1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi biết phải làm gì để tránh những sự cố trong cuộc sống .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jupiter110, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi biết phải làm gì để tránh những sự cố trong cuộc sống .

    Chào các bạn . Chẳng hiểu các bạn có gặp những trường hợp như tôi 0 nhưng tôi cần những lời khuyên chân thành từ các bạn & chúng ta cùng thảo luận những cách giải quyết vấn đề này . Dưới đây là những chuyện lặt vặt mà hằng ngày tôi phải chịu đựng .

    Tôi làm ở 1 CTTNHH và làm những công việc về văn thư trong công việc thì chẳng nặng nhọc cho lắm nhưng có 1 điều làm tôi khó chịu cho dù đã 7 tháng nay tôi vẫn phải chịu đựng . Chẳng là ở CT của tôi trong công việc này thì có 4 người và tôi là người lớn tuổi thứ 2 trong 4 người này và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu người lớn tuổi nhất luôn 2 soi mói tôi và sẵn sàng chửi mắng tôi trong mọi chuyện dù là chuyện nhỏ nhặt nhất . Khi tôi làm 1 viêc theo cách nghĩ của tôi thì bà ta lại bảo tôi làm theo ý của bà ấy rồi đến khi lại có công việc tương tự lặp lại tôi làm theo cách bà ấy bảo thì lại bị vặn là sao lại làm như thế và luôn 2 phải nghe những chuyện lặt vặt như vậy .
    các bạn cho tôi biết phải làm gì bây giờ ??? rất mong các bạn đóng góp cho tôi Xin cảm ơn .
  2. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đời có số !!! Đổi công ty thử xem
  3. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy thì dễ dàng quá . Tôi đang muốn hỏi các bạn về cách ứng xử cho hợp lý mà 0 phải bỏ cái CT đó . Vì có 1 lý do mà tôi 0 thể bỏ được ( 0 phải vì kinh tế đâu nhé ). Nếu xác định là bỏ thì tôi cho ( con mụ ) đó vài cái tát hay ít nhất cũng phải cho bà ta biết mình chịu đựng như vậy là đã quá đủ và rời xa nó nhẹ nhàng bạn hoa_son ạ . Nhưng đời 0 thể rời bỏ 1 cách dễ dàng như vậy tôi muốn khẳng định mình để cho bà ta nói riêng và ( cái CT đó nói chung ) . Mong được các bạn đóng góp cho tôi những lời khuyên để vượt qua được giai đoạn này của tôi. Xin chân thành cảm ơn .
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn phải xác định ai đúng ? Bạn hay người kia ?
    Nếu người kia đúng, bạn phải lắng nghe, dù lời nói nặng nề đến đâu cũng phải cúi đầu lắng nghe !
    Nếu bạn đúng, phải cứng rắn (nhưng lễ độ) giải thích cho người kia hiểu, không thể cứ cúi đầu như thế được !
    Nếu số lần bạn phải cúi đầu lắng nghe quá nhiều, hãy suy nghĩ xem bạn đã học được gì chưa ? Có nhiều không ? Nếu nhiều, hãy mua một món quà nhỏ để cảm ơn người ta vì đã dạy bạn nhiều thứ. Nếu chưa nhiều, hãy suy nghĩ vì sao người ta chỉ mình nhiều vậy mà mình học không được bao nhiêu !
    Mấy lời chân thành, chúc bạn tìm thấy niềm vui nơi công sở.

Chia sẻ trang này