1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ lời khuyên với ( các anh chị đừng ném đá nhé )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camanh123, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn chủ topic bị ném đá kha khá +_+
    Tính cách đóng vai trò quan trọng, mà ở đây, có lẽ nó là vấn đề mấu chốt. Tính cách của bạn có vấn đề. Ai ở đây đọc post đầu tiên của bạn đều nhận ra như vậy. Con gái sinh năm 84 đủ trẻ để còn xinh đẹp, đủ trưởng thành để có công việc và mức sống ổn định. Vì thế kéo theo hậu quả là nhiều bạn tự tin thái quá, cái quan trọng ko phải bạn nhìn thấy bạn thế nào mà là người khác nhìn bạn thế nào.
    Quan điểm mới của tớ là trong cuộc sống ko có người này "hơn" người kia thế nào, chỉ là những người "khác" nhau mà thôi. Và người ta tìm kiếm những cái "khác" mà người ta cần, vì thế việc bạn đánh giá bạn hơn ai chả có tác dụng gì cả.
    P.S: Tớ ko thể tưởng tượng được rằng đến 25 tuổi rồi mà người ta còn cần phải dựa vào gia đình và tài sản của gia đình để có thể thấy mình "hơn" người khác +_+
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ bạn Hà để chủ topic trả lời cho chỉnh, chứ bạn trả lời dùm vẫn mông lung lắm.
    Xích là sao? Là hôn nhân pháp lý (1) hay chỉ QHTD (2)?
    Còn nếu ý bạn chủ topic giống bạn Hà là yêu (3) thì e rằng không có bất cứ ai trên đời giúp bạn được, vì tình cảm yêu thương, ý thích, là do lòng anh kia, có ai bẻ cong bẻ quẹo được lòng anh ta đâu?
    Giả dụ mọi người chỉ bạn cách lấy lòng anh ta, thì anh ta cũng chỉ đánh giá bạn là người tốt và quý mến bạn, chứ chắc gì đã yêu bạn?
    Tôi đồng ý với quan điểm này, trong chuyện tình yêu nam-nữ.
    Bạn chủ topic có vẻ ngây thơ khi nghĩ rằng A yêu B vì B là người xịn nhất mà A tìm ra cho nên A yêu. Bạn ạ, giả sử ta có 10 cô gái xinh đẹp bằng nhau, mỗi người mỗi vẻ, giỏi giang bằng nhau, mỗi cô mỗi lĩnh vực, tính cách cuốn hút như nhau, mỗi cô mỗi tính cách. Vậy thì một chàng Z sẽ yêu ai?
    Chàng ta yêu cô nào mà giữa chàng và cô ấy phát sinh cái mà bọn dùng tiếng Anh hay nói là ''chemical'': có một thứ cảm xúc giữa hai người ấy.
    Chuyện chemical thì chàng ta không quyết định được, cô kia không quyết định được, và bạn không quyết định được.
    Tình yêu không phải là kết quả học tập. Việc bạn có (thật sự) hơn ai khác cũng không có nghĩa bạn là chọn lựa tốt nhất của một chàng trai.
    Bạn đã 25 tuổi rồi, nếu bạn còn giữ suy nghĩ ngây thơ rằng tình cảm cũng như một cuộc đua, có giải nhất giải bét, có thắng có thua thì e rằng mọi giây phút trên đời bạn đều ''thua'': bạn trai bạn sẵn sàng bỏ bạn để theo 1 cô ''hơn'' bạn, bạn sẵn sàng bỏ bạn trai để theo 1 anh ''hơn'' bạn trai bạn. Mối quan hệ là thoáng chốc và luôn là sự cạnh tranh khốc liệt, sự nghi ngờ người yêu mình luôn luôn hiện hữu.
    Tình yêu đem đến sự an lành cho tâm hồn, chứ không phải là cảm giác hưng phấn thỏa mãn vì ''thắng cuộc'' đâu bạn. (Tôi không có ý nói cảm giác hưng phấn kia là xấu, tôi chỉ nói đó không là tình yêu.)
  3. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác ạh! Em cũng chỉ là một người trong xã hội, nên cũng có những cái dại, nhưng cái sai và đôi khi hơi quái tính.
    Cụ thể là: Tại em thấy hắn rất tốt, có trách nhiệm và điều quan trọng em rất yêu hắn, đến độ mù quáng nên mới nghĩ ra hạ sách kia... Cái này em sai 100%. Còn mấy anh zai ở trên ý ạh, xin lỗi các anh, các anh đúng là cặn bã, nói thế các anh tự ái nhưng các anh cứ nghĩ mà xem, không có nhưng đứa ngu như em hay dại như em liệu các anh có ở đây chém gió hay bongs bàn về chén em này ăn em kia không ? xin llỗi các anh chứ, các anh đúng là óc ngắn quá.
    Còn việc địa vị hay học thức, em khẳng định lại với mọi người là em không miệt thị không có ý xúc phạm ai cả. Đây là vấn đề cá nhân, giàu nghèo hay có học cũng do bản thân mình hết .... không có người nghèo thì lấy đâu ra người giàu ... nên vấn đề này miễn bình luận. Chả qua do mấy anh zai cứ ném đá nên em cú thôi.
