1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 8, 2007
    Trốn chạy mùa thu
    Sắp hết tháng 8 rồi. Mùa thu chớm và Hà Nội đẹp nhưng buồn. Buồn đến mức có thể làm chết người bằng những sợi nắng nhạt, bằng cái hanh hao của một ngày cuối tháng 8.
    Tự dưng chững lại. Cảm giác trống rỗng thêm một lần chiếm lấy mình. Có hôm trời trở lạnh, co mình lại và thấy sợ quá mùa đông đang đến. Mình muốn khóc.
    Căn nhà mới có tiếng cười của hai chị em nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Mình đến đây mang theo balô quần áo, và tiền như đang đi du lịch. Mình đã rất hào hứng. Mình đang mong chờ niềm vui đi vắng từ lâu sớm trở về thăm. Hải bảo mình chưa có dấu ấn ở nơi đây. Ừa, thì mình có mang theo gì đâu ngoài mấy bộ quần áo.
    Đang lên kế hoạch chuyển đồ, để phòng của mình đỡ trống trải hơn. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới dọn, chuyển nhà là lại oải.Đã gần ba tuần không về nhà cũ. Thực sự ngại đi ,dù đâu có xa gì. Từ hôm chuyển về, chỉ có một lần đi về phía nhà cũ nhưng lên trường có việc, chẳng thể ghé qua được. Rồi một lần đi mua cây cùng anh Linh ở phố Hoàng Hoa Thám, khệ nệ đồ cũng chẳng tiện qua. Chắc các bạn nhớ và nhắc đến mình. Nơi đó, dù không hạnh phúc gì cũng giữ lại nhiều kỉ niệm.
    Mình có những người bạn tốt quan tâm khi bị ốm. Mình đã khóc nhiều ở đó mỗi khi tủi thân. Mình loạng choạng về khi uống say. Mình cặm cụi đi về sau những ngày làm việc mệt nhọc. Những đêm giá rét co ro, những hôm tủi thân khóc ướt đẫm gối, những đêm không ngủ được. Những nỗi nhớ sau 12h đêm. Nhớ buổi sinh nhât, nhớ những bữa cơm cùng Hải, nhớ những buổi tụ tập nhóm 4 đứa, nhớ hai cậu bạn hiền và tốt bụng Tạo, Phương. Nhớ lắm quả hồng xiêm bạn cực nhọc hái xuống còn mình khoan khoái ăn. Nhớ cả lúc các bạn múc nước rồi nhường cho tớ tắm trước. Nhớ lời động viên của các bạn, sự sẻ chia.
    Sau hai năm, tớ tích cóp lại và nhận ra rằng dù tớ không yêu nơi đó, nhưng tớ đã thuộc về nó một phần. Nó nằm trong góc kỉ niệm. Tớ đã là đứa để lại nhiều tiếng cười nhất, nhiều nước mắt nhất.
    Các bạn có biết tớ hạnh phúc nhường nào mỗi lần các bạn chạy ra dắt xe giúp tớ. Mắt các bạn đã ánh lên niềm ngưỡng mộ khi tớ kể chuyện công việc và những chuyến đi. Tớ sẽ nhớ lắm lúc chạy sang nhà các bạn xin cơm nguôi để ăn. Hải đã cười tớ về việc ấy.
    Bây giờ tớ chuyển đi. Rồi các bạn cũng sẽ chuyển đi. Tạo sắp sang Nhật. Bao giờ tớ mới được gặp lại các bạn.
    Tớ sống một mình ở đó, trừ thời gian Hải về ở cùng. Tớ chợt nhận ra, tớ đã yêu cái xóm nhỏ bé này, chỉ vì có các bạn.

    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 25/01/2008
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    10 chủ đề được bạn khởi đầu:
    Chủ đề Trả lời/ Được đọc Bài cuối
    Tâm sự
    Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...... 40 / 1000 14:19 ngày 23/01/2008
    bởi: littlecake

