1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ có một ý kiến về Hội độc thân rồi xóa cũng được...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sevendaffodils, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ có một ý kiến về Hội độc thân rồi xóa cũng được...

    Lâu rồi tớ đi lang thang, không vào Hội độc thân vì tớ tự thấy mình không đủ khả năng để off với các bác mà dạo này thấy Hội bàn việc offline xôn xao quá. Hôm nay sang xem thử mọi người offline thế nào thì thấy tình hình căng thẳng quá.

    Tớ biết nếu không có những người hoạt động tích cực (như tớ chẳng hạn) thì cũng không hay nhưng theo cá nhân tớ thấy rằng, hội này là Hội Độc Thân, chủ đề và hoạt động không rõ ràng như những hội khác nên việc nói lung tung, lan man là việc không tránh khỏi. Nhưng nghĩ cho cùng, vì độc thân nên tham gia đúng với chủ trương của Đảng, à quên, của Hội: "Vui là chính" là được. Mọi người đến với Hội này là để giải tỏa xì chét mà nên nếu cấm không được phát biểu linh tinh hay spam thì làm gì bi giờ? Theo tớ thấy, mọi người vẫn tiếc nuối lắm friendship83 ạ và vẫn nhiệt tình đấy chứ. Như mọi người đã giải thích rõ ràng: vì bận, vì ngại....chứ bản thân ai cũng muốn tham gia hết mừ. Chẳng lẽ chỉ do hoạt động offline không được như mong đợi nên hủy luôn online sao?

    Còn cầu thì chắc phải có cung thôi. Khóa chủ đề này ở đây, chắc chắn sẽ có những chủ đề mang nội dung tương tự xuất hiện, lúc đó có thể còn mệt hơn đấy.

    Hội phó Wildman1979 ơi, bác nói một tiếng vào đi chứ, bác cũng rất nhiệt tình với Hội mà.

    Tớ nói xong rồi, nhờ friendship83 khóa lại nhé. Cám ơn nhiều.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn Sevendaffodils về sự quan tâm đến topic của Hội. Tạm thời Wildman muốn lock nó lại vì nhiều bài linh tinh quá. Chúng sẽ tham khảo ý kiến của mọi người xem có thực sự nhiều người nhiệt tình với Hội Sevendaffodils hay không. Khi đó Wildman sẽ dọn dẹp, xoá những bài không cần thiết đi vàđề nghị Mods unlock topic. Mọi người thông cảm nhá!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ cái hướng chính của hội độc thân là làm quen và offline. Mà xem ra tình hình offline ko được tôn trọng nhau lắm, mà trong topic đó hầu như mọi người toàn chat chit không thôi nên Gà con nghĩ nên lock lại. Box mình cũng là box online nên hạn chế chat chit càng nhiều càng tốt. Nếu các bạn muốn làm quen nhau, có thể qua box Làm quen, rút ngắn khoảng cách cũng được.
    Gà con xin được khoá topic tại đây.
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn @sevendaffodils ơi tôi biết khi khoá chủ đề này sẽ có rất nhiều người thắc mắc là tại sao lại khoá lại, trước topic của bạn lập ra anh [nick]manhha[/nick] cũng đã lập một topic là hỏi tại sao lại khoá HĐT lại friendship cũng đã khoá chủ đề đó vì trong box đã có một topic để thắc mắc và kiện cáo rồi.
    Nhưng bây giờ friendship sẽ giữ lại topic này để cho mọi người thắc mắc vào đây vậy vì chắc sẽ còn rất nhiều người thắc mắc nữa.
    à mà bạn @sevendaffodils không phải vì vụ offline mà friendship khoá chủ đề đó lại đâu vì đây là box online cơ mà bạn. friendship rất thường xuyên theo dõi chủ đề của HĐT từ khi được lập ra và cũng đã xoá rất nhiều bài spam ở trong đó nhưng đã không khoá lại vì friendship cũng muốn có một chỗ thoải mái cho mọi người, để mọi người có thể giảm xì chét như bạn nói đó. Nhưng đã là hội thì phải có một quy định chứ bạn phát triên theo một hướng nào đó khi mọi người tham gia cùng nói về một vấn đề mà mọi người cùng hưởng ứng thì nó giảm xì chét rất hiệu quả đó chứ, nhưng bạn thử đọc từ trang đầu đên trang cuối mà xem mọi người đang nói về cái gì, đang nói về vấn đề gì friendship đã đọc nhưng không hiểu gì hết, còn về giảm xì chét mà mỗi người nói một kiểu thích nói gì thì nói thì khác gì cái chợ chứ không phải là một hội nữa bạn à.
