1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho tôi, cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaconvn, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconvn

    gaconvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cho tôi, cho em

    chẳng biết vì sao chị lại viết ra những dòng chữ vô nghĩa này, đơn giản chỉ để ghi lại những cảm xúc bất chợt hiện lên trong lòng hay để tự nhắc nhở chính mình cứng rắn và can đảm vượt qua những gì khó khăn trong cuộc sống.

    chị vừa học xong và thực sự cảm thấy bị cuốn hút theo phong cách giảng bài của thầy cũng như niềm ham mê tìm hiểu tự nhiên trào dâng trong lòng chị, làm chị quên hết những gì chị phải suy nghĩ ngày hôm qua. Bởi vậy phóng thẳng lên phòng máy ghi lại cảm xúc này, để mỗi khi đọc lại chị sẽ biết được đã có lúc mình tìm lại được chính mình ngày xưa- tập trung làm những gì mình thích.

    Hôm nay chị đã nhận được mail của mẹ, chị cũng không biết nói thế nào cảm giác của chị với mẹ nữa vì không muốn làm mẹ lo lắng. Tự nhiên biết chuyện mẹ sẽ đi mổ mà thấy lo lo, hi vọng đến lúc đó có nhóc bên cạnh mẹ sẽ yên tâm hơn, chị cũng tiếc là chị không được ở cạnh mẹ những lúc như thế.

    nhóc có vào thì cứ viết những gì thích vào đây nhé, mail cũng được nhưng chị muốn lưu giữ những cảm xúc này nên viết vào đây để có thể đọc được mọi lúc mọi nơi, cũng như để có thể luôn luôn tự nhắc nhở chính mình. Từ khi sang đến nơi này, niềm vui thì mong manh quá còn nỗi buồn thì hiển hiện rõ ràng mà không biết tại sao, biết mình may mắn hơn nhiều người nhưng không hiểu sao mỗi lần có chuyện lại làm mình tự ti và suy nghĩ nhiều đến vậy.

    Được gaconvn sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 27/10/2003
  2. gaconvn

    gaconvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có những nụ cười cứ đọng mãi trong tâm trí người ta. Không phải vì nó đẹp, không phải vì nó rạng rỡ hay chứa đựng một điều gì đó sâu xa, đơn giản vì bản thân sự tồn tại của nó đã là điều khiến ta ngạc nhiên

Chia sẻ trang này