1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ lời khuyên với ( các anh chị đừng ném đá nhé )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camanh123, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ lời khuyên với ( các anh chị đừng ném đá nhé )

    - Sơ bộ về hắn thế này: Sống lý trí (trừ chuyện tình cảm), yêu tiền điên dại ( bỏ ĐH để kiếm tiền), gia đình bình thường, cao to nhưng deck đẹp trai thậm chí ăn mặc có phần lạc hậu (Không bao giờ đi mua quần áo một mình), bằng tuổi tớ (84), mới chia tay với em kia khoảng vài tháng.

    - Tớ yêu hắn lâu rồi, cách đây hơn 1 năm đã từng thổ lộ và bị hắn quạt cho một trận, lôi đủ mọi lý lẽ, kinh nghiệm sống để giảng dạy tớ và lý do để đạp tớ là " Anh có người yêu rồi (cái này deck nói cũng biết) "

    Con bây giờ, hắn đã chia tay với em kia. cách đây 4 tháng nhìn hắn suy sụp, ngu si, vật vã, chả còn tí qué nào là người nữa ( nghỉ việc, tiền hết, vật vờ như chết rồi) Lúc đấy tớ chỉ muốn tát cho mấy phát, cầm guốc hay dép vả thẳng vào mặt vì cái tội dại . Tớ định nhân cơ hội này dể ..... ha ha ha. Có một điều khó là tớ biết tính hắn, rất lý trí, đã có lần tớ định dùng hạ sách của con gái để trói hắn nhưng hắn từ chối .

