1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ xin cái link toàn tập truyện "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin cái link toàn tập truyện "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu"

    câu hỏi như trên
  2. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    mới chỉ đọc được đến phần 13 thôi.
    cũng chưa thấy link nào có toàn bộ chuyện cả
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn thích đọc truyện nì, vào đây tìm, có ảnh scan:
    http://www.webtretho.com/forum/f115/me-chong-thit-ca-nha-nang-dau-466011/index16.html
  4. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Có hay không ạ
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hay! hay kinh
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Bản text thì chưa ở đâu có full, chờ thêm tuần nữa chắc có. Còn muốn đọc hết thì sang WTT đọc có chị chụp từng trang 1 lên đấy
  7. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được ít, thì có vẻ thấy cũng được. Đang đến đoạn cao trào về sự lưu manh, tham lam, khốn nạn, và cả sự nhẹ dạ ngu ngốc của những nhân vật trong đó. Nhưng nghe nói kết thúc thì lại dở oẹt , chả ra đâu, nên cũng chán chả muốn xem tiếp
  8. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc hay hay dở thì cũng tùy cảm nhận từng người. Riêng mình thì thấy kết thế cũng ổn rồi, đây là truyện tả chân (chân thực cuộc sống) chứ đâu phải truyện cổ tích.
    anyway, có sách bán ở ngoài, mua về đọc có phải hay không, vừa đỡ hại mắt, lại góp phần ủng hộ nhà xuất bản dịch những tác phẩm hay. Tác giả Kỷ Đạt hay dịch giả Hương Ly đều là con người như chúng ta, đều phải sống mà.
  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Ra cửa hàng mờ mua cũng rẻ mà
    Lúc chiều định mua tặng người yêu =))
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đúng là dân Việt mình cứ nói là ghét TQ, nhưng nó đưa cho mấy cái mồi nhử là lao ngay theo. Hôm trước thì "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" hôm nay lại "Mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu".
    Mình đoán là mọi chất xám của cả người viết lẫn người dịch đều đổ cả vào cái tiêu đề rồi, cần quái gì phải văn chương trau truốt nữa. Miễn sao càng giật gân, càng sáng tạo nên nhiều cái oái oăm nghịch cảnh trên đời càng tốt.

Chia sẻ trang này