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ định không ý kiến ý cò gì nữa nhưng có lời của friendship83 - một trong những mod rất có tâm huyết - tớ nói thêm vài ý nữa nhé.
    Tớ ít khi tùy tiện lập ra một chủ đề mới như thế này nhưng vì Hội độc thân đã bị khóa và cả chủ đề của [nick]manhha[/nick] cũng bị khóa nên tớ không biết gửi ý kiến vào đâu cả. Nếu thấy không phù hợp, nhờ friendship83 khóa lại hộ.
    Như tớ đã nói, Hội độc thân là một hội đặc biệt, không thể hoạt động như những hội khác như trong Box Sở thích chẳng hạn. Chẳng lẽ lại nói mãi về vấn đề Độc thân ? Không hẳn mọi người vào hội này để "Làm quen-Rút ngắn khoảng cách.." vì không hẳn ai cũng thiếu bạn bè và vào để tìm thêm bạn. Có khi chỉ để chia sẻ với nhau cảm giác tự do của những người chưa phải vướng bận gì. Thế thì vào " "Làm quen-Rút ngắn khoảng cách.." để làm gì hở Gacon
    Mình nghĩ thế này, một chủ đề nếu không có gì hấp dẫn thì bạn không cần phải khóa đâu, nó sẽ tự động chìm vào quên lãng, nhưng chủ đề này đã tồn tại rất lâu nên không phải là không có một ý nghĩa nào đó. Những trang cuối cùng tớ thấy vẫn còn những người đang tha thiết tham gia đấy chứ. Theo tớ biết, có một số người cũng chỉ tham gia mỗi Hội độc thân này thôi vì chắc rằng họ phải thấy có gì đó thú vị. Mà cuộc sống nếu làm một việc gì đó để mọi người được vui vẻ thì cũng nên làm lắm vì trong mọi cảm xúc chỉ có niềm vui là tuyệt vời nhất
    Tớ hiểu friendship83 và một số bạn khác muốn những bài viết chất lượng hơn, và vấn đề chỉ ở đó thôi chứ không phải chủ đề này tồn tại không phù hợp. Thế bạn có thể giúp một tay để có những quy định cụ thể và được mọi người đồng tình hơn không? Tớ thấy friendship83 đã tham gia với một lòng nhiệt tình hiếm có nên nhờ bạn giúp Hội một tay nhé.
    Với một số lượt người ghé thăm: 12980 và 500 bài viết (có mấy chủ đề có được con số này đâu bạn ), tớ nghĩ việc không cho Hội tiếp tục hoạt động là không ổn lắm. Thực tế cho thấy, có những chủ đề tương tự đã bị khóa và các mod đề nghị dồn tất cả sang Hội độc thân. Hội này cũng bị khóa nốt thì dồn đi đâu? Mọi người trong Hội đi box khác hoặc lập ra những chủ đề tương tự để thỏa mãn nhu cầu thì việc kiểm soát sẽ khó khăn hơn, phải không bạn?
    Tớ không phải là một thành viên chính thức và nhiệt tình của Hội nhưng hôm nay xem qua những trang cuối cùng cũng đủ thấy thực sự mọi người vẫn còn tha thiết đấy friendship83 ơi.
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất về việc lock topic HỘI ĐỘC THÂN​
    Gửi các thành viên Hội Độc Thân: Topic được khoá theo yêu cầu của WILDMAN. Bởi do tình trạng spam, chát chít quá nhiều.
    Nếu mọi người muốn tham gia Hội chỉ để offline, chát chít thì Widman nghĩ Topic đó không cần thiết phải tồn tại ở đây (TB TY là box online nên rất hạn chế việc chát chít spam hẹn hò offline.)Vậy mong các thành viên hội hạn chế tối đa việc thắc mắc kiện cáo nhé (nhất là việc tạo topic mới, Quy định của hội không khuyến khích việc này).
    Mọi người cứ tham gia viết bài trong box. Khi mọi người tham gia box nhiệt tình và đông vui hơn thì chắc chắn box chúng ta sẽ có những buổi online và offline thường xuyên trong tháng theo lịch hoặc ngẫu hứng! Chắc chắn thế! 2 người trở lên cũng có thể ọp! Sợ gì nhỉ!