    - Em phải làm thế nào ? Giờ hắn đã khá hơn, đã tìm được công việc mới, tinh thần đã phấn trấn hơn, thỉnh thoảng em với hắn cũng đi uống nước chuyện trò nhưng không hơn mức tình bạn.
    ( đoạn này các anh đừng bình phẩm nhé, đây là phần cực con gái: Em kia deck hơn gì tớ, thậm chí không bằng một nửa, không xinh bằng, học thức ít hơn tớ, ít tuổi hơn tớ, người ngoại tỉnh, gia đình khá phức tạp, và khẳng định luôn deck thể cơ bản bằng gia đình tớ được hihì hì hì )
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo những gì sơ bộ thì bạn zai kia ko thể tiến tới với bạn đâu bạn a, haiz, bạn đừng cố mà thiệt thân, nhất là cái đoạn vàng vàng , hơn em kia về mọi mặt( già hơn em kia) thì thôi kiếm anh zai nào hơn cái anh bạn đang thích đi ,
    tớ chả biết khuyên bạn dư lào , chúc bạn kiếm được anh ngon zai hơn anh đấy ..
  3. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1 : Vì e quá xấu nên nó không thèm mó vào, chẳng có con mèo nào chê cá rán cả
    Vàng 2 : Thường thì tất cả đàn bà đều đố kị nên nhìn tình địch của mình đều xấu hơn và k có gì bằng mình, có thể với em là như thế nhưng trong mắt thằng kia nó là đẹp hơn
    Vàng 3 : Gái 84 là già lõi đít ra rồi còn lôi ra là tự hào hơn nó đúng là sống mà k biết mình là ai
    Bệnh của em : Đã xấu lại còn k biết mình là ai, tự tin 1 cách thái quá
    Lời khuyên : Hãy để cho nó được yên, nó không thích em thì mãi mãi em chả cái gì với nó cả, dù nó có đến với e thật thì cũng chỉ là để giải toả sinh lý hoặc sự cô đơn thôi.
    -, Hoặc nhà giàu ( là e bảo thế ) thì bỏ tiền ra mà đi spa, thẩm mĩ viện để tút lại nhan sắc đi may ra lừa được thằng nào khá khẩm hơn đấy
  4. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    [/quote] theo những gì sơ bộ thì bạn zai kia ko thể tiến tới với bạn đâu bạn a, haiz, bạn đừng cố mà thiệt thân, nhất là cái đoạn vàng vàng , hơn em kia về mọi mặt( già hơn em kia) thì thôi kiếm anh zai nào hơn cái anh bạn đang thích đi ,
    tớ chả biết khuyên bạn dư lào , chúc bạn kiếm được anh ngon zai hơn anh đấy ..
    [/quote]
    Tớ cũng đắn đo, nói thật là tớ yêu hắn nhiều lắm, chính vì thế hồi hắn còn yêu em kia hắn tỏ ra không thích, tớ tự rút ngay. Chỉ quan sát hắn từ xa.... thế nhưng giờ có cơ hội mà bỏ qua thì deck đành lòng ... Có thể tớ sẽ thử lần nữa tổ lộ với hắn xem nhưng cái chính là, thời điểm bây giờ đã phải thuận lợi chưa thôi. Còn nếu nói rồi hắn vẫn nói không thì thôi chứ cố thế qué nào được ...
  5. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vàng 1 : Vì e quá xấu nên nó không thèm mó vào, chẳng có con mèo nào chê cá rán cả
    Vàng 2 : Thường thì tất cả đàn bà đều đố kị nên nhìn tình địch của mình đều xấu hơn và k có gì bằng mình, có thể với em là như thế nhưng trong mắt thằng kia nó là đẹp hơn
    Vàng 3 : Gái 84 là già lõi đít ra rồi còn lôi ra là tự hào hơn nó đúng là sống mà k biết mình là ai
    Bệnh của em : Đã xấu lại còn k biết mình là ai, tự tin 1 cách thái quá
    Lời khuyên : Hãy để cho nó được yên, nó không thích em thì mãi mãi em chả cái gì với nó cả, dù nó có đến với e thật thì cũng chỉ là để giải toả sinh lý hoặc sự cô đơn thôi.
    -, Hoặc nhà giàu ( là e bảo thế ) thì bỏ tiền ra mà đi spa, thẩm mĩ viện để tút lại nhan sắc đi may ra lừa được thằng nào khá khẩm hơn đấy [:)
    + Đúng là anh này có máu hèn, chả mèo nào chê mỡ cả nhưng không phải ai cũng giống ông anh, ăn tạp đâu.
    - còn cái đoạn bình luận của anh zai ý, em đã nói là đừng bình phẩm gì rồi thế mà anh vưỡn.... chán anh zai ghê. Đính chính cho anh một lần nữa là, em chắc 100% là hơn em ý mọi mặt, với lại giờ em ý đã là qua khứ, deck quan trọng nữa. ... Còn giàu có ý anh ạh, em đính chính là em đi làm bằng bốn bánh anh ạh nhưng em tự tin với những gì em có, trang điểm hay những gì con gái em đã và đang làm còn mấy cái thẩm mỹ rồi chăm sóc sắc đẹp thì thôi. Anh bảo người yêu anh ý... hí hí