    1000 times. More than 10000
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 25/01/2008
  3. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tôi kém bạn 2 tuổi...trẻ con ấy mà..nhưng những cảm xúc của bạn rất đời đấy...tiếp tục nào ..chỉ vì khi nào thấy cần viết thì ghi lại...
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi viết tiếp nhé.
    Ngày hôm nay tôi đã nói chuyện được với sếp về việc xin nghỉ làm. Nhảy việc, không phải vì tôi cần nhiều tiền hơn, không phải vì tôi qua đòi hỏi, mà là vì tôi giận sếp từ lâu, và vì tôi thấy cần được nghỉ ngơi. Cái tôi lớn quá.Tôi đã mệt mỏi rồi.
    Ngay lúc này, tôi cảm thấy buồn. Tôi nhớ đến thời điểm tháng 5, khi sếp phỏng vấn. Lúc đó, tôi hoàn thành chuyến đi Lào 12 ngày, da đen sạm lại nhưng vui vẻ và tự tin đến gặp sếp nộp hồ sơ. Và sếp đã ấn tượng, gọi phỏng vấn. Thời gian làm việc ở đây, tôi trưởng thành nhiều, cứng cáp hơn. Cám ơn sếp lắm. Cám ơn các bạn đồng nghiệp lắm.
    Vậy là chỉ còn gần một tháng để hoàn thành hết các booking dang dở. Tháng 3 lại bắt đầu công việc mới, vị trí mới. Sẽ nhiều thử thách nhưng tôi không sợ khi có anh ở bên.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 25/01/2008
  5. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có người luôn sẵn sàng ở bên littlecake. Đồng ý nhé
    I am everything I am, because you loved me, too
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tiền, liệu có mang hạnh phúc đến cho bạn?
    So với bạn bè cùng lứa, tôi khá thoải mái trong việc tiêu tiền. Công việc hiện tại đem lại thu nhập tốt. Tôi tự cho rằng mình đã làm vui lòng người khác với những món quà nhỏ tặng họ. Tôi thích thú mỗi khi mình làm được một việc có ích. Tôi đã giúp được gia đình dù chưa nhiều.
    Nhưng chưa bao giờ tiền giúp tôi có cảm giác hạnh phúc. Mà chính những nụ cười của người được tôi đem món quà đến tặng. Nụ cười của họ, niềm vui của họ làm tôi thấy mình có ý nghĩa hơn.
    Tại sao tôi viết về tiền ư? Vì tôi mới xin nghỉ việc. Vì tôi chuẩn bị chuyển sang làm công việc mới. Thu nhập sẽ ít hơn. Điều đó không hề làm tôi lo lắng hay buồn phiền. Đơn giản vì tôi đã trả lời sếp hiện thời của tôi là, em chưa bao giờ coi thu nhập là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng chính việc sếp đánh giá năng lực tôi thế nào mới khiến tôi hài lòng. Có hiểu được không nhỉ?
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/01/2008
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Về mẹ.
    Từ khi vào Sài Gòn, nghe sis thủ thỉ mỗi lần về mẹ, em lại thấy nhớ nhà.
    Ôi, có lần nhớ quá, em khóc thút thít. Thế mà em chẳng mấy khi ôm mẹ chặt. Anh dặn gọi cho mẹ cũng chỉ ậm ừ.
    Hôm qua về mẹ với anh, em thấy ấm lòng khi anh dần quen thuộc với gia đình bé nhỏ của em. Thấy vui khi bọn trẻ đã chào chú. Còn anh thì thầm rằng gia đình em thật giàu, giàu hạnh phúc. Em quay đi mỉm cười.
    Mẹ thật giản dị, đôi lúc làm em cảm thấy bực mình vì sự giản dị quá mức ấy. Em muốn sắm cho mẹ nhiều thứ hơn, em muốn mẹ đẹp nữa, dù mẹ của em đã rất đẹp rồi.
    Mẹ là người sống tình cảm và hiền lành nên toàn chịu thiệt thòi.
    Mẹ là người luôn rớm nước mắt khi nghe những câu chuyện cảm động.
    Mẹ là người ngồi xem cải lương và khóc thút thít với mình.
    Mẹ là người lắng nghe mình
    Mẹ là người biết nhiều về lũ bạn bè của mình nhất. Thằng Lực, thằng Tiến, cái Hải này....
    Sáng nay alo, gặp mẹ. Nước mắt chực trào ra.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 28/01/2008
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mệt mỏi thế. Tớ cảm thấy ngán hết thảy mọi thứ.
    Tớ cảm thấy tồi tệ
    Tớ chán không thể nói nữa.
    Tớ muốn phó mặc hết thảy mọi chuyện
    Tớ đang muốn nổ tung
    Tớ ước tớ có thể biến đi
    Tớ cáu giận
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Sorry
  10. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    dịu nào , tri âm ở đây , làm ít bia

Chia sẻ trang này