    Topic của Hội sẽ được lock lại trong một thời gian, tạm thời để Wildman dọn dẹp cho thoáng đãng cái đã. Mọi người thông cảm đi! Đây là quyết định của Hội trưởng và Hội phó, mọi người đã là thành viên của hội thì cũng nên ủng hộ theo những quyết định của Hội
    Tớ sẽ cố thuyết phục Mods tạo một topic chỉ chuyên để mọi người nhắn tin, chát chít, xả sì trét trong đó. Đây sẽ topic rút ngắn khoảng cách giữa các thành viên với nhau và các thành viên với Mods, Mods với Mods
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 23/11/2004
  7. abcde

    abcde Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    nếu anh biết em là mạnh hà ở thuỵ khuê rồi thì anh cũng nên nể mặt em 1 chút.
    tại sao lại khoá topic này chứ. em thấy lý do của anh là " hợp lý " đấy.nhưng trước khi khoá tại sao không hỏi ý kiến các thành viên nhỉ. rõ ràng là việc hẹn nhau ở 65 quán sứ là không hợp lý. VD: em chat với bạn gái qua mạng hẹn gặp nhau còn ngại bỏ xừ nữa là bây giờ chẳng nhẽ ra 65 rùi nói bô bô tôi là thành viên của Hdt à.
    cái gì xây lên thì khó chứ phá hỏng dễ không à.tất nhiên là ý kiến của hụi trưởng hay hụi phó thì member phải jét sơ thôi.
    nhưng em vẫn cứ phải kiện cáo vì lý do các anh đưa ra là như vậy nhưng phải bỏ phiếu với các member chứ.
    ngày xưa khi ttvn của fpt quyết định tan rã thì đã tiếc lắm rùi
    bây giờ Hdt lại như vậy nữa thì chịu. TÔI CHẲNG MUỐN NÓI NỮA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ manhha nói cũng có cái đúng nhưng dc hội trưởng và hội phó có nói là lock luôn đâu chỉ là một thời gian để dọn dẹp các bài ko cần thiết(kiểu gì chả có bài của mình)rồi lại mở mà.Thế nhưng tôi cũng có ý kiến thế này nhiều khi đừng cứng nhắc mọi chuyện quá thỉnh thoảng cũng phải để anh em spam giảm stress,đấy là tôi nói thỉnh thoảng thôi,nhiều khi những bài spam lại cho ta cảm giác thoải mái,vui vui(ví dụ bài của tôi đấy).Hy vọng là lần sau chúng ta rút kinh nghiệm và sẽ cùng nhau làm cho HDT phát triển tốt hơn(mặc dù mình hết..độc thân mất rồi)
  9. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Độc thân ANH vẫn một mình,
    Lâu lâu vếch cẳng lại sầu mấy hôm
    Từ dạo anh biết online
    Đi đâu cũng post vài bài để chơi
    Tính chuyện anh cưa... ấy ơi...
    Thế mà tan tác... tìm em nơi nào?
    ANH đây vốn tính lắm lời
    Cộng thêm cái tội một hơi... làm liều
    Bài anh anh tính.... cũng nhiều
    Lại còn dằng dặc nói điều không hơn
    A B rồi lại đến C
    G Y K X lơ mơ hoài hòai
    Bài anh vốn thật sờ pam
    Chuyên gia gây loạn... mới tan hoang thế này...
    Anh vào anh góp í anh
    Anh vào anh đặng... anh phanh phui mày ... he he
    Hôm rồi anh off một ngày,
    Hồn anh phơi phới... cả ngày chờ mong... (Giống ai kia .... hehe)
    Đến đoạn anh ngóng anh trông
    Đến đoạn anh đứng... tồng ngồng giữa sân...
    Đến đoạn anh cạy cục gần
    Đến đoạn anh... ngó... anh... trầm... hơn xưa
    Đến đoạn.... anh tính ... cò cưa...
    Mấy em bên cạnh... mà chưa... chống lấy...
    Ấy thế... may mà anh khôn
    Kẻo anh... đến chết vô hồn anh luôn
    Mình anh đứng tẩn tần ngần,
    Mình anh anh đứng... có phần... vô duyên
    Anh tìm khắp nẻo đường THANH hehe
    Chả em nào dám... gần anh... ô kìa ? :D
    Lạ thay... kế hoạch tan tành
    HIC HIC... anh khóc... cho thành... thật luôn hehe...
    E hèm thì đi offline
    E hèm thì lại online dãi bày
    E hèm ... vốn tính bầy nhầy...
