1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    -tothefuturenow viết lúc 12:28 ngày 04/02/2008:
    Hồng nhan tri kỷ làm j mà não lòng vậy, làm anh rầu theo này
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2007/03/05F62665/
    Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn
    Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
    Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.
    Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
    Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào

    I am everything I am, because you loved me

    [/QUOTE]
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn anh online và mình nói chuyện
    Ngày mai là ngày Valentine. Vậy mà có thể em không gặp anh.
    Em đi chợ, chẳng vui đâu, chỉ là trách nhiệm với những người bạn của em. Đó gọi là giữ lời anh ạ.
    Lần đầu tiên, em thấy mình không thể tìm được tay nhau.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 13/02/2008
  3. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    .............................................
    Đó là loại cảm xúc không thể định hình.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 13/02/2008
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đi, khi nào tôi muốn đi.
    Hôm nay, thoạt tiên hào hứng lắm. Đi, đi, đi. Trong đầu như có một đội quân thúc giục. số lượng giảm dần.
    Này thì nó năn nỉ, này thì nó bảo mình phải giữ lời.
    Rồi lại người đi, kẻ không. Ừ, thì đành vậy.
    Tôi chẳng ép ai, cũng như tôi chẳng muốn bị người khác ép tôi làm điều tôi không muốn .
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 13/02/2008
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    6 năm cho một lần gặp mặt, không hề có sự thay đổi trong niềm yêu mến. Thật tuyệt là ngay lập tức nhận ra nhau, ôm chầm lấy nhau. 6 năm, công việc bận rộn, đôi lúc trì hoãn trong liên lạc nhưng những kí ức về lần gặp mặt cuối cùng luôn rõ rệt. Chị không thay đổi, vẫn xinh đẹp, trẻ trung như lần mình gặp nhau đầu tiên.
    Jess đưa chồng sang Việt Nam với niềm mong mỏi rằng anh cũng sẽ yêu đất nước này như chị. Gia đình chị hầu hết đã sang đây. Cậu em trai chị cũng sang đợt này cùng bạn. Chị mong được quay lại dịp 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Sẽ rất tuyệt khi sống trong không khí lễ hội của cả đất nước. Mình cùng đếm ngày để lại sớm được gặp nhau.
    Brian rất hiền và dễ chịu. Lần đầu xem ảnh Jess gửi cứ có cảm giác anh ấy khó tính, khó tiếp cận nhưng bên ngoài thật khác. 10 tuổi chênh lệch không khiến cho mối quan hệ của họ gặp vấn đề.
    Ấn tượng bữa tối ở Bobby Chinn là một không khí thật đầm ấm, cosy và sang trọng. Rượu ngon, đồ ăn cũng ngon, và những câu chuyện mới, cũ xen lẫn mang đến nhiều cảm xúc tuyệt vời cho lần gặp gỡ này. Em rất vui được gặp lại chị, Jess ạ.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 19/02/2008
  6. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt khi đọc những trải ghiệm của em: sâu lắng nhưng cũng có những lúc tưởng chừng như sắp bùng nổ.
    Cuộc đời không chỉ là những chuyến đi. Có những lúc cũng phải ngòi lại và ngẫm nghĩ như em đấy, Cake ạ.
    Thank for all!
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết hai tuần nghỉ. Thời gian trôi đi thật nhanh mà chẳng có thêm chuyến đi nào.
    Thứ 2 tới sẽ bắt đầu vị trí mới bên công ty. Sự hứng khởi chắc chắn sẽ giúp ích. Cố lên nào. Sẽ làm được thôi.
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là một thứ khó định hình. Em thật kém cỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Vì vậy mà em thiệt thòi chăng??? Em đã từng thế nên em rất hiểu. Giờ đây, em đang cố gắng kiểm soát các xúc cảm của mình.
    Một tuần đi làm chỗ mới, rất vui mà cũng mệt mỏi. Hiện tại, mọi thứ đang suôn sẻ. Cám ơn anh đã động viên. Cám ơn bạn đã tin tưởng.
    Gần đây, kỉ niệm về chuyến đi Lào một năm trước quay về. Rất muốn viết thêm để chia sẻ kinh nghiệm mà không tìm thấy một chút thời gian rảnh nào. Liên tục đi làm, đi học, rồi đi làm. Về tới nhà đã mỏi nhừ. Và đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa.
    Có một niềm vui lớn động viên em. Đó là anh, anh ạ. Em tìm lại được cảm giác an toàn và hạnh phúc. Điều đó quan trọng nhất đối với em lúc này. Em luôn muốn mình dịu dàng hơn nữa khi ở bên anh. Cái cách anh quan tâm tới em, cách anh xử lý những vấn đề đã xảy ra khiến em hiểu và yêu anh nhiều hơn.
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/03/2008
    Hôm nay lên trường thực hành Tin, vì bài tập chán quá và máy tính nối mạng nên ngồi viết linh tinh chút.
    Mình mới cắt tóc hôm qua, cảm giác đầu tiên là nhẹ bẫng. Cảm giác hơi khác với 6 năm trước. Sáng nay gặp bạn, khoe tóc mới mà cứ muốn lúc lắc dễ thương như hồn nhiên của ngày xưa nhưng không thể nào. Chịu.
    Mái tóc mới mang đến sự thoải mái nhất định nhưng vẫn muốn để tóc dài trở lại. Bao giờ, nhỉ?
    Gần một năm để nhìn lại chuyến đi Lào. Những tấm ảnh chứa đầy cảm xúc khiến cho mình háo hức mong chờ tới 30/4 năm nay. Một năm qua, đã có thật nhiều thay đổi.Hai lần chuyển việc, hai lần chuyển nhà,có 01 người yêu, di chuyển nhiều, có nhiều tiền và tiêu cũng nhiều tiền....Còn năm nay, chưa đi được chuyến nào đáng kể cả.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 21/03/2008
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm í. Tớ đang tiến bộ. Sếp đã nhận ra điều đấy. Xứng đáng với thời gian cố gắng cả tháng qua. Tớ vượt qua thời gian thử việc rồi. 01 tháng.
    Hôm nay đi công tác Hạ Long, có nhiều thứ quan sát được. Mai lại đi IOGT. Tuyệt.
    Vui quá, là lá la.

Chia sẻ trang này