    Có lẽ chuyện của em đành chờ duyên số thôi vậy..... Em yêu hắn nhiều lắm lắm ...
    Cảm ơn các bác...
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn chủ topic chẳng có gì quá đáng cả, đó chỉ là 1 cách bạn ấy chọn đặt vấn đề cho mọi ngườidễ hiểu thôi mà và chỗ cần thiết đã rào đón các bạn rồi, đó là để mọi người hiểu rõ ngoại cảnh, tình cảnh... của cả 3 người mà thôi, đọc các reply của bạn ấy ở dưới thấy bạn ấy rõ cầu thị rồi, sao mọi ngưoi hay bắt bẻ và nhạy cảm thế nhỉ. hãy hiểu và giúp bạn ấy chứ.
    Theo tớ thì bạn chủ topic không nên "nhảy vào" mà thi thoảng nhắn tin, nói chuyện ngoài lề 1 cách tự nhiên để tạo sự gần gũi bạn bè đã, rồi từ từ lên đây nhờ mọi người gợi ý cách tạo ấn tượng/duyên dáng/nữ tính/chân thành 1 cách tự nhiên biểu lộ thiện ý của mình nhất, 1 time hy vọng anh kia sẽ thân thiện với bạn hơn rồi từ từ cái gì đến sẽ đến. cảm giác thích chinh phục này tớ hiểu, là do bạn bối rối và vội vã muốn thành công quá, nó rất dễ hiểu , không sao cả, bạn cố gắng tiết chế nhé , chúc thành công!
  5. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy
    Thực ra em lên TTVN chỉ mong mọi người bằng kinh nghiệm của mình giúp em nhìn nhận chuyện này từ nhiều khía cạnh, và tránh mắc phải những điều ngớ ngẩn không đáng có. Còn riêng với bản thân em, em nghĩ thế này. Đã là xã hội là phải có người này người khác, mắc phải những sai lầm là điều không tránh khỏi nhất là chuyện tình cảm. Với tình cảnh của em bây giờ em chỉ dám hi vọng em và hắn sẽ là một đôi mà thôi, chứ chưa bao giờ em nghĩ sẽ dùng cái này hay cái khác để bắt hắn phải yêu em hay gài bẫy hắn làm gì cả.
    Chuyện tình cảm rất khó nói, không giống như xếp hình mà ghép các mảnh thiếu vào nhau mà được, đúng không ạh. Có thể em điều kiện tốt nhưng với hắn em không phải là người thích hơp, hoặc giả hắn sẽ tìm thấy một người tốt hơn em gấp trăm ngàn lần thì sao ?.
    Em yêu hắn, vì thế em sẽ hết mình với hắn, em không muốn bỏ qua cơ hội, nếu em và hắn là một đôi thì tốt còn không em sẵn sàng trả giá cho việc mình làm.
    Đính chính cho các anh Zai là: Gia đình em xuất phát từ nghèo khổ nên em biết giá trị của mình ạh, em cũng phải cố gắng học hành, cố gắng vươn lên kiếm tiền chứ không phải dễ dàng có được như bây giờ đâu, nên các anh ném đá ít thôi. Bố mẹ em cũng chỉ có trách nhiệm dạy cho em đạo đức và nuôi em đến khi học xong thôi ạh, còn việc em đứng lên thế nào, kiếm sống thế nào, giàu nghèo thế nào là do em (trích lời phụ huynh của em và hắn).
    Em còn có một lợi thế nữa là: Các bậc phụ huynh 2 nhà đang gán ghép bọn em ạh.
  6. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đừng tự đánh bóng bản thân mình anh chủ topic ạ
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em ấy quay ra báng bổ cả dư luận kìa. Em tài giỏi thế em tự sướng đi . Đ ai thèm quan tâm nhà em giàu, nhà em nghèo, em vãi đái, em vãi c.ứt thế nào. Thấy cái thái độ thế thì mọi người ngứa mắt thôi, em cứ bật tanh tách ấy. Ai hợp í em thì là tử tế, ai ko vừa ý thì là cặn bã.
    Vần, đúng, ko có những đứa như em, làm sao có các anh chém gió hàng họ, rau sạch rau bẩn này nọ. Xã hội phải cảm ơn em lắm thay.
  8. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ặ THỏắ CHỏằS ỏÔY KO ĐOÁI HO?I J ĐỏắN EM ????
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    cho xin 500 ảnh của chủ thớt và con nhà quê kia rồi thầy phán cách mà tán nó cho [r23)
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái thời này...
    Tấn công mạnh vào, ba mẹ giai gật thì mạnh dạn đến cơm nước , giao lưu đê. Không cố giành giật lúc này thì còn chờ lúc nào nữa . Xem phim LTCTT thấy em chủ topic có cái gì đó giống nhân vật Ly đanh đá ...hì

Chia sẻ trang này