1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi ở HN có hàng Bánh đa/miến cua ngon nhỉ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    1 món mình cực thích và ăn cũng nhiều nơi nhưng NGON NHẤT là ngõ Tràng Tiền, sau lưng trường Trần Phú, ăn ở đây từ hồi học ở Trần Phú, giờ cũng 10 năm rồi mà vẫn ăn thường xuyên. Hơ 6h10 rồi à, cô ý sắp dọn rồi, mai ăn vậy, chẹp chẹp
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đúng wá em lần nào đến cũng làm ít cũng phải 2 bát bt 3 4 bát lâu lắm rồi ko ra đới ăn chiều bác nói làm em lại thèm
  3. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chỗ này công nhận ngon thật
    hồi trước và thi thoảng bây giờ em hay ăn ở trong ngõ 13 Bà Triệu ... ở ngay cạnh cái hàng cắt tóc Tuấn Thuấn ý ... có lần vào đấy cắt tóc fải đợi lâu quá, nên ra đấy ăn rồi bị nghiện luôn
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    oài sao rẻ thế có 4k 1 bát
    cái hàng ở ngõ tràng tiền đúng là ngon thật suốt ngày an
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hợ, ngay gần nhà mình. Đến 1 lần và ra đi mãi mãi ko trở lại, ko biết là thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu vừa bán hàng vừa chửi khách.
    Tớ hay ăn ở Ngõ Chân Cầm ở Lý Quốc Sư.
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tks các bác nhiều nhé.
    Đúng là hàng Bà Mai béo ở Quan Nhân đấy bác ạ.Ngày xưa thì ngon thật, giờ ứ thấy vị cua đâu nữa mà lại chảnh nữa. Ghét, ứ thèm măm (nhưng hôm nào thèm thèm là lại chạy ra, thế mới khổ)
    Chỗ TT cơ khí Nguyễn Trãi, tớ cũng chạy qua rồi nhưng bà này cũng chảnh, cua cũng ko thơm nữa.
    Chân Cầm cũng nếm qua nhưng hình như ko vừa miệng. Chắc tại khẩu vị của mình thay đổi.
    Còn mấy chỗ Tràng Tiền - Trần Phú và mấy chỗ kia tớ chưa nếm thử. Sẽ "tìm hiểu" vào ngày mai. Đang đêm, nhắc đến món ruột của mình, thèm quá đi mất thôi....
  7. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ai cho e địa chỉ cụ thể chỗ Chơ Mơ với ạ.
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đúng món tủ của mình, mừng quá đi mất .
    Tớ thì thích ăn cái nước cua của bà béo ở Quan nhân vì nó khá ngon, tớ cũng ko ngại bà ý ghê gớm vì biết điều cứ vào ăn rất ngoan ngoãn rồi về. Nhưng tớ ngại nhất là 1 bát miến cua mà bà ý cho tận 3 cái giò vào, hichic nhiều quá tớ phải ăn cố mãi mới hết. Có 1 chị vào ăn bảo cho cháu 1 cái thôi, bà ý bảo ở đây cứ bán 10k/bát mấy cái giò thì cũng thế thôi
    Mọi người quảng cáo ở tràng tiền nhiều thế, tớ cũng ko chắc nhưng có phải là của cái cô gánh 2 cái thúng 2 bên ko? vì ngày trc làm ở Trangtien plaza tớ cũng hay ăn của cô này nhưng ko thấy đặc sắc lắm.
    Ở Lý thường kiệt cũng đã ăn nhưng ko thấy ngon lắm, nhìn mặt chị chủ quán thì thôi rồi
    Bây giờ thì tớ hay ăn ở Thuỵ khuê, chỗ dốc Tam đa thì phải, ở đây thì ko đc sạch sẽ lắm, nhưng khá là ngon
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cái này ăn ở Hải Phòng, ăn ở nhà bà béo Quan Nhân nhiều rồi, nhà bà béo là 10K / bát ( bà này gặp mình mất điện ), vẫn đông khách vì mọi người bảo là giá hợp lý ...
    Gần nhà mình có 1 hàng miến, bánh đa hải sản ( tôm, cua biển.. ) cũng sạch sẽ ( mời Tây đi cũng ok ), ở khoảng giữa phố Phan Huy Ích, ( đi đường Quán Thánh qua vườn hoa Hàng Đậu, rẽ phải - hoặc Nguyễn Trường Tộ rẽ vào cũng được ) ... Giá 25k
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có khi tớ và cậu gặp nhau suốt ấy nhỉ .
    Công nhận là nhiều giò quá, ăn muốn....chết luôn. Có hôm tớ cũng yêu cầu cắt 1 cái thôi và cũng nhận được trả lời tương tự thế là chuyển sang bánh đa trộn với 2 cái giò. Ặc, no quá là no.
    Tớ có thâm niêm măm ở đấy 7 năm rồi, từ ngày còn bán ngoài VTP và có trứng cút cơ. Hồi đấy ngon và vị đặc biệt thật. Giờ mất hương vị nhiều. Cũng may là mình chưa bị quát lần nào nên chẳng ảnh huởng gì đến sự nghiệp ăn uống của tớ cả.
    Có 01 hàng ở đươi chợ Nghĩa Tân - cạnh hàng bún đậu mắm tôm ăn được phết. Nhất là món bánh đa/miến trộn có kèm nước dùng chua chua.Lạ miệng cực í. 7k/bát bánh đa cua nước. 8k/bát trộn có đầy đủ cua, chả cá, đậu rán, giò tai, lạc rang.

Chia sẻ trang này