1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi: Nên mua kiềng đeo cổ mấy chỉ hả các bạn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi suhaobapcai, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái này tùy từng gia đình chứ, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, có nhà ko cho, con cái tự lo (ko có lấy đâu mà cho ). Bố mẹ tớ thì tổ chức cưới xong thì cho con tiền bạn bè đồng nghiệp mừng, cho tiền đi trăng mật, rùi cho thêm 3 cây làm vốn.
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cái này tùy từng gia đình chứ, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, có nhà ko cho, con cái tự lo (ko có lấy đâu mà cho ). Bố mẹ tớ thì tổ chức cưới xong thì cho con tiền bạn bè đồng nghiệp mừng, cho tiền đi trăng mật, rùi cho thêm 3 cây làm vốn.
    [/quote]
    Câu này rất hơp với khuôn mặt tươi cười trong ảnh.
    Sướng một đời.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ ngòai đời lúc nào cũng cười như trong ảnh! . Từ lúc sinh ra đến giờ anh cũng bảo tớ sướng, tớ may mắn. Tự bản thân mình cũng thấy thế, nhưng mà ko biết có được 1 đời không!
  4. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ thì bảo ngoài vàng ra, mẹ tớ sẽ cho 2 đứa 1 cái sổ tk làm vốn, với lại tiền mừng của tất cả mọi người cho 2 đứa tất. Tớ chẳng đòi hỏi gì cả, các cụ cho bao nhiêu biết bấy nhiêu. Với tớ bố mẹ sinh tớ ra trên đời và lo lắng cho tớ đủ đầy từ bé đến giờ đã là món quà lứn nhất rồi. Tiền bạc chẳng quan trọng.
  5. Jr_NgocKhanh

    Jr_NgocKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì 10 nguời gặp tớ nói chuyện thì 8 người bảo tớ khổ. Nghe mà cũng thấy bi quan . lấy anh chồng Canh thân bảo lại càng khổ.
    Buồn không để đâu cho hết
  6. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì 10 nguời gặp tớ nói chuyện thì 8 người bảo tớ khổ. Nghe mà cũng thấy bi quan . lấy anh chồng Canh thân bảo lại càng khổ.
    Buồn không để đâu cho hết
    [/quote]
    Tớ cũng lấy chồng Canh Thân đơi nàng ơi! Từ bé đến giờ ai cũng bảo tớ sướng. Hồi mới iu nhau các cụ cả 2 bên đều đi xem bói. Xem tới 6 ông thầy, 3 ông bảo hợp 3 ông bảo không hợp. Tớ chẳng tin. Sướng hay ko là ở mình hết. Hạnh phúc là khi thấy hài lòng với những gì mình đang có. Cứ đơn giản mọi vấn đề sẽ thấy thanh thản thôi.
  7. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lo gì hả bạn, có ai khổ cả đời đâu, cứ vui vẻ đừng có bi quan càng thấy khổ hơn. Nhiều lúc cứ suy nghĩ rồi tự thấy nặng nề hơn. Cứ thoải mái vô tư mà sống cho trẻ
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chịu không bao giờ dám xin hai bên bố mẹ tiền trăng mật. (chắc bố mẹ be heo gọi đến cho. Sướng!). Gì chứ ảnh là 1, áo cưới của 2 đứa là 2, trăng mật là 3: TỰ TÚC. Cái gì theo sở thích và sướng vào thân là phải tự lo mừ.
    Mẹ tớ mua kiềng rồi. Phong tục nên không bàn. Kiềng đó có thể nói là không đeo bao giờ, và chắc cũng chả bao giờ đến nỗi phải đem bán. Nhưng sẽ giữ để làm kỉ niệm, có lẽ sẽ thành vật gia truyền các đời phụ nữ trong nhà cũng nên.
  9. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn be_heo có điều kiện chứ cưới xin, dù là nhà gái đi chăng nữa các cụ cũng tốn khối tiền.
    Mỗi người một hoàn cảnh , bố mẹ cho gì thì nhận nấy.Mẹ tớ bảo mua cho khoảng 1cây(gồm vòng cổ và lắc) , tớ nói không cần mua cái vòng độ 3 chỉ lấy lệ và làm kỷ niệm thôi...nhưng các cụ không chịu.Mua thực tế thì hơn1 cây, gần 20t .Thấy mà tiếc biết rằng là của mình, nhưng là vàng ta có dám đeo ra đường đâu(giờ nhiều đứa trộm cắp tốt bụng rách cổ như chơi ấy), bán thì không được vì là của hồi môn mà.
    Nói chung có thế nào thì chấp nhận thế, không quan trọng là trong lượng nó nặng nhẹ đâu.Mà vấn đề là các con của các cụ phải sống với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc..và sớm sinh quý tử hiiiiiiii
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    @ chị bupbe: Nhà em cưới, từ TV, loa giàn, đài đóm cho đến chăn đệm, đồ cưới, đồ dùng, trăng mật, nói chung tất tật các chi phí linh tinh ko được hoàn lại, vợ chồng em tự lo. Bố mẹ 2 bên chỉ lo tiền cỗ và thu lại thôi. Nào mình có xin đâu, các cụ tự gọi ra cho nói là để làm vốn chứ. Coi như mình chưa tiêu đến, các cụ cho vàng để khỏi mất giá, lúc nào các cụ cần thì mình lại có thể đóng góp. À, mà đây là bố mẹ chồng ý nhá.
    To lovelygirl84: Tớ cũng chẳng nghĩ là bố mẹ cho tiền đâu. Làm gì có cái lệ này nhể. Với lại việc cho tiền cũng ko ảnh hưởng đến hạnh phúc 2 đứa chứ! Có chăng chỉ đỡ vất vả thì tăng thêm hạnh phúc thôi. À nữa, các cụ nhà tớ chả máu quý tử, 2 giai mẹ chồng tớ đủ vất vả lắm rồi!

Chia sẻ trang này