1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi 1 lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eewee, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eewee

    eewee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi 1 lời khuyên chân thành

    Tôi và cô ấy đã yêu nhau được gần 3 năm rồi. Nàng đã rất yêu tôi, đã dành tất cả cho tôi . Tính cách của nàng không sôi nổi , khá phức tạp , và rất nhậy cảm có đôi chút tự ty về bản thân. Nàng là con 1 , gia đình nàng nói chung là không hạnh phúc lắm vì bố mẹ chênh lệch nhau về tuổi tác nên không hợp nhau nên nàng có 1 tính cách trầm , âm thầm chịu đựng những gì xảy ra . Cho đến khi yêu tôi , nàng đã mong muốn và hi vọng ở tình yêu này rất nhiều , vì nàng mong muốn tôi có thể bù đắp cho nàng những thiếu thốn tình cảm trong cuộc sống gia đình mà từ trước tới nay nàng đã không có được . Nhưng cũng vì thế nàng cũng đòi hỏi ở tôi khá nhiều về tình cảm, nàng muốn tôi luôn quan tâm đến nàng, luôn luôn coi nàng là tất cả mặc kệ bạn bè tôi , mặc kễ nhiều cái mà thuộc vào sở thích của tôi. Vì thế nên sau khi yêu nàng tôi đã thay đổi rất nhiều , bạn bè tôi thì ít đi , Tôi ko thoải mái đi đây đi đó nữa. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận những thứ đó bởi vì tôi biết mình cũng rất yêu nàng . Thực sự thì đây cũng là mối tình đầu của tôi , nên tôi còn quá non nớt trong chuyện tình yêu. Chúng tôi đã yêu nhau nhưng với bản tính của 1 thằng con trai mới lớn nhiều lúc có những gì tức giận tôi cũng khá nóng tính và khi đã nóng tính thì mấy lần tôi nói muốn chia tay với nàng và có những lời nói như :"vĩnh biệt em , hay đại loại thế...(tất nhiên tôi ko bao h dám xúc phạm và nói bậy bạ), tất nhiên nàng yêu tôi nên sẽ níu kéo tôi lại . Cho đến 1 lần nàng muốn gặp tôi để nói chuyện , nàng đã chính thức nói muốn chia tay với tôi , nàng nói rằng nàng không thể chịu đựng nổi tôi nữa , rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của nàng dành cho tôi . Tôi bất ngờ và sau đó ít lâu tôi đã cô gắng níu kéo lại với tôi, sau 1 vài buổi nói chuyện thì nàng đã đồng ý quay lại với tôi. . Cho đến bây h chúng tôi đã tiếp tục được khoảng nửa năm . Có 1 điều từ khi yêu nàng cho đến bây h làm tôi luôn khó chịu là cũng có 1 người khác nói rằng anh ta cũng yêu nàng, còn yêu nàng trước cả tôi và đã chờ đợi nàng cũng khá lâu rồi. Anh ta học cùng với nàng hồi cấp 3 , nàng cũng đã nói với tôi về anh ta, rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía anh ta , từ trước khi nàng yêu tôi nàng đã thử đáp lại tình cảm của người đó bởi vì nàng rất trân trọng tình cảm của anh ta nhưng không được vì nàng cảm thấy mình không thể có tình cảm với ngưòi đó . Sau đó nàng đã đến với tôi . Nhưng đã 3 năm rồi anh ta vẫn luôn nói rằng không thể nào quên được nàng . Chính vì đã có những lúc nàng cảm thấy xao động khi chúng tôi có những xich míc .
    Cho đến lần sinh nhật nàng gần đây nhất , tôi đã sang chơi , lúc đó nàng không biết tôi sang, tôi đã thấy nàng đang xem chiếc hộp lưu những gì kỉ niệm , TÔi đã thấy nàng nâng niu những gì giữa nàng và người kia . Tôi đã thấy trong chiếc hộp là những kỉ niệm của bạn nàng . Điều tôi buồn nhất là trong đó không có gì thuộc về tôi . Rõ ràng sau lần chia tay trước nàng đã không còn yêu tôi nhiều như trước , tình yêu đó đã không còn sâu đậm nữa . Rõ ràng nàng đã so sánh , đã có lúc nàng nghiêng về phía người kia , Vì nàng nghĩ rằng người yêu nàng thực sự , hiểu nàng thực sự không phải là tôi mà là người kia !!!!
    Cũng bởi vì thế , và lúc đó tôi cũng không giữ được bình tĩnh tôi bỏ về , tôi nhắn tin cho nàng rằng có lẽ chúng tôi nên xa nhau , xa nhau để nàng xác định được rõ tình cảm của nàng . Nàng cũng muốn chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nhưng tôi đã không chấp nhận . Đã 4 hôm rồi từ khi xa nhau tôi chưa đêm nào chợp mắt được . Cũng chỉ gặp cô ấy đúng 1 lần khi tôi nói rằng cho tôi xin lại vật tôi tặng cho cô ấy tượng trưng cho tình yêu của tôi là chiếc bật lửa , hôm đó tôi về muộn và thấy cô ấy vẫn ngồi chờ ngoài cửa , mắt đỏ hoe vì khóc và chỉ đưa cho tôi chiếc bật lửa , chúc tôi 1 câu rồi về . Điều làm tôi khổ tâm nhất là khi tôi nói chúng tôi xa nhau cô ấy cũng không níu kéo , cô ấy không phản đối và nói rằng trên đời này tôi sẽ không còn tìm thấy ai có thể yêu tôi vô tư và chân thành hơn cô ấy . Nhưng cô ấy cũng bảo có lẽ chia tay sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta.
