1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về một bài hát của Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngâm cứu cuốn sách
    Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ của
    Trịnh Công Sơn


    Tớ thì trước đến nay vẫn ngưỡng mộ nhạc sĩ TCS và thích nghe nhạc của ông.

    Nhưng có một bài hát khiến tớ phân vân quá .

    Hình ảnh đàn bò vào thành phố ...ông ta ám chỉ ....điều gì vậy ?

    Nếu ông ta ám chỉ những người chiến sĩ cách mạng ( ********* ) đã lật đổ chế độ Mỹ ngụy thì ông ta đâu xứng đáng là một công dân VN
    Và với tư cách là một nhạc sĩ ông ta đâu xứng đáng được tôn vinh trong văn hóa âm nhạc VN như vậy ?
    Có đáng không để giới trẻ chúng ta ngưỡng mộ ?


    http://lyric.tkaraoke.com/11894/Du_Muc.html

    Du Mục


    Đàn bò vào thành phố
    Đêm buồn vắng buồn hơn
    Đàn bò vào thành phố
    Không còn ai hỏi thăm
    Đàn bò tìm dòng sông
    Nhưng dòng nước cạn khô
    Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

    Một người vào thành phố
    Đếm từng bước buồn tênh
    Một người vào thành phố
    Không còn ai người quen
    Người tìm về đồng xanh
    Nhưng đồng đã bỏ không
    Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Người chợt nghe xót xa đất mình

    Điệp khúc:
    Ôi quê hương đã lầm than
    Sao còn, còn chiến tranh
    Mẹ già hết chờ mong
    Đã ngủ yên
    Mẹ già mãi ngủ yên

    Buông lời ru cho muôn năm
    Buông vòng nôi cho hư không
    Cho hư không buông bàn tay
    Con đi hoang
    Con đi hoang một đời
    Con đi hoang phận này

    Đàn bò vào thành phố
    Reo buồn tiếng hạt chuông
    Một người vào thành phố
    Nghe hồn giá lạnh băng
    Người tìm về đầu non
    Nhưng rừng đã bỏ hoang
    Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
    Người lặng nghe đá lên trong mình

    [​IMG]



    Ca từ ẩn ý rất sâu sắc , nhưng thâm ý rất độc ...[-X
    Nếu ông ta ám chỉ những người chiến sĩ cách mạng ( ********* ) đã lật đổ chế độ Mỹ ngụy thì ông ta đâu xứng đáng là một công dân VN .

    Và với tư cách là một nhạc sĩ ông ta đâu xứng đáng được tôn vinh trong văn hóa âm nhạc VN như vậy ?

    Có đáng không để giới trẻ chúng ta ngưỡng mộ ?



    Tớ ngồi ngẫm TCS không hề phải đi lính , không phải cầm súng tham gia chiến đấu , thời của những người đàn ông như ông ấy. Ông ấy đã quá may mắn so với cha ông chúng ta.


    Nói về một người đã khuất kể ra cũng không phải , nhưng lịch sử con người đã trải qua những năm tháng vất vả đó .
    Tớ không hiểu nhận thức của ông ấy như thế nào ?

    Tài năng không ai phủ nhận ông ấy không có tài năng
    Nhưng nhân cách ...với tư cách là một người đàn ông của Đất Việt ông ta có không ?=((=((

    Thất vọng cực kỳ luôn đó .

    Bạn nào hiểu rõ về nhạc sĩ họ Trịnh giải thích giùm tớ về con người và bài hát này của ông ấy [r32)][r32)]
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=niQaeGnElxM&feature=player_embedded#!

    Xem bài hát nhạc sĩ của chúng ta tôn vinh VN như thế nào nhé ...

    Thực sự là thất vọng cực kỳ về một người đàn ông như Trịnh Công Sơn, vào thời cuộc đó như bất cứ một người đàn ông nào sinh ra vào thời chiến
    Như Ông - Cha - Bác - Chú chúng ta .

    Họ còn từ bỏ những thăng tiến sự nghiệp , như Thạc - Mãi mãi tuổi 20 , như chị Trâm và bao người vô danh khác

    Để một văn nghệ sĩ ..viết một bài hát này , sau tất cả những mất mát những cố gắng của các một thế hệ .

    Và ông ta được chúng ta ngưỡng mộ ?

    Tớ tự hỏi thực tế TCS có xứng đáng được tôn vinh như vậy không ?
  3. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Thật sự cũng khó nói lắm. Nếu bạn sống vào thời gian đó ở miền Nam có thể bạn lại có suy nghĩ khác.
  4. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tìm hiểu kỹ về cuộc đời của TCS rồi.
    Có 1 gđ mà ông theo phong trào phản chiến, nhạc của ông thể hiện từng thời điểm của cuộc đời.
    Vấn đề tôn vinh nhạc TCS, đó là cách cảm nhận của từng người.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Là mấy ông hải ngoại cực đoan xuyên tạc thôi.
    Bài Du mục này TCS viết vào khoảng năm 1968 nằm trong loạt da khúc da vàng phản chiến. Không có ý gì cả.
  6. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Về nhạc cảm và nguồn sáng tác thì Trịnh Công Sơn là bậc thầy, bạn có thể tìm hiểu thêm về nhiều bài hát khác của Trịnh. Chúng ta không bàn về chiến tranh ở đây, tuy nhiên đó là một phần rât lớn trong các sáng tác của ông. Ngoài chiến tranh, còn con người và tình yêu nữa.

    Cá nhân mình cảm nhận thì nhạc Trịnh hầu hết mang sắc buồn, gam thứ là chủ đạo, nghe khá lâu nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ tuổi để cảm nhận nhiều bài.
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Mịa đến thế kỷ 21 rồi mà có bố vẫn đem chủ nghĩa +san so với +hòa; chiến tranh chẳng có ý nghĩa mẹ gì hết nếu con người vẫn còn tư tưởng căm thù nhau;
    Đơn giản thế này thôi: Nước Mỹ đánh nhau với ta (tất nhiên nhiều nhà văn Mỹ còn dùng nhiều từ bẩn hơn từ đàn bò) tại sao bạn vẫn dùng hàng của Mỹ vẫn khát khao về nước Mỹ.
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Lại có trò gì mới đấy bà chị??

    "Mẹ mong con lũ con đường xa
    Ôi lũ con cùng cha quên hận thù"

    Mong ước duy nhất của ông là vậy thôi.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái con bò nài đi đâu mình lại muốn chửi.

    Sao mấy ông viết nhạc đõ thì lại ko nói mà chỉ nói TCS?! Tìm nghệ sĩ mới khó chứ tìm người để oánh nhau thì thiếu gì?

Chia sẻ trang này