1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu không thể tả nổi.
    Bị cúm mấy ngày hôm nay rồi trong khi công việc thì ngập đầu.
    Nhiều việc quá. Dễ nổi cáu lắm.
    Chán kinh.
    Mọi việc đang không theo kế hoạch.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại chuẩn bị đi đi đi.
    Lần này thiếu sự háo hức. Ban đầu không có ý định đi.
    Dạo này việc công ty chất đống. Xin nghỉ mấy hôm mặt sếp méo xẹo. Người thì mệt mỏi sinh ra cáu gắt. Mặt mũi nhàu nhĩ, bị nói là hay càu nhàu. Nhưng mà không thể giải thích được nên lại cáu tiếp, giận dỗi.
    Chán thế. Mở đầu ngày mới bằng một chút bình yên bên hồ Thiền Quang mà cũng ko xong. Ngồi uống cốc ca cao quá ngọt bỗng trở nên đắng nghét. Cổ họng chát.
    Cảm giác buồn tự dưng len lỏi tùng thớ thịt. Người trùng xuống, chân tay bải hoải. Dắt cái xe mà cố choài chân ra đỡ.
    Chiều nay bay rồi. Tự dưng mong có thể hủy để ở nhà, hoàn toàn một mình.
  3. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thu rồi đấy. Tầm này năm ngoái đang lục tục chuyển về ở Hàng Người Yêu. Và những buổi tối lang thang đẫm mùi hoa đêm, gió nhẹ nhưng lạnh run người.
    Năm nay, chẳng còn thời gian đi lang thang các phố nữa. Đi đâu cũng vội, chẳng kịp ngước lên nhìn cái ban công cũ kĩ, hay ngắm nhưng ngôi nhà quen của ngày xưa.
    Năm nay chẳng có dịp nào đi chợ đêm như trước. Sen cũng chỉ kịp một lần vội vã trong nắng chang chang cuối hè.
    Năm nay, ko có Marathon Canon. Ko có dịp nằm bò xoài giữa phố để ngó nghiêng, để tìm góc, để phát hiện ra một mái hiên rất tuyệt ở phố Hàng Vôi.
    Năm nay, không còn thấy tiếng cười, mà có chăng chỉ là những cáu gắt do những muộn phiền, nỗi buồn, nỗi nhọc nhằn và căng thẳng trong công việc.
    Năm nay ko phải là một năm đi.
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết vèo tháng 8. Công việc đang bị dồn ứ lại sau những ngày nghỉ lễ. Căng thẳng thật.
    Tĩnh Gia không phải là một cái tên mới vì mình đi qua đây nhiều lần rồi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ở đây có biển rất đẹp và sạch tên Hải Hòa dài khoảng 3 km.
    Cả một bãi biển cát mịn và thoải. Những rặng phi lao chiếm 2/3 suốt chiều dài. 1/3 còn lại là 3 khách sạn và một số quán ăn.
    Xanh Hà ACB, Đại Dương - Ocean và Cao Nguyễn đạt tiêu chuẩn 2 sao. Cả 3 đều có nhà hàng ven biển. Chỉ có Cao Nguyễn là có bể bơi (thực ra cũng bé xíu nhưng tương đối sạch sẽ).
    Nhà hàng chủ yếu phục vụ hải sản và các món thông thường. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ các món xào, hấp và luộc. chấm hết. Nhưng mà rất tươi ngon.
    Các quán ăn ven đường chỉ có một vài nhưng sạch sẽ. Tuyệt đối ko có hàng rong chèo kéo. Có cả người thu dọn rác trên biển, làm mình ấn tượng mãi.
    Có điều, do mới đưa vào khai thác du lịch nên dịch vụ ở Hải Hòa còn nghèo nàn và chất lượng tồi, từ thái độ đến kĩ năng phục vụ.
