1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về đường Hàn Quốc ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sauromxu, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhonnhannheo

    tamhonnhannheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mấy người nhầm nhọt sang trồng trọt thế lào í chứ ...
    đường HQ là đường mà bọn teen bi giờ hay link cho nhau í. ( thấy HHT nó bẩu thế )
    " Thẳng đường Tô Ngọc Vân cuối đường hỏi thăm Quán Ông Già nhé .."
    iu nhau hở, đến đó vào tầm chiều ( hoàng hôn ) là đẹp nhất đấy
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc hàn xẻng gì, mấy cái đường vẽ nhăng nhít lên tường ,em mà tóm đc thằng nào vẽ thì em cho ăn đòn ,làm cho hội đoàn phường phải đi quét vôi lại tường chứ sướng giè
  3. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói quá, biết đâu mấy thằng vẽ bậy của bác lại vẽ graffiti
  4. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy sea dog ạ , cái đường ở đằng sau Phủ Tây Hồ ý . Đường bao quanh Phủ Tây Hồ và kéo dài lên xóm Mẩu người ta gọi là con đường Nhật Bản mà
  5. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    em vẫn chưa mường tượng ra đi đường nào mà vào được cái con đường này cả >?
    Bác nào chỉ hộ em nhé .
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    bến Hàn Quốc nằm sau công viên nước Hồ tây.Lúc đầu tớ cũng tưởng là phố Võng thị cơ.Híc híc,cái đó gọi là bến HQ chắc tớ ngất xỉu mất.Phải gọi là phố mực ,phố nhậu mới đúng.
    Này nhé.Có 2 cách đi
    -Cách 1:trên đường vào Công viên nước hồ tây.Nhìn bên trái,sẽ có 1 lối đường đất nhỏ nhỏ.Oe ,khó đi lắm ,gập ghềnh gập ghềnh.1 bên là đầm sen ,1 bên là cỏ dại um tùm.Cứ đâm thẳng là lên đến bến HQ.Đi đường này hợi bị thú vị.
    -Cách 2:Phố Tô Ngọc Vân đâm thẳng.Đi qua 1 lọat các nhà hàng ,quán nhậu,rồi qua 1 đường đất nho nhỏ.Sau đó cứ đâm thẳng đâm thẳng.Thế là ra bến HQ
    Sáng nay vừa ra đó chụp ảnh.Đi sáng sớm xem người ta hái hoa sen ,được ngửi mùi sen,thích cực
    Cho các bác xem cái ảnh này.Đẹp nhỉ
    [​IMG]
  7. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhiều
    Hôm nào rảnh mình sẽ thử đi 1 chuyến ,có lẽ sẽ thích lắm đây .
    Mình cũng sẽ chụp ảnh rồi post lên cho mọi n` cùng coi nhé .
    Thánk nhiều
  8. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - hix! bây giờ mà đi vào con đường đó thì chỉ có nước đi bằng Canô thôi! nghe nói đây là con đường dự án chạy vòng quanh hồ tây nhưng dân ở đó lẫn đường ác quá nên ko giải phóng mặt bằng được -> thế nên hình như nó còn có tên là đường cụt nữa đấy!
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    wa''i nhỉ, cái phố cút luộc cuối Võng Thị đó mà gọi là phố Hàn Wuốc hở các bác, nhớ dạo ăn được vài quả ở trên bát là cút lộn thật, còn đâu thì cút là cút) chả thấy đẹp zì cho cam.
    Mà sao gọi là phố NB vậy các bác, nghe câu khách quá
  10. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    tối nay tớ mới đi thử vào chỗ đó ,công nhận là tối nhưng vẫn cảm thấy đẹp ,rất uh là nhiều sen ,nhìn cảnh cũng thoải mái lòng lắm .Hôm nào sẽ đi vào buổi sáng và chiều tà ,sẽ chụp ảnh lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé .Thánks nhiều .

Chia sẻ trang này