    E hèm anh quyết... đẽo cày... EM HEO
    E hèm... ừ thì E hèm...
    Độc thân ANH quyết ... tòm tem... em mà hiiiiiiiiiiiii
    Anh kéo kéo hết cả hơi
    Anh kéo... kéo.. đền bời bời tấm thân
    Anh kéo... kéo.. tuột tần ngần
    Anh kéo... kéo mãi... vẫn phần ấy thôi...
    Anh tiếc cái vốn của trời
    Văn hay lỗi lạc... một thời... trong lao (tù hiiiiiii)
    Mấy thằng bạn khố lao xao
    Khi đọc anh viết... muốn nhào vô luôn...
    Thế mà chưa kịp rẹc sai (đăng và kí hiiiiii)
    Nó khóa béng cửa... hỏi ai phá càng ? hehe
    Anh tính phơi nó ra hàng,
    Tính luôn cả chuyện một phang... chết liền
    Nhưng vốn cái tính liên miên...
    Anh đặng anh ZIÚP... đảo điên hội hè...
    Ê chề vẫn cứ ê chề...
    On ọp tuồn tuột... bề bề đấy thôi
    Rằng on thì chẳng ra on
    Rằng ọp mất điện... thì còn gì đâu hehe
    E hèm anh hỏi một câu?
    E hèm... đợi lát... anh sâu tình hình...
    E hèm... chuyện cổ ngày nay...
    E hèm... một phát... có ngay... sơ pàm...
  10. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay...
    Tại một vương quốc nọ, nơi tình yêu và hoa trái, tình bạn và những vần thơ luôn luôn chào đón vẫy gọi những tâm hồn mơ mộng, bay bổng, biết vươn tới cái đẹp và tình yêu bất tận, sự bao dung, nhân từ... và đặc biệt... luôn hướng con người tới những gì tốt đẹp nhất, tạo dựng cho con người những sự gần gũi thân mật, và tạo cho họ có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết bạn... từng ngày từng ngày...
    Tại sứ xở ấy ?" nơi mật ngọt luôn luôn vẫy gọi ong ****, những thảo nguyên xanh lộng ngát, những khe suối róc rách rì rào... là nơi hò hẹn của những đôi trai tài gái sắc. Thật là tuyệt vời...
    Trong một khu rừng sâu thẳm của vương quốc ấy, nơi ngự trị... một con người vô cùng đẹp trai, hiền hậu và nhân đức. Chàng luôn luôn đem hết lòng nhiệt huyết và tâm sức của mình để gây dựng cái vương quốc tình bạn và cái lâu đài tình ái ấy. Mọi người gọi chàng với cái tên trìu mến... người gieo hạnh phúc cho xứ sở này...
    Một ngày kia... cuộc sống yên bình với những mơ mộng, những ước ao bình dị của chàng đã nhen nhóm phần lo lắng... Tâm trí chàng rối bời. Nàng thơ kiều diễm - người con gái mà chàng theo đuổi, dành chọn tình yêu, khát khao cháy bỏng và những mơ ước sẽ dành hết trái tim mình để dâng bầu nhựa sống trao gửi đến nàng ?" và chỉ có nàng thôi đã chịu cảnh éo le của một con người.
    Chàng tự thân mình? Có phải do ta chăng? Hay tại nàng? Hay tại chúa trời đã không cho ta và nàng được ở bên nhau mãi mãi? Sao nàng... phải đi theo một người đàn ông khác? Có phải vì hắn là hiệp sĩ của tình yêu không? Một hiệp sĩ mà cả đức vua và hoàng hậu đều dành tặng tất cả những gì thiêng liêng nhất của cái xứ sở mộng mơ diệu kì này? Hắn có gì hơn ta chăng? Hắn có quyền uy, có thế lực, có địa vị, có đất đai... có tất cả... Còn ta... ta chỉ có mình TA với tất cả phần tâm hồn trong sáng nhất được gây dựng trên xứ sở của tình ******** yêu này... Nàng hỡi... nàng đã đi... để lại mình ta... với ta...
    Chàng buồn, chàng tủi, chàng... nhớ nàng da diết. HÌnh bóng nàng vẫn mãi hiện hữu và bao phủ quanh đây... Nhưng chàng phải tìm lối thoát cho chính mình chứ... Một tâm hồn bao dung, lượng thứ muôn đời... chàng nghĩ... trên mảnh đất đẫm mật ngọt của tình yêu này... thì còn biết bao những tâm hồn như ta, những mảnh tình treo ngược không ai hái? Những tâm hồn đã vắt kiệt sức của mình cho tình yêu, cho em, cho anh?
