1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi 1 lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eewee, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đã vội vã khi nói lời chia tay. Vì con gái, giống con trai, cũng có những lúc mềm yếu và dễ bị cuốn theo những ý tưởng khác lạ. Biểu hiện bề ngoài của chúng giống với sự suy giảm tình cảm, nên rất có thể bị nhầm. Bạn, nếu vẫn muốn hàn gắn lại mối quan hệ, hoặc chỉ muốn tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, thì nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ý; không phải là nói về việc quay lại, mà là về những gì cô ý đã nghĩ và đang nghĩ. Đừng làm gì để sau này cứ mãi hối tiếc bạn ạ.
    Tớ được biết có những cặp yêu nhau 8 năm mà vẫn bỏ nhau, cũng có những cặp chia tay nhau vài lần mà rồi vẫn quay lại với nhau. Có lẽ bạn muốn ở trường hợp hai nhỉ :)
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tớ buồn quá. Vì thực sự bạn nói bạn yêu cô ấy nhiều, nhưng cái bạn nhìn thấy chỉ là bản thân bạn mà thôi. Bạn chỉ thấy vì yêu cô ấy, bạn phải hy sinh rất nhiều, ko được thoải mái bạn bè tụ tập như trước nữa, rồi bạn fải thế này, thế khác. Chính suy nghĩ ấy của bạn khiến bạn đẩy cô ấy xa bạn, tạo cho cô ấy nghĩ rằng bạn ko hiểu cô ấy.
    Bạn ah, TY mà cứ fải nặng đầu việc được gì, mất gì như bạn thì mệt lắm
    Rõ ràng bạn vẫn còn trẻ, nên mới kiểu, chia tay để đợi cô ấy níu kéo. Làm người đàn ông, chẳng lẽ bạn ko có cái độ lượng của đàn ông ah.
    Bạn gái bạn đã nói là trong lòng cô ấy ko có tc với người kia, thì bạn fải tin chứ. Mà cô ấy đã làm gì sai nào, chỉ là 1 chút do dự khi yếu lòng đâu, bạn lại đối xử với cô ấy thế. Bạn đòi lại kỷ vật, bạn coi cô ấy là gì, LÀ KO XỨNG ĐÁNG VỚI TY CỦA BẠN AH.
    Bạn ah, có thể, sau này, vì yêu bạn,cô ấy sẽ tha thứ cho bạn (cô bạn này rất nặng tình với bạn) chỉ hy vọng bạn đừng làm người ta khổ nữa. Hãy suy nghĩ bằng cái đầu, và cư xử bằng sự độ lượng của đàn ông. Thân
  3. eewee

    eewee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thật sự rất cám ơn , rất cám ơn mọi người . Dường như mọi người chưa hiểu hết ý của tôi . Ngay từ đâu tôi đã nói rằng vì còn trẻ nên lúc đầu tôi yêu hơi nông nổi , tôi biết cô ấy rất yêu mình nên nhiều lúc cũng làm khổ cô ấy . Nhưng sau cái lần cô ấy tự nói lời chia tay với tôi , lần đó rất kiên quyết mọi người à! Tôi đã biết lúc đó mình yêu cô ấy như thế nào , tôi đã cố gắng níu kéo chỉ với 1% thành công , phải nói là rất khổ sở. Trong chuyện tình cảm tôi không phải là một người đàn ông mạnh mẽ , thậm chí khá yếu đuối . Từ đó về sau này tôi đã hiểu hơn rất nhiều về cô ấy, tôi đã yêu cô ấy khác hẳn với trước . Chúng tôi chưa hề có điều tiếng gì với nhau cho đến lúc này. Và đúng là cô ấy đã trở nên lý trý hơn rất nhiều sau cái lần chia tay tôi đó.
    Đúng là lần này có lẽ tôi hơi vội vàng , cô ấy đề nghị tôi nói chuyện mà tôi lại từ chối. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn yêu tôi và tất nhiên tôi cũng thế . Nhưng tôi nghĩ có thể bây h lý trí của cô ấy sẽ mách bảo cô ấy xa tôi maĩ mãi .
    Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào khi tôi vẫn còn yêu cô ấy. Liệu cô ấy còn có thể yêu tôi?
  4. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tinh thần, sửa sang dung nhan, lịch sự hẹn nàng nói chuyện. Nếu nàng ok nghĩa là anh zai còn hi vọng. Nên nhớ phải trung thực, rõ ràng trong cuộc nói chuyện đừng quên nhẹ nhành ( Gái vốn ưa dịu ). Nếu nàng từ chối gặp dù đã hết nước hết cái thì chia buồn.
    Con zai đừng quên:
    Lịch sự........Tự trọng............Bản lĩnh=> gái ngã như rạ, đặc biệt những nàng dễ dao động.
    chúc thành công.
  5. eewee

    eewee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn cần lời khuyên của mọi người
  6. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn giống mình thật
    đồng cảm và chia sẻ cùng bạn
    hãy giữ cô ấy lại đi,giờ thì chịu khổ 1 tí còn hơn sau này chịu khổ dài dài...nhún nhường 1 chút nhé
  7. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn còn yêu theo cách trẻ con wá. SN cô ấy mà đứng ngoài nhìn cô ấy nâng niu kỷ vật với người kia thì bỏ về ko thèm gặp, bạn nghĩ cô ấy lúc đó sẽ đợi bạn và thất vọng thế nào. Sorry vì hơi bực mình nên trách móc bạn tí.
    Giờ bạn đã xác định là muốn way lại or thế nào?
    Nếu muốn way lại thì tự bản thân đi tìm cô ấy, tất nhiên tình yêu mà chút chuyện lại đòi chia tay thì khó tránh khỏi những mất mát, chỉ có thời gian mới hàn gắn lại được thôi, wan trọng là bạn có kiên nhẫn hay ko, vì mọi việc là do bạn ngay từ đầu thôi. Con gái tuy so sánh nhưng nếu người nào chu đáo hơn và chân thành hơn thì họ sẽ nghiêng về người ấy thôi, vì con gái cần chỗ dựa mà, huống gì bạn hiểu cô ấy rất cần chỗ dựa về tinh thần mà bạn cứ ko vừa ý là chia tay. Giờ là giọt nước tràn ly, bạn fải thật lòng thể hiện tình cảm của bạn và gạt bỏ cái tôi wá lớn của tuổi trẻ đi để thành 1 người đàn ông đang yêu chứ ko fải 1 cậu bé đang yêu. Cho dù cô ấy chấp nhận way lại mà vẫn còn so sánh or tình cảm hời hợt thì ko trách được và ráng kiềm chế bản thân để ko làm lỗi nữa bạn nhé. Chỉ có thời gian mới giúp tình cảm được bù đắp thôi. Giúp bạn thành công nhé
  8. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chỉ mệt người , làm khổ cả hai .
    Giải tán đi .
    Chờ lớn thêm 3 năm nữa yêu lại cũng chưa muộn đâu .
  9. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình sẽ làm nóng lại tình cảm của cả 2.
    Một buổi tối lãng mạn, một món quà nho nhỏ, một kỷ niệm có ý nghĩa nào đó, có thể tạo lại một hoàn cảnh lãng mạn 2 người đã từng có, hoặc khung cảnh của lần ngỏ lời chẳng hạn ...
    Tại vì đọc xong chuyện, mình thấy 2 người vẫn còn yêu nhau nhiều lắm.
    Vậy tại sao lại bỏ lỡ, chỉ vì những cái tôi cá nhân vụn vặt, chỉ vì những hiểu lầm không đáng có.
    Chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này