1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về bản "Khát vọng mùa xuân" của Wolfgang Amadeus Mozart

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi buivietkhoa127, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đoạn lời nữa
    ---
    KHÁT VỌNG MÙA XUÂN
    Này mùa xuân ơi đến mau đây để cho thêm xanh lá cây rừng.
    Trở về dừng bên suối trong lành, nhìn hoa đang hé tưng bừng.
    Khao khát mùa xuân yên vui lại đến sẽ thấy muôn hoa đẹp xinh.
    Này thời gian ơi, những tháng năm đợi chờ.
    Đến đây ta đang mong chờ.
    Dù rằng mùa đông đã sang rồi, ngàn bông hoa tuyết đang rơi.
    Cuộc đời yên vui vẫn đang trôi, tuổi thơ vui sống êm đềm.
    Ta muốn được như ngày niên thiếu, cắt giấy xây ngôi nhà xinh
    Bầu trời tự do thắm thiết mãi trong lòng
    Bước đi thiết tha bao tình.
    Đầu cành đàn chim hót ca vang chào xuân hôm nay đã quay về
    Rừng mùa xuân vui đã vang rồi làm ta xao xuyến tâm hồn
    Ta hát bài ca mừng xuân lại đến múa hát vang trên thảo nguyên
    Cùng bầy chim oanh cất tiếng ca vang hòa
    Đến mau tháng năm mong chờ
  2. buivietkhoa127

    buivietkhoa127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ không nghe thấy đoạn na?y??? Bạn lấy ơ? đâu vậy?
  3. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cứ không nghe thấy nó hát thì tức là không có à?
  4. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    A ha, chữ T còn thiếu trong chữ blanchechate đây rồi !!!
    blanchechate muốn làm quen với bạn TLV wá !
    Xin hỏi bạn, chữ T của bạn nghĩa là gì vậy ? blanchechate đoán nó có nghĩa là ?oTiền?, nếu không phải mong bạn bỏ quá cho nhé.
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 đoạn lời ở trên có cùng một thời điểm, khi bài hát mới được hát ở Việt Nam (từ những năm 50-60 thế kỷ trước). Tuy nhiên gần đây khi biểu diễn thường hay bị "xén" mất lời thứ 3. Thậm chí trong một ấn phẩm gần đây của Nhà xuất bản Âm nhạc, bài hát này chỉ có... 1 đoạn lời (Này mùa xuân ơi... ta đang mong chờ), và ghi Lời Việt: Tô Hải.
    Đa số những người lớn tuổi đều biết cả 3 đoạn lời trên.
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Đó là chữ "Tấm" trong "TLV - Tấm Lòng Vàng"
    Chữ T thiếu nào vậy?
  7. buivietkhoa127

    buivietkhoa127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @Apomethe: Tớ ứ nghe thấy thì nói ứ nghe thấy, và tớ cũng nghĩ là không có đoạn í, nghe sao thì nói vậy thôi.
    @TLV: Cám ơn TLV nhé.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bản Khát Vọng Mùa Xuân wma bạn gì post hơi lỗi tí, có ai còn các phiên bản khác không cho mình xin.
    Cám ơn.
  9. buivietkhoa127

    buivietkhoa127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn la? sao? Phâ?n lơ?i hay nhạc? Lôfi ơ? đâu? Bạn nói rof hơn chút đi.
    @xxx: Mod na?o sư?a tiêu đê? hộ tớ vậy? Hơi sai 1 tẹo. Du? sao cufng cám ơn nhé.
    Được buivietkhoa127 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 08/02/2006
  10. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ui chà, blanchechate là mèo nên không thích ăn cơm gạo Tấm lắm, còn Lòng với Vàng thì blanchechate cực kì thích
    Gửi tặng Lòng với Vàng lời một bài hát Nga nhé. Mấy hôm nay bị Nhina tuyên truyền nên blanchechate toàn nghe nhạc Nga ...
    Kak mnogo devushek horoshih _ There are so many pretty girls
    Isaak Dunaevsky
    Có rất nhiều cô gái xinh đẹp,
    Có rất nhiều cái tên dịu dàng,
    Nhưng chỉ một trong số đó khiến bạn băn khoăn ( như tên một loài hoa chẳng hạn )
    Lấy đi sự yên ổn và giấc ngủ của bạn
    Khi bạn đang yêu.
    Tình yêu đến bất ngờ,
    Khi bạn ít mong đợi nhất,
    Và buổi chiều nào cũng đẹp lên
    Bàng hoàng sửng sốt
    Và bạn hát ca
    Ôi trái tim,
    Mi không ước mong yên ổn.
    Ôi trái tim,
    Sống trên đời thật tuyệt vời.
    Ôi trái tim,
    Thật tuyệt vời khi mi như thế.
    Cám ơn trái tim ta,
    Vì mi có thể yêu như thế.
    Tình yêu đến bất ngờ,
    Khi bạn ít mong đợi nhất,
    Và buổi chiều nào cũng đẹp lên
    Bàng hoàng sửng sốt
    Và bạn hát ca
    Ôi trái tim,
    Mi không ước mong yên ổn...
    Xin lỗi vì blanchechate không thể up nhạc lên, theo lời Apo thì up nhạc lên tốn tiền lắm

Chia sẻ trang này