    Ấn tượng thứ nhất là nhân viên nhà hàng của khách sạn Cao Nguyễn phục vụ chậm chạp, uể oải, và thiếu khiêm nhường. Nhân viên mát xa thì giống gái nhưng bản chất phục vụ thì hùng hục như đàn ông, nông dân không kể xiết. Báo hại cho mình vừa mất tiền vừa bị đau lưng.
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thế là chuẩn bị đi Cam.
    Thứ nhất là cắt tóc ngắn. Đuôi cao tớn lên. Nhìn như chim sẻ mông cong. Cũng yêu yêu lắm. Hơi khác thời đi Lào chút xíu. Tí tởn từ tối hôm qua cơ. Bây giờ, trông mình ko khác gì một thằng nhóc. Mấy em công ty xuýt xoa chị ơi chị trẻ đến mấy tuổi hoặc, chúc mừng chị đã tìm thấy tuổi trẻ. Vậy là, sau một thời gian tuột dốc, âm thầm vẻ ngoài nền nã bây giờ bung ra cái bản chất ngông nghênh.
    Thứ hai là đang béo lên. Đã qua thời điểm chán ăn, giờ ăn nhiều và thấy ngon miệng rồi. Đợt đi hội chợ kết hợp sales này sẽ rất mệt mỏi. Rồi lại 5 ngày đi Cam bằng đường bộ sẽ cần thật nhiều sức khoẻ.
    Thứ ba là da dạo này trắng hơn nhá. Dùng mỹ phẩm free, bạn gái của em Tuấn Hưng cho. Dùng được một tuần thấy da dẻ đã được cải thiện, xinh gái hơn..
    Kể từ đầu năm đến giờ, số lượng chuyến đi mới hết một bàn tay. Chuyến này hứa hẹn nhiều điều thú vị. Hị hị.
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đi công tác. Chán bỏ mẹ. Chỉ thích mỗi vụ sau công tác đi Cam thôi.
    Mệt nhoài.
    Teamwork như dở hơi.
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Vậy là đi Cam rồi nhá. Giờ đây sau hai tuần đi Cam về, vẫn còn sướng. Đi chơi quen rồi nên chỉ mong được nghỉ làm thôi.
    Lịch tiếp theo là "xin chứng nhận sức khỏe" để leo Fan dịp Tết dương lịch. Khà khà. Tinh thần đi đang lên cao. Mai tụi bạn đi Hà Giang, muốn đú đởn cùng lắm mà ko được. Ôi Hà Giang, bao giờ mới gặp lại đây.
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
    Sáng lên công ty muộn. Trưa thì bạn Trang đến đưa đi ăn. Tông xe vào chú Tuấn - VKS tại 93 Lý Nam Đế. Híc. Bạn Trang đi xe nhanh qua mà lại khuất tầm nhìn. Thế là hai đứa ngã lăn ra đường. Mình đau hai bàn tay và cằm bên trái.
    Hai đứa mất 15p giải quyết. Đưa chứng minh thư mới xong việc. Buồn thế đấy.
    Ra 72 Mã Mây ăn cơm. Hai đứa buôn chuyện về Tú. Gặp Quý và Kiên.
    Đầu giờ chiều lang thang khắp Nguyễn Xí, Đinh Lễ và Hai Bà Trưng tìm Lonely Planet India. Ko có. Lê la hết cửa hàng này sang cửa hàng kia. Kết quả vẫn là con số ko.
    Trời lây rây mưa. Như thế này thì ốm mất. Vừa hắt xì hơi liên tục.
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Va linh tinh năm thứ 2 rồi cơ đấy. Nhanh thât. Năm ngoái cãi nhau, mình đi chợ Viềng với bạn. Tối qua ngồi trà đá vỉa hè, vừa nhắm ổi vừa hồi tưởng lại. Hì.
    Hình như cứ gần tới ngày đặc biệt thì phải cãi nhau hay sao ấy. Tức quá, đầu mình xì khói. Mình thì lo, hắn thì tỉnh bơ. Cố gắng kiềm chế lắm rồi. Nhưng tự dặn mình không được nóng nảy như thế nữa.