    Sự nhân từ, lòng bao dung... một nỗi buồn nhơ nhung... cộng thêm khung cảnh hoang sơ của khu rừng u uất đang bao phủ... chàng lập nên hội những người độc thân trên cái xứ sở tình yêu luôn đơm hoa kết trái này. Phải chứ? Mình ta không thể gây dựng được, nhưng ta biết... tình yêu sinh ra, và mất đi, và để lại những kỉ niệm... những con người như ta sẽ hiểu và cảm thông, cũng như chia sẻ với ta... Những tâm hồn non nớt, chưa rung động trong tình yêu, những trái tim đang rỉ máu, và cả lời cầu xin ngọt ngào được thần tình yêu nâng đỡ, được thần tình yêu chắp cánh... đã kéo chàng tới với bao nhiêu con người - những con người luôn đem trong mình dòng máu nhiệt huyết và luôn luôn sục sôi... nghị lực... và tình yêu...
    ....
    Đi mãi, đi mãi... rồi cũng mỏi, rồi cũng có lúc phải ngừng nghỉ. Đó là quy luật của muôn đời nay. Tại xứ sở nơi tình yêu luôn đơm hoa kết trái ấy, tình yêu nảy sinh ngay cả khi ta... đã uống cạn chén tình yêu, ta đã quá say với tình yêu, ta đã choáng ngợp và choáng váng bởi tình yêu... Thì... ta không còn có đủ thời gian, có đủ tâm trí để chèo mãi con thuyền lênh đênh chỉ mình ta... Ta đã có một điều gì thầm kín để san sẻ... Ta có em... Chàng đã tìm thấy giấc mơ thu của mình. Những linh hồn tội lỗi, những mảnh đời níu kéo lại nhau... Con tim chàng lại rung lên những nhịp tim thổn thức của khát khao được sống thật với lòng mình, được yêu... và được nói... những lời yêu cháy bỏng... Những kẻ như chàng lại tiếp tục cuộc kiếm tìm hạnh phúc... họ đi những đâu? Họ làm những gì? Dù ở đâu, dù làm gì... tâm hồn họ luôn mở rộng... hướng tới tình yêu, hướng tới.... sự mở rộng tâm hồn giữa hai người với nhau... không thể nào bó buộc mãi như thế được...
    Ta vẫn độc thân... nhưng ta cần có em...Ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, đã diễn ra và đã thực hiện... hãy cứ tiếp tục, hãy cứ để nó vốn là như thế... hãy coi nó... như một phần tâm hồn vô cùng nhỏ bé của ta... Bây giờ... ta phải tiếp tục gồng mình lên để sống, sống với tình yêu, với sự khát khao cháy bỏng được yêu thương... được sửơi ấm... những... giọt nắng ngọt ngào của tình yêu, những làn nước mát lạnh nơi dòng sông yêu thương cứ vùi đắp và lan tỏa tâm hồn ta....
    Ta không còn như trước nữa... phần tâm hồn đau đáu yêu thương, khát khao bỏng cháy ấy... thôi thúc ta... Cảm giác hụt hẫng, tẻ nhạt, sự cô đơn... trống trải... nơi mảnh rừng u uất kia... không thể làm tâm hôn ta thay đổi... ta vẫn khát khao...
    Mọi việc vẫn diễn ra bình lặng, bình lặng một cách bình thường... các thần dân... lại tiếp tục cái vòng xoáy của tình yêu... Trong vương quốc tình yêu ấy, người với người sống để yêu nhau, những nghi kị, những... lạnh lùng của những con người vừa trải qua những phút giây đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, những tâm hồn sắt đá, chẳng mảy may vướng bụi, những dũng sỉ chỉ sống với gươm dao và kiếm mác... họ lại đến và đi... nơi trú ngụ tạm thời hội quán mà chàng đã lập... Một mảnh đất dừng chân chỉ kịp nghỉ để rồi lại tiếp tục chặng đường của mình... Tình yêu muôn phương, tình yêu vẫy gọi, chào mời, mở rộng vòng tay đối với tất cả... sự lạnh lẽo, sự vô hồn, sự thỏa lấp chính mình... cũng không thể nào... đánh đối hoàn toàn được khoảnh khắc được yêu... được nghĩ, được mơ.... và được khát khao...

Chia sẻ trang này