1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cho spem nhờ mụt cái bhớ

    http://www.youtube.com/watch?v=GbBD47TF6Cw
    lập lờ > đợi chờ > ngơ ngác > hối
    7 , 14 , 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
     
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 23/12/2007
  3. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hà Nôi 23/ 12/ 2007
    Những lời giải thích chẳng thể làm mình nguôi ngoai.
    Mình cảm thấy bất an ghê gớm. Mình cảm thấy không ổn một chút nào.
    Đêm qua uống nhiều. Khóc sưng hết cả mắt. Người mỏi nhừ.
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    24/12/2007
    Tất bật đi làm, đi học rồi lại chuẩn bị cho tiệc Noel ở Việt Anh.
    Một ngày chạy tung tăng. Một ngày có ý nghĩa. Một ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và ấm áp.
    Em đắm chìm trong cảm giác bình yên.
    Ước sao ngày nào cũng vui vẻ như thế.
  6. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    haaa, có một chôf bạn có thê? trút nôfi buô?n va?o đấy đó la? Thu? đô cu?a nước Myf.
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Anh của em này,
    Anh thật nhạy cảm. Một chút thay đổi phía em là anh có thể nhận ra. Làm sao em có thể giấu anh một điều gì?
    Em như đang bay ấy. Đang lang thang ấy.
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em nhớ anh đến phát cuồng.
    Em chỉ muốn gọi điện để nghe giọng anh thôi.
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tớ lại lôi sổ ra viết nhăng nhít. Rồi lại thỉnh thoảng lôi cái đống nhăng nhít ấy ra đọc lại.
    Tớ có nhiều ngăn bí mật. Tớ cất giữ, một số ngăn trở thành kho chứa đồ phủ bụi không ai chạm tới được, một số được chia sẻ, được mở ra và tràn đầy ánh sáng.
    Dạo này tớ thật hạnh phúc. Tớ ít lục lọi các ngăn hoài niệm hơn. Tớ cứ cố gắng sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thôi. Tớ ít mơ mộng đi. Bởi dường như tớ đã mơ mộng quá nhiều rồi. Tớ tiết kiệm những giấc mơ của mình vậy.
    Tớ thích lắm việc có người cầm tay tớ, hoặc ngồi ngắm tớ cười. Tớ thích lắm việc nhìn vào mắt người đó và nói mắt anh nâu thế. Vừa hờn dỗi vừa thích thú. Vì tớ thích bài Brown eyes.
    Dạo này tớ lại vác cái balo to uỳnh. Đây là món quà tặng. Tớ thích khoác nó lên vai. Chẳng ai hiểu tại sao, cứ nhìn tớ lè lưỡi. Tớ sợ tớ lại bay lên, lơ lửng như đợt trước. Tớ cần có cái gì nặng nặng níu tớ lại. Cái balô với một đống linh tinh trong balô ấy khiến tớ cảm nhận được trọng lượng của mình. Với lại có balô trên lưng dù đi bộ hay đi xe máy, tớ vẫn có được cảm giác đi phượt. Cảm giác đi du lịch. Hôm nọ tớ say rượu, cái balô đó giúp tớ cân bằng, bớt ngả nghiêng.
    Tớ đang lên kế hoạch, và cố gắng thực hiện kế hoạch đó. Thật vui có người muốn thực hiện những kế hoạch đó cùng tớ. Tớ muốn rớt nước mắt vì có người thật lòng với tớ như thế.
    À, em yêu L2 đỏng đảnh đang bị hâm một thời gian nên tớ dùng tạm một em khác Samsung. Bao nhiêu số liên lạc mất tiêu. Dưng mà, thấy cũng chẳng sao. Ít contact một chút, để tớ có đủ thời gian cho mình.
    Nói chung là tớ đang hạnh phúc. Chẳng mấy chốc tớ sẽ tống khứ mấy cái kỉ niệm đau đớn vớ vẩn đi. Tớ lại toe toét cười. Và thế mới là tớ.
    Tớ của 2008 sẽ khác.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 06/01/2008
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ mê mải kiếm tìm. Tớ cứ mê mải đi. Tớ cứ mê mải chạy theo.
    Tớ đã gục ngã, tớ đã đau khổ, tớ đã dừng lại.
    Tớ sẽ đi tiếp
    Vì có người khác ở bên tớ
    Vì tớ có một điều đặc biệt
    Vì có người cầm tay tớ
    Vì người đó cho tớ sức mạnh đi tiếp
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 06/01/2008

Chia sẻ trang này