1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho tớ hỏi ở đâu dạy khiêu vũ tốt và đông vui?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ngo_nho_pho_nho, 18/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    he he anh hensăm. em chưa có học dancing được nhiều nhưng mà thấy mấy bài anh viết ở đây cứ lôi kéo mọi người vào topic cạ nhảy kia em có mấy nhời ha:
    nhảy là phải có niềm đam mê, luyện tập một mình và học theo bài bản là quan trọng nhất. Rồi khi nhảy thành thục các bước thì nhảy với cạ nào mà chẳng được đó a, ít ra là nhảy được. chứ em chưa có bàn đến tính chất nhảy kỹ nghệ lựa chọn partner đâu đó.
    thế cho nên ai đi học tớ có mấy điạ chỉ lớp đang tiếp tục .
    1- bể bơi thanh xuân bắc - đường nguyễn quý đức ( do thầy kiên dạy)
    2- nhà văn hoá khương đình - tối thứ 4 thứ 7 hàng tuần (cũng thầy kiên dạy )
    3- căng tin DHNN _ club khiêu vũ DHNN tối thứ 2, 4, 6 ( do thầy Hà dạy )
    nếu các bạn cảm thấy đam mê với dancing hãy đến. Ở đây đậm chất sinh viên, học dancing đảm bảo tốt. đúng kỹ thuật
    thế nhé.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    em ơi anh quên không dặn em là ở đây các anh chị kì cựu toàn là cao thủ mọi người nhảy chuẩn quốc tế cả
    cho nên giới thiệu chỗ nào "uy tín-chất lượng" vào
    ai muốn tìm những lớp học nhảy hãy vào mấy topic cũ ra đọc có đầy đủ
    học nhảy 3 tháng học dáng 3 năm

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    em cũng wuên ko nhắc anh em lớn rồi biết ở đây có nhiều cao thủ lắm chứ hiihihi.. nhưng mà còn những newbie như em thì sao, em nghĩ móng nền có vững thì mới trở thành cao thủ như mọi người chứ. . Những địa chỉ em đưa ra cũng có uy tín và chất lượng lắm đấy anh hen săm à.
    em mới vào còn bỡ ngỡ lắm. hensăm lôi hộ em mấy topic đó lên chỉ dẫn cho em coi, đừng để em phải nhảy vô topic tìm cạ nhảy chát chít đê he he
    mà kể ra bài trước với bài sau ko nên quote lại làm gì nhiều, không thẩm mỹ tẹo nào
    em sửa cái
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 27/01/2004
  4. Gamothoc

    Gamothoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà vẫn có người nhớ đến NVH Hai Bà Trưng à? Tội nghiệp.
    Come on let's twist again
  5. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh và các chị , có lẽ em là thành viên mới nhất của Box này ha ! . Em mới được con bạn nói cho và hôm nay mới vô đây . Em xin làm hỏi lễ ra mắt ngoài chào hỏi cả nhà ra còn phải cần gì thêm nữa không ạ !
    Nghe các anh chị ở đây nói có vẻ hay ghê à ! . Em cũng xin đóng góp một vài ĐC học Vũ các anh chị thử xem nhé . Em thì mới học nhảy ở Cung Việt Xô thôi , em học hồi em đang là học sinh lớp 11 Trần Phú . Ở đây Thầy Hải dạy hay lắm toàn cao thủ thôi .Nên các anh chị đừng có chê em nếu có mục kích em với phong cách trên Cung nhé! . Ngoài ra, em còn biết như trên Quán Thánh có Thầy Minh dậy thì phải, Thầy Chí Dũng dậy ở Bách Khoa nhưng ở đây quá nhiều các Bác lớn tuổi nên mọi người đừng đến đây. Hình như trường Asm có cô Lan dạy cũng theo phong cách Cung thi phải , ở đây em đến cũng thấy được nhiều trẻ, nhưng ít nam.Thầy Nguyễn Dũng o NVH Hai Bà Trưng , ôi lớp này hơi chán vì ít học viên mà không nhiều trẻ SV . A` lớp Thầy Trí ở trường ĐH Văn Hoá nhưng nghe đâu phong cách của Thầy này lạ lắm nhất là điệu Mambo,Rumba nhảy rất " củ chuối " .Còn một lớp nữa mà em biết là CLB VŨ ở phố Lý Thường Kiệt do Vũ sư Hải Vân dạy nữa - Bảo tàng Phụ Nữ nhưng học phí ở đây tương đối cao.
    Mà thôi còn phải đi đâu nữa , Bác ngo_nho_pho_nho đã hỏi " chỗ nào dạy khiêu vũ hay hay ...." tại sao không đến trường em ĐH KTQD hay có các lớp nhảy vui lắm rất SV có Thầy gì đó trẻ trẻ ( em không biết tên ) nhưng dạy cũng hay phết đó toàn SV Kinhtế tụi em mà . Thế nhé ! cả nhà ơi ! em ra mắt đó , có gì cho em chơi với nha ! .
    Nhớ quá mà tôi phải lạnh lùng
    Như không thương nhớ chẳng chờ mong
    Trời ơi ! phải đóng vay hờ hững
    Tan nát lòng tôi , ai biết không ?
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hyec ở 1 Tăng Bạt Hổ sắp mở thêm một lớp cơ bản mới vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Mời các bạn tham gia hoặc giới thiệu cho các bạn chưa học hoặc muốn học lại cơ bản.
    Giáo viên: PantherSon, Khánh Chi
    Liên lạc tại
    - Hyec tầng 2 cung VH TT Thanh niên 1 Tăng Bạt Hổ vào các tối thứ 3, 5, 6 hoặc chủ nhật từ 19h30 đến 22h.
    - Phòng văn hoá nghệ thuật của cung trong giờ hành chính.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  7. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mà vẫn còn nhảy cổ điển à? Quê chết đi được, ở trên Tăng Bạt Hổ có sàn Discotheque đấy bà con ạ!
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  8. babote

    babote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lại cổ điểm rồi, sao lắm người bây giờ cổ điển thế không biết. Chắc tại trời lạnh
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    To A_cay & Babote :
    Hai bác không thích nhảy cổ điển thì thôi nhé... Chứ theo hai bác nhảy gì thì mới không "quê" nào?.
    Các điệu vũ cổ điển còn khó học hơn các điệu nhảy hiện đại nhiều. Như tớ chẳng hạn : tớ mất hơn 2 năm để tập hiện đại (trên nền Techno, Breakdance, Hiphop)+ hơn 1 năm tập nhào lộn rồi mới được đi diễn trong vũ đoàn. Nhưng tớ phải học hơn 6 năm trời các điệu cổ điển rồi mà bây giờ vẫn còn trầy trật đấy.... May mà có các bác ở đây nâng đỡ nên....hè...hè....nhảy cũng còn đỡ quê với anh em hàng xóm đấy. Nhưng cũng chưa ra ngô khoai gì nữa là....Tớ chưa kể là suốt 2năm 17-18 tuổi tớ chỉ học Ballet thôi đấy.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........

Chia sẻ trang này