    Tôi phải làm sao bây h? Bởi vì tôi còn quá yêu cô ấy, tôi cảm thấy thật kho khăn khi phải rời xa cô ấy. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy yêu tôi mà ko níu kéo tôi , tại sao sãn sàng để cho tôi ra đi như vậy , Phải chăng cô ấy đã không còn yêu tôi và đang chờ đợi hi vọng ở người con trai kia .
    Kô biết có ai đọc hết những dòng này của tôi ko ? Tôi thực sự đang cần 1 lời khuyên chân thành . Tôi có nên đợi thời gian trôi qua và lại đến bên cô ấy , và khi đó liệu cô ấy còn chấp nhận tôi , hay là đã ra đi thì ko nên quay lại như 1 sô người khuyên tôi.
  2. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đọc đau cả mắt chưa tìm ra lời khuyên, sau bro viết ngắn gọn thôi!!!!
  3. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, cách để bạn giữ lại tình yêu của cô ấy là tiếp tục yêu cô ấy 1 cách chân thành. Mình cũng đã từng giống như cô gái này, khi yêu yêu rất nhiều, nhưng người ấy đã có lỗi và mình bắt đầu những phép so.
    Khi đó, tình yêu không còn trọn vẹn nữa.
  4. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho cô ấy thời gian, thực ra tớ có cảm giác cả 2 đều chưa đủ chín chắn... Như bạn nói thì đôi khi vì những lúc quá cáu giận, bạn đã nói những lời làm cô ấy tổn thương... Còn cô ấy thì hay dao động, dù ko có tình cảm với người kia nhưng lại vẫn k từ chối thẳng thừng, khi có chuyện với bạn lại coi người kia làm chỗ dựa, làm điều an ủi (àh sao tớ thấy anh kia giống "của để dành" của người yêu bạn thế ko bít )
    Nói chung là nếu bạn yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu bạn, thì bạn chỉ cần cố gắng thêm một chút, quan tâm cô ấy thêm một chút, dù cô ấy đã nói lời chia tay, thì tình yêu của bạn vẫn còn cơ hội...
    Còn nếu bạn đã cố gắng rồi, đã quan tâm rồi, đã yêu thương rồi, mà cô ấy vẫn thờ ơ, vẫn giữ nguyên lời chia tay, thì thôi... chả còn j để nói nữa cả
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    có nhiều khúc mắc qua
    lát nữa về viết tiếp, chả sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hãy đến bên cô áy lúc này
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này thì chỉ cần 1 lá thư + 1 món quà có ý nghĩa là xong. Chú nên tự viết cho em của chú để thể hiện sự chân thành, nếu không viết được thì khi nào rảnh anh sẽ sáng tác giúp chú 1 bản.
  8. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thay vì bạn đợi cô ấy níu kéo tại sao bạn không là người chủ động vun đắp lại mối quan hệ này nhỉ? Theo tớ nghĩ ai cũng có sự tự ái, niềm kiêu hãnh cho riêng mình và đối với cô ấy cũng thế. Đã bao nhiêu lần cô ấy níu kéo mối quan hệ này rồi thế nhưng bạn đã bao giờ mình tốt hơn sau những lần nối laịi ấy chưa?Hay bạn cho rằng mình cứ việc muốn ra sao thì ra còn nhiệm vụ của cô ấy là đi chắp lại những mảnh vỡ.Có bất công cho cô ấy quá không>
    Hãy suy nghĩ lại.Tớ nghĩ cô ấy vẫn còn yêu bạn tuy nhiên cô ấy đã biết lý trí hơn thôi.Hè
    Hãy hâm nóng tình cảm đi không thì suốt đời bạn sẽ phải nuối tiếc đấy
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi của bạn quá lớn
    Từ đầu đến cuối chỉ thấy bạn đòi chia chân ý quên là chia tay rồi người níu kéo là cô ấy ,1 tên nô lệ lụy tình bị bạn làm đau khổ chứ chưa thấy bạn níu kéo người khác.
    "lời chia tay dễ nói thế sao anh.." nói ra với con gái người ta thì biết truớc sẽ có ngày này, bạn có biết hai chữ galăng kô? Khi con gái yêu chân thật 1 ai đó nếu cảm thấy ng mình yêu kô tộn trọng mình và thốt ra 2 từ chia tay 1 cách dễ dàng thỉ sẽ cảm thấy đau lòng và khó tin tưởng ng đó dc thì tình cảm cũng từ từ mà chít
    Coi bộ nếu có cứu vãn cuộc tình này thì tương lai người chhịu đau khổ cũng là cô ấy thôi, hãy buông tha nhau đi, giải thóat cho người ta cũng là tự giải thoát cho mình.
    Xin nhắc lại" Cái TÔI của bạn quá lớn
  10. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã như thế này với 1 ng 4 năm....cái còn lại chỉ là nhìn mặt khi gẶp lại nhau thấy rất khó chịu...vì cái đọng lại của cuộc tình chỉ là sự đau khổ , không có hạnh phúc..hoặc nếu có chút nào thì cung bị cái đau khỏ kia lấn át hết rồi.....suốt ngày chia tay rồi lại nối lại quả thật rất mệt mỏi....chia tay thôi bạn ạ....Mình là đàn ông , cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra cai gì , vì đàn ông la phải manh mẽ nói ra thì coi như đã quyết định...

Chia sẻ trang này