1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về một bài hát của Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa! Chưa biết ủng hộ như thế nào... ặc...
  2. xmenxmen

    xmenxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    Sao không hiểu một cách đơn giản hơn nhỉ. Chiến tranh làm người người tha hương, ly tán, tài sản (đàn bò) cũng vô chủ (diễn thô thiển vậy). Âm hưởng chủ đạo của bài này là phản chiến.
    Việc một người không đi lính không thể nói là anh ta không yêu nước. Cái này còn phụ thuộc vào góc nhìn chính trị nữa. Có thời gian Hồ Chủ tịch (không nhớ có chuẩn không) được nhà báo nước ngoài phỏng vấn về Nguyễn Văn Thiệu (hay Ngô Đình Diệm) thì Người trả lời (đại khái): ông ta là người yêu nước, nhưng theo cách của ông ấy.
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bà này lập topic nào là topic đấy hot...suy nghĩ rất thiển cận.....
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Cứ thích tỏ ra nguy hiểm
  5. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh Khuê!!!
    Em yêu chị :x:x:x
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị LK lâu ko gặp chị, nhớ ghê. Chị có khoẻ hem? Phong độ vưỡn đỉnh cao như hồi xưa chứ ạ? :D

    Em đồ là thế (khi đọc cái topic này của chị). Mong chị ngọc thể an khang, để tiếp tục cho ra lò nhiều topic mới, cho ttvn lại đông vui như ngày xưa, cho người người, nhà nhà (có cả em) có chuyện mà hóng >:)>:)>:)

    P/S: em nhớ hồi xưa chị kêu có cảm tình với 1 phi công trên này, dạo này có rì mới hem chị, update cho em nghe với [:P]

    Suýt quên, cái bài hát ấy mà, em muốn nói là quyền của họ. Tức là họ thấy hay thì bảo là hay, chị ko thấy hay chì quay mông lại ko thèm nghe nữa, ko đồng ý thì chép ra tờ giấy lót dưới mông mà ngồi. Thế là xong, vui cả họ :-bd
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có đêm nhạc của Đỗ Nhuận, một đêm nhạc tôn vinh một nghệ sĩ thực sự , bỗng dưng tớ nhớ tới Trịnh Công Sơn .
    Tớ rất thích Trịnh Công Sơn và sao cchưa thấy nhà nước mình có một buổi tổ chức ca nhạc như vậy.

    "Nguyễn Văn Tý - Hoàng Việt - Văn Cao - Đỗ Nhuận ...etc "

    Vào thời chiến ông ấy nếu là một người yêu nước thì không sống trong vùng địch mà sẽ ra ngoài vùng tự do, hoặc tối thiểu ông ấy cũng có một thái độ khác thái độ thể hiện trong bài hát của mình


    Xét cho đến cùng trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình TCS có được mỗi bài Huyền thoại mẹ ( bài hát đó có sức nặng của văn hoá dân tộc ) mà thôi .

    Thực tế ông ấy có xứng đáng được tôn vinh hay không thì tuỳ vào cảm nhận của từng người .

    Ở độ tuổi teen - 20 tớ rất mê TCS với các nhạc phẩm trữ tình , rất ngường mộ tài năng đó

    Nhưng ở độ tuổi này rồi tớ đánh giá một người để tớ ngưỡng mộ không phải chỉ ở tài năng mà quan trọng hơn là nhân cách con người đó .

    Điều này cũng tuỳ vào từng người thôi , có thể vẫn có bạn ngưỡng mộ tôn vinh sùng bái nhạc sĩ họ Trịnh , dưới con mắt tớ thì ....không ngưỡng mộ được .

    Vì trong con mắt khá thiển cận của tớ ...con người ông ấy chưa đủ tầm để phải ngưỡng mộ và tôn vinh.

    Rồi thế hệ về sau , con cháu chúng ta chắc những ca khúc về trữ tình của nhạc Trịnh vẫn sống vẫn có người nghe .
    Nhưng là cá nhân tớ với riêng tớ, thì tớ sẽ giúp con , cháu mình nghe , hiểu hơn về một con người .

    Còn ngưỡng mộ một nhạc sĩ của dân tộc , tớ sẽ hướng nó đến những nhạc sĩ khác , những nhạc sĩ mà trên hết họ là người yêu nước đơn giản vậy thôi .

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn thân mến , bạn nên hiểu là với tớ thì với bài hát Du mục này không phải mới phát hiện ra từ khi đọc một cuốn sách :D
    Về cá nhân nhạc sĩ họ Trịnh , thì tài năng đó sự nghiệp âm nhạc đó cũng đã tô điểm thêm một nốt son hồng vào nền âm nhạc VN .

    Vấn đề là tớ chỉ thấy nhiều người ngưỡng mộ một tài năng ...và ngưỡng mộ hẳn một con Người tôn vinh và sùng bái ông ấy.

    Tớ ngưỡng mộ tài năng của nhạc sĩ họ Trịnh nhưng xét trên phương diện là một con Người tớ không ngưỡng mộ con Người ông ấy .
    Hai phạm trù này hoàn toàn khác nhau đấy nhé :D

    Bởi vì VN chúng ta có nhiều nhạc sĩ tài năng và nhân cách đáng được tớ ngưỡng mộ.
  8. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Có người giải thích bài "Huyền thoại mẹ" gần giống như giải thích "đàn bò" vậy. Nàng muốn nghe không?
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Haha những ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh không cần phải giải thích xuyên tạc đâu.

    Mà nó cả cả những danh sách những bài hát đứng trên danh nghĩa là yêu chuộng hoà bình - phản đối chiến tranh .
    Không phải phản đối Mỹ - Pháp và bè lũ tay sai xâm lược thực tế là phản đối sự phản kháng của cách mạng VN khi chung sức hy sinh cho Miền Nam bạn à .[:D][:D]

    Ông ấy chẳng coi người Miền Bắc là người cùng quê hương với ông ấy .

    Tuyển tập những ca khúc da vàng :D - Khánh Ly hát [-X[-X
    Có nhiều bài ...lạ lẫm lắm [r24)]
    Cứ tìm nghe đi để hiểu hơn về một con Người b-(

    Mà hình như nhờ dòng nhạc này mà ông ấy được một cái giải thưởng gì đó tại Nhật Bản .
  10. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Nãy giờ đang ngồi nghe Khánh Ly :-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này