1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi: dấu hiệu của con trai bắt cá 2 tay và phải đối phó như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lilz, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Bạn giống mình. CŨng chỉ 2 tuần trước thôi, khi mà mình phát hiện ra bị phản bội sau hơn 2 năm chờ đợi, khi đã nói đến chuyện cưới xin, mình đã điên cuồng gọi điện thoại cho gia đình, cho em trai, chị gái anh ta, và gọi nói hết với cô gái kia nữa... Dù biết rằng làm thế là dở hơi, nhưng thật sự lúc đó chỉ đơn giản vì muốn tâm lý mình được thoải mái hơn thôi...
    Nhưng có lẽ mình ko nên làm tất cả những điều ấy, bởi càng làm, càng biết thì mình càng bị anh ta làm tổn thương, mình càng đau. Mình đã muốn tốt cho cô bé kia, ko muốn cô bé ấy rơi vào hoàn cảnh như mình, đã nói với cô bé ấy là cô ta sẽ bị đá (vì ng yêu mình nói với mọi người thế)... nhưng cô ta là người thực dụng, nên những lời nói của mình chẳng xi-nhê gì.
    Bạn đã có cuộc họp 3 bên rồi, nên chẳng có lý do gì để mong chờ bất cứ điều gì với anh ta nữa, vứt hết đi bạn ạ. Phải biết giá trị của mình, những người như anh ta ko xứng đáng. Kể cả trong trường hợp anh ta có gọi điện, ntin cho bạn, bạn hãy hết sức bình tình, nhẹ nhàng, gọi diện bạn có thể nghe, nhưng ntin thì bạn hãy mặc kệ. Mình biết bạn đang đau khổ lắm, nhưng chỉ 1,2 tuần sau bạn sẽ vượt qua. Đừng nuôi lòng thù hận, ko đáng bạn à, điều đó chỉ làm bạn khổ tâm hơn thôi.
    Hãy vứt bỏ tất cả để bắt đầu những mối quan hệ mới. Người thân, bạn bè trong lúc này là rất quan trọng... Sẽ rất khó khăn, nhiều lúc bạn sẽ chán nản, thậm chí mềm lòng... Nhưng khi vượt qua, bạn sẽ thấy yêu đời, thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng.
    Chúc bạn sớm tìm lại được bình yên.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Căm thù bọn đàn ông bắt cá hai tay vì đã từng bị người yêu như thế. Cuối cùng vẫn là cuộc họp 3 bên ko chính thức, anh ta đá cô kia ko thương tiếc. Đến nỗi cô ta gào vào điện thoại ( có mặt mình ở đấy) rằng " anh làm thế liệu anh có hạnh phúc được không?" và anh ta nói " thôi em ạ , H - người yêu anh và anh đang mệt mỏi lắm rồi" Hic. Căm lắm. Nhưng cuối cùng vẫn phải tha thứ vì con mồi ngon , bỏ tiếc
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ riêng chuyện bạn biết anh ấy lăng nhăng cũng đủ làm cho bạn thất vọng rồi! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết và cả 3 người đều đã có câu trả lời cho riêng mình! Chỉ có bạn mới giúp mình vượt qua được chuyện này, tớ rất thích câu 1 bạn đã nói ở trên: Đời còn dài, zai còn nhiều, tớ tin 1 cô gái tốt và chân thành như bạn sẽ gặp được người thích hợp, nói trắng ra: Anh ta KHÔNG ĐÁNG để bạn phải buồn và tiếc đâu!
  4. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Share with u...
    Dù sao thì mọi chn cũng đã như vậy, việc bây h là phải bình tĩnh ấy ạ. Biết là điên lắm nhg theo tớ chửi nhau cãi nhau gì đều là hạ sách hết. Đến sau hay đến tr''c thì cũng phải cho ng` ta tôn trọng mình, nể mình. Thôi thì cứ nghĩ là phí phạm vài tháng cuộc đời đi, mình còn trẻ, sẽ đến lúc gặp đc ng` xứng đáng với t/c của mình Chúc ấy sớm vượt qua đc chn này...

Chia sẻ trang này