innocent Chán
    À mà cơ hội chẳng đến với ai lần thứ 2 đâu Nhớ chửa? Đừng bỏ lỡ nhá

  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nghe nhàm rồi nhưng vẫn thích nghe lại
    Khi một người không còn yêu mình, muốn rời xa mình,mình phải hỏi lại bản thân có còn yêu người đó nữa không?Nếu bạn không còn yêu người đó nữa thì đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không muốn rời xa người đó.Nếu bạn vẫn còn yêu người ấy,lẻ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người đó có cuộc sống hạnh phúc,vui vẻ,hy vọng người ấy được sống cùng người mình yêu( có thể không phải là mình !).Đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn không còn yêu nguời đó nữa Và nếu bạn không còn yêu thì lấy tư cách gì mà trách người đó bạc tình.Yêu không phải là chiếm hữu,bạn thích mặt trăng không thể đem mặt trăng cất vào hộp. Nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu vào tận trong phòng bạn.....Cũng như bạn yêu một người,bạn vẫn có thể chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu bạn thật sự yêu một nguời,phải yêu con người thực của người đó.Yêu mặt tốt cũng như yêu cả mặt xấu,ưu điểm cũng như khuyết điểm.Tuyệt đối không được vì yêu người đó mà hy vọng người đó trở thành ngừơi mình mong muốn,nếu người đó không được như ý bạn thì mình không còn yêu người đó nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu,bạn chỉ biết rằng bất cứ lúc nào,tâm trạng tốt hay xấu thì bạn vẫn mong muốn người đó ở bên cạnh,không một yêu cầu......Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu,tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai nguời yêu nhau,thích nhất là bắt đối phương phải thề,phải hứa.Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy????Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương.........Làm gì có chuyển biển cạn đá mòn,trời hoang đất lỡ,mà nếu có thì cũng không ai sống đến được ngày ấy...
    Nói đến đây mới nhớ, hôm trước tớ cũng bắt ấy thề khi ấy nói .... . Nhưng ấy cũng chỉ .... lại thôi
    Trong tình yêu,nói là một lẽ,làm một lẽ. Đôi khi , người nói không dám tin điều mình nói,và người nghe thì không dám tin điều mình nghe......

  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Tớ ghét fải sống trách nhiệm 1 cách giả tạo. Thế nên tớ đang ghét luôn cả tớ Chuối Cuộc đời đôi khi vẫn chán và chuối như thế đấy

  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thiên tình sử made in tớ
    Bắt đầu cảm thấy biết thích con 1 gà trống con từ hồi học lớp 2. Tên bạn ý là Tá (nghe chuối nhở). Biệt danh là Tá Điền. Để nhớ lại xem nào, hồi đấy trông bạn í bé bé, hay hay, rất ít nói.Thích bạn í vì bạn í để đầu 2 mái Chẳng hiểu sao hồi đấy lại có "cảm tình" với mấy chú để đầu 2 mái. Buồn cuời vật. Vẫn âm thầm thích bạn í đến 1 ngày....1ngày ko nắng, cũng ko mưa, ko nóng, cũng ko lạnh...Cũng chẳng nhớ cái ngày đấy dzời đất, hoa lá, chim muông như thế nào nữa, 1 ngày tớ fát hiện ra bạn í rất chi là côn đồ vì bạn í dám cả gan oánh nhau với tớ Đến bây giờ cũng chẳng nhớ nổi cái lý do vì sao mà tớ với bạn ấy oánh nhau nữa. Hình như vì cái thước kẻ hay sao đấy. Hôm đấy tớ quên không đem theo thước kẻ, muợn bạn í, bạn í ko cho, thế là oánh nhau Hồi trước cứ hình dung ra bạn í là 1 nguời rất chi là ga-lăng, sau vụ đấy, thần tượng sụp đổ. "Hít-le" luôn bạn í
    Sang nãm lớp 3, tớ chuyển trường. Đầu tiên vào lớp, lớ nga lớ ngớ, cũng biết ngại, biết ngượng ( Thế mới kinh chứ ), Duy là nguời đầu tiên nói chuyện với tớ. Chẳng hiểu giời đất run rủi thế nào , 2 đứa lại ngồi cùng bàn Hồi đấy,lớp tớ cứ mỗi bàn có 3 người. Bàn tớ , tớ ngồi giữa, bên trái là Vinh, bên fải là Duy. 3 đứa chơi với nhau cũng vui lắm. Rồi cũng đến 1 ngày, tớ bị chuyển lên ngồi bàn trên vì 1 đứa ngồi đấy đi viện. Bạn Hương chuyển vào chỗ tớ ngồiKhông lâu sau đấy, con bé đấy được xuất viện, đi học và rồi thì nó đòi lại chỗ của nó. Tớ ngơ ngác đứng giữa lớp, tự dưng thấy thấy Duy và Vinh lôi xềnh xệch về chỗ cũ, rồi quay sang bảo Hương " Hương ra chỗ khác đi, chỗ này là chỗ của Hờ () ". Rồi Duy quay sang bảo tớ : " Hờ cứ vào đây mà ngồi, sợ gì". Thích ! Hồi đấy tớ cũng ho hen kèn cử khiếp lắm. Thế nên cũng hay nghỉ học, Duy toàn chép bài cho tớ. Rồi mỗi khi ra chơi, thấy tớ chơi nhảy dây mà fải vào làm, Duy cũng hay le te chạy ra bao " Hờ dịch ra, để tớ làm cho ". Thỉnh thoảng mấy đứa ranh con cũng ngồi bàn chuyện tương lai, cũng buồn cười. Mấy đứa hỏi về sau tớ thích chồng tớ họ gì. Tớ suy nghĩ 1 lúc, lựa chọn giữa họ Nguyễn (họ tớ ) và họ Ngô... Cuối cùng thì tớ chọn họ Ngô Cả lũ mới hét ầm lên " Á à, biết rồi, họ của thằng Duy ". Chẳng hiểu sao lúc đấy tớ cãi bay cãi biến ngay, tớ bảo " Thấy cái họ Ngô ( Khoai, Sắn ) đấy lạ nên là thích thôi, chứ chẳng fải Duy Diếc gì cả " Về sau, lúc nói chuyện linh tinh với Duy, tớ hỏi ở lớp này Duy quý nhất ai, Quân à ( 2 đứa nó chơi thân với nhau). Duy ngồi im 1 lúc, rồi lắc đầu, quay sang bảo tớ " Tớ quý Hờ nhất". Giá kể ai mà thấy cái mặt tớ lúc đấy sẽ trao tớ cái giải " Con Ngỗng của năm" mất. Mặt nghệt ra , mồm lúng búng : "Điêu vừa thôi". Nhìn chung thì hồi học lớp ba tớ cũng có khá là nhiều kỷ niệm , vui lắm...Vui nhất là được học cùng và ngồi cùng bàn với Duy....
    Be continued

  10. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bé Hờ vẫn chăm chỉ "post" bài quá nhỉ Sao không viết tiếp đi, anh đang đọc dở. Không biết mình là người thứ mấy đây

Chia sẻ trang này