1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi: dấu hiệu của con trai bắt cá 2 tay và phải đối phó như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lilz, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    hãy tha thứ ! con trai hay yếu lòng ,,,,! THa THứ !
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    k tha thứ được, vì xét theo thời gian, tớ mới là kẻ đến sau
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nên quan niệm thế này :
    Trong tình yêu cần có sự công bằng.Ai có tài sẽ chiến thắng,đối thủ càng nhiều thì chiến thắng càng vinh quang.Không có cạnh tranh thì tình yêu cũng sẽ mai một dần,tự chán nhau mà té thôi.
    Trong khi đàn ông phải vượt qua một loạt đối thủ để công thành,sau đấy phải đem hết tâm trí vừa đóng gạch,đắp đất,be bờ để xây thành,mang súng đạn ra để giữ thành thì tại sao phụ nữ lại ngồi không? Ít nhất cũng góp được viên gạch xây thành chứ ?
    Nếu phát hiện đàn ông mèo mỡ hay bắt cá hai tay,trước hết tìm hiểu đối tượng là ai,tại sao giai nhà mình lại giở mặt như vậy,mình có lỗi gì.Rồi bình tĩnh giải quyết theo kiểu lạt mềm buộc chặt.Đàn ông nói chung khi mèo mỡ dù ít nhiều luôn có mặc cảm tội lỗi,nếu được bỏ lỗi thì rất cảm kích.Còn nếu bị dồn quá cùn lên thì lành làm gáo vỡ làm môi luôn.
    Trong trường hợp này nên bình tĩnh xem xét.
    Nếu xét thấy không còn yêu được con người như vậy thì cứ theo lời anh bạn gì trên kia,nhè hạ bộ sút cho một cái rồi đường ai nấy đi.
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì đường ai ng đó đi thôi, chửi cho 1 trận rồi kiếm thằng khác mà yêu! Đời còn dài, giai còn nhiều...Ghét nhất cái loại lăng nhăng, giai hay gái đều ghét tuốt!
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    con người ai cũng có tính tham lam >>> bắt cá 2-3 cũng phải ( gái trai cung như nhau cả thôi)
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    anh hoàng k hiểu rồi, ở đây hoàn cảnh của em khác.
    Anh ấy có người yêu 4 năm rồi, anh ấy mới yêu em vài tháng thôi, và anh ấy giỏi tới nỗi k ai biết gì về người kia cả.
    Hôm trước bạn gái anh ấy gọi cho em thì em mới biết.
    Đến giờ em vẫn còn thấy...phân vân không rõ nên tin ai nữa. Vì anh ấy vẫn một mực bảo cô kia là em gái, còn cô kia nói với em anh ấy bảo em là thoáng quá thôi.
    Thế thì liệu anh bảo có thể "lạt mềm buộc chặt" thế nào đây?
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Yến gà chả biết quái gì . Hồi anh đẽo em, anh cũng bắt cá hai tay đấy chứ . Mật độ vẫn đều, thuế vẫn nộp đủ.
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    1. Hỏi lại cho thật kỹ nguồn gốc xuất xứ của cô gái kia, em gái kiểu gì, còn bạn thoáng qua kiểu gì. Ba mặt một nhời, chuyện này nếu chàng kia yêu ban thật thì có gì khó đâu, nếu chàng kia không chịu 3 mặt một nhời thì ... tự xử!
    2. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ai bảo bạn yêu mà không tìm hiểu cho kỹ người ta đã từng yêu ai chưa, còn vương vấn ai không? Nói vậy thôi, mình là kẻ đến sau (nếu đúng như những gì bạn nói thì ... tội cho cả hai cô gái) mình làm gì có được cái quyền "ghen" ấy đâu, ghen ngược à?
    3. Nếu là tớ thì tớ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G3, không được tớ rút một cách êm đềm. Chàng cũng chỉ là một trong số nhiều chàng trai vô tình chen ngang đời em thôi, càng làm ầm lên, càng chứng tỏ một điều gì đó nông nổi và yếu đuối!
    Chúc an lành! Đừng phí sức vì cái bọn đó, ấy ạ!
    (Ghét cái bọn con trai này, tớ từng như bạn, nhưng tớ là người trước, chính xác là tớ bị chen ngang! Vụ ấy tớ cũng không tổ chức được G3, thế là ).
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em là người đến sau,vậy ít nhất cũng tự hào một điều mình hơn cô kia ở một điểm gì đấy.
    Nếu anh chàng kia yêu em thực lòng,nhưng vì vấn vương cô kia( 4 năm yêu nhau khó quên ngay được lắm) chưa giải quyết được thì nên thẳng thắn.Trước hết nói chuyện rõ ràng với anh kia,để sau đó thu xếp cho cả ba người gặp nhau.
    Nếu anh kia không dám tổ chức gặp gỡ thì quá hèn,cho de luôn.
    Nếu giải trình hợp lý và thấy vẫn có thể tiếp tục thì tổ chức gặp gỡ để mọi chuyện rõ ràng.
    (Lưu ý lúc gặp không nên mang theo ca Axít,cùng lắm mang phóng lợn là được rồi.)
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    gặp bạn gái kia và nói chuyện làm quen
    vì cùg thik 1 người nên 2 người rất dễ thân nhau
    cứ làm thế đi rồi Nhi em viết tiếp

Chia sẻ trang này