1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ lời khuyên với ( các anh chị đừng ném đá nhé )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camanh123, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình có một lần, cũng bị một trường hợp hố như thế này.
    Mình quen với một anh chàng.Đến với anh ta mình cũng hơi bị tự tin ( cũng tự đặt ra những tiêu chuẩn abc xyz như bạn đấy nhưng không cao siêu bằng bạn, đại loại chỉ là tự tin mình cungc có tí ưa nhìn, gia đình gia giáo ổn định, học hành tử tế thôi..)Anh này cũng có tí cảm tình với mình.Về sau mình tìm hiểu ra trước khi quen mình anh ấy đa tìm hiểu một cô bé nhưng rồi cô ấy lại quay lại với người yêu cũ.Đến khi anh ấy quen với mình thì cô bé ấy lại bị người yêu cũ bỏ,rồi tìm đến anh này.Nếu như bình thường thì mình sẽ buông ngay anh này, vì mình không việc gì phải tranh giành một người đàn ông với 1 người phụ nữ khác cả.Nhưng lần này mình lại quá tự tin.Là bởi vì cô bé xì tin đó chả ra làm sao cả.Vào blog thì ăn nói cấc lấc ngôn ngữ thì xì tin,lại quan hệ với toàn thành phần đầu xanh đầu vàng ( mà không hiểu cái ông mình thích ông ấy lôi được quả này ở đâu ra nữa ).Mình nghĩ tất cả các điều kiện cô ta đều thua kém mình cho nên mình đã cố đấm ăn xôi giả vờ như không biết gì tiếp tục hẹn hò với anh chàng này.Mình cứ nghĩ là, điều kiện cô ta không bằng mình, mà lại còn không tử tế với người mình thích nữa, thì chắc chắn anh ta chọn mình chứ không chọn em bé kia làm gì.Đòi yêu anh này, rồi đêm về vẫn nhắn cho người yêu cũ chứ, vớ va vớ vẩn.
    Thế nhưng mà rồi cuối cùng anh ấy cũng không chọn đến với mình.Mà anh ấy bảo mình là thật sự anh không bao giờ muốn mất em, nhưng người con gái kia anh đã trót nói với người ta là chờ người ta, giờ người ta đau khổ anh phải ở bên cạnh.Tớ bảo là người đấy có tốt đâu mà anh phải như thế, anh ta nói với mình rằng đã trót yêu ai rồi dù người ta có không hoàn thiện đôi khi mình còn cảm thấy thương người ta hơn, muốn bù đắp và hoàn thiện người ta.Mình nghe xong câu đó vì lòng tự trọng mình cũng rút lui và không giữ quan hệ gì với anh chàng này nữa.Nhưng qua chuyện này mình thực sự thấm thía một câu tình yêu có lí lẽ riêng của nó.
    Mình cũng tặng bạn câu này : Cố gắng để một yêu 1 người ( hay để 1 người yêu mình ) đều là những cố gắng tuyệt vọng vì điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào cảm xúc...
    Mình viết ra câu chuyện của mình, bạn đọc thử xem, có nhìn thấy chut gi mình trong đó không
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đây có ai xem phim" Lập trình trái trym" .. à nhầm.. "trái tim" ko nhỉ
    Khổ thân anh chàng Lâm nhỉ, cứ bị cô Ly cô ấy hành hạ. cơ mà cô Ly cô ấy đẹp thế, xinh thế, cao thế cơ mà
    Tập hôm qua cô ấy giả vờ tự tử đấy... hay ban chủ topic cũng thử 1 phát xem sao...
  3. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Con người hơn nhau ở chữ Duyên bạn ạ.
    Hơn người 9 phần còn kém người vì ko có duyên.
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu topic chỉ đúc rút ra 1 điều là bà chị 84 này kiêu vãi tè ...tự tin thái quá vào bản thân ...thía mà lại phải lên đây nhờ tư vấn ,chả làm j !!! bảo ko nên yêu thì nói này nói nọ mún thổ lộ ...vậy còn j phải nghĩ ,chị tự bít pải làm j rồi còn j ...nói thật là em đọc xong mấy cái câu chị nói ....em khó chịu cực í ......khoe khoang hợm hĩnh về bản thân và về gia đình ...nghĩ kí thì 1 đứa con gái có đièu kiện như chị khoe thì việc j phải đi ham hố 1 thengf đàn ông chả có j nổi bật nhờ
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Không phải hợm.
    Yêu quá nó thế đấy!
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    oánh dấu topic phát :D

Chia sẻ trang này