  6. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Vì e quá xấu nên nó không thèm mó vào, chẳng có con mèo nào chê cá rán cả
    Vàng 2 : Thường thì tất cả đàn bà đều đố kị nên nhìn tình địch của mình đều xấu hơn và k có gì bằng mình, có thể với em là như thế nhưng trong mắt thằng kia nó là đẹp hơn
    Vàng 3 : Gái 84 là già lõi đít ra rồi còn lôi ra là tự hào hơn nó đúng là sống mà k biết mình là ai
    Bệnh của em : Đã xấu lại còn k biết mình là ai, tự tin 1 cách thái quá
    Lời khuyên : Hãy để cho nó được yên, nó không thích em thì mãi mãi em chả cái gì với nó cả, dù nó có đến với e thật thì cũng chỉ là để giải toả sinh lý hoặc sự cô đơn thôi.
    -, Hoặc nhà giàu ( là e bảo thế ) thì bỏ tiền ra mà đi spa, thẩm mĩ viện để tút lại nhan sắc đi may ra lừa được thằng nào khá khẩm hơn đấy [:)
    + Đúng là anh này có máu hèn, chả mèo nào chê mỡ cả nhưng không phải ai cũng giống ông anh, ăn tạp đâu.
    - còn cái đoạn bình luận của anh zai ý, em đã nói là đừng bình phẩm gì rồi thế mà anh vưỡn.... chán anh zai ghê. Đính chính cho anh một lần nữa là, em chắc 100% là hơn em ý mọi mặt, với lại giờ em ý đã là qua khứ, deck quan trọng nữa. ... Còn giàu có ý anh ạh, em đính chính là em đi làm bằng bốn bánh anh ạh nhưng em tự tin với những gì em có, trang điểm hay những gì con gái em đã và đang làm còn mấy cái thẩm mỹ rồi chăm sóc sắc đẹp thì thôi. Anh bảo người yêu anh ý... hí hí
    [/quote]
    Vàng 1: cứ cho là bạn hơn e ý về mọi mặt đi, hơn thì sao? TY cứ phải hơn với kém ah? suy nghĩ thế bảo sao a ý ko iu bạn.
    Vàng 2: Đi xe buýt ah?
  7. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1: cứ cho là bạn hơn e ý về mọi mặt đi, hơn thì sao? TY cứ phải hơn với kém ah? suy nghĩ thế bảo sao a ý ko iu bạn.
    Vàng 2: Đi xe buýt ah?
    [/quote]
    Thì tớ có nói gì đâu, giàu nghèo không phải vấn đề chính, tớ và hắn cùng quan điểm thế này, lấy vợ lấy chồng không phải là lấy osin, chỗ này lương cao là thích, chỗ kia lương thấp là bỏ. Mới lại tính hắn tớ biết, chỉ mang tiền cho gái chứ còn lâu hắn mới nhận một đồng nào (cái này tớ đã kiểm chứng rất nhiều lần vẫn cho ra kết quả như trên ) Ô tô là của bố tớ, thỉnh thoảng mượn thôi, tớ thích ngồi 82 của hắn hơn hí hí hí.
    Tớ chỉ hỏi 2 câu là: Tớ có cơ hội để thành công không ? nếu có thì đây có phải là lúc thích hợp không ?.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ e là lúc này chưa nên tỏ thái độ bạn a. cơ mà lúc này bạn có cơ hội tiếp xúc gần ( ngày xưa quan sát từ xa) thì xem xem anh ta có đúng như bạn nghĩ ko .cũng là để cơ hội anh ta hiểu bạn thêm .
    có điều cũng fải có duyên nữa , nhiều khi đã làm hết cách , cố hết cách mà vẫn ko được thì đành chịu. chúc bạn thành công .
    ps : cá nhân tớ thấy thì bạn nên dành thời gian cho người khác đi. đỡ mệt đầu
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang có 1 sự tự tin .. thái quá.
    Anh chàng kia chắc chắn mới chỉ coi bạn là bạn. Để tán được chàng kia thì cần mất nhiều thời gian.
    ==>> Tiếp xúc nhiều, bộc lộ nhiều cái hay của mình ra cho anh ta thấy (hy vọng là có). Không đi xe 4 bánh của bố nữa mà hãy đi xe 4 bánh của nhà nước (xe bus) để còn có nhiều cơ hội ngồi trên xe 82 của anh ta.
    Những người như chàng trai kia nó sợ mang tiếng lấy phải vợ giàu lắm
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đàn ông tư tưởng cổ hủ , lạc hậu là thế đấy !
    Gái xinh , hiểu biết , chân dài , nhà giàu kết nổ đom đóm mắt thế mà chàng lại ko yêu , chọn 1 em ở quê lên HN học , ngoại hình tạm ổn , chiều cao trung bình , được cái là ăn nói nhẹ nhàng , học hành tử tế !
    Chắc cái anh chàng mà chủ topic kết thuộc dạng đàn ông này !
    Theo cái nhìn của tớ thì chắc mấy chàng này kiểu : sợ ... ko dám yêu , yêu rồi sợ bạn gái ko chung thủy
    Nên tốt nhất chọn em chân thật mà yêu cho nó lành !
    Vợ đẹp là vợ người ta mà
    Quên đi , kiếm anh nào ngon lành , khá giả mà yêu , điều kiện như thế thì thiếu gì

Chia sẻ trang này