    Sắp hết giờ làm rồi. Chiều nay lên Mộc Châu đây.
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    tớ ko muốn nhìn thấy cảnh người yêu mình dắt tay người khác
    tớ sợ lạc
    tớ sợ đau
    tớ thấy tớ thật đáng thương
    và tớ lại khóc
    tớ ko còn cảm xúc gì nữa
    khi tớ giận, tớ im lặng khi vui thì tớ nói cười
    tớ đòi đi nhóm đầu
    và tớ lên đỉnh thứ 2 sau L.Hương
    tớ gọi điện về cho gđ
    cho bạn
    lúc đó tớ đã vui
    niềm vui của đạt được mục đích ban đầu đặt ra
    nhưng sau đó
    mọi người dần lên hết chụp ảnh
    còn tớ
    tớ đợi anh Linh
    tớ đợi, tớ chạy xuống
    anh Linh lên tới nơi
    tớ quay đi
    và tớ thấy tớ khóc
    tớ cảm thấy việc chạm vào FAn ko còn ý nghĩa
    tớ cảm thấy cô độc
    L. Hương chắc hiểu
    nên đến an ủi tớ
    chỉ là đưa vai cho tớ, và ôm lấy tớ
    mọi người chụp ảnh
    mọi người hò hét
    ko có tớ
    và tớ đi xuống cùng L. Hương, Thùy, chị Hoa
    tớ thấm ướt
    cả người
    ướt nhẹp
    và tớ lạnh dã man
    tớ đi giữa Thùy và Hương
    tớ lạnh đến mức răng va vào nhau
    Thùy đổi găng tay cho tớ
    xoa tay cho tớ
    tớ quá lạnh từ trong ra ngoài
    tớ muốn ôm lấy một ai đó
    tớ có nói với L. Hương
    vừa khóc vừa nói
    ?obạn ơi, sao tớ vẫn cô độc quá?
    lúc đó Thùy cũng ở bên
    anh Linh chạy theo bảo mặc áo mưa vào
    tớ lờ đi
    tớ ko nói một lời
    tớ giận suốt một chặng dài
    trong lòng nặng trĩu
    tớ đã nghĩ đến chuyện chia tay
    tớ ko chịu nổi sự quan tâm của Anh Linh giành cho tất cả mọi người
    mà là quá ít
    đối với một người yêu
    tớ đã đau xót
    rồi tớ thấy thương cho tớ
    nếu một mình thì chả sao
    đây lại là đi 2 người
    và đi FAn
    tớ rất bức xúc
    tớ hét toáng lên giữa rừng
    và thế là tớ giải tỏa được ấm ức phần nào
    Anh ấy nói tớ ích kỉ
    anh ấy là trưởng đoàn
    "thế em bị ngã thì sao
    anh đâu có ở bên em"
    "đấy là tại em tách ra ko đi cùng anh đấy chứ"
    tớ đã rất buồn
    có phải tớ ko cần anh ấy ở bên đâu
    về Hà Nội
    tớ alo cho anh Hòa, anh bạn thân của tớ
    đi ăn và uống nứoc
    nói chuyện
    anh Hòa rất hiểu anh Linh
    và anh ấy phân tích cho tớ hiểu
    rằng với những người như anh Linh
    thì tớ nên phụ giúp cùng anh ấy thực hiện trách nhiệm
    tức là anh Linh nhiệt tình thế
    thì tớ cũng nên nhiệt tình theo
    để anh Linh cảm thấy mình hiểu, thông cảm và chia sẻ
    tớ nguôi ngoai rất nhiều
    anh ấy khiến tớ suy nghĩ nhiều hơn
    và học được bài học là phải chấp nhận
    nhưng tớ biết cái tôi của tớ
    chẳng dễ sửa chút nào
    tớ ko mong chờ người yêu, người chồng sau này đi quan tâm người khác hết
    mà quên đi người yêu và vợ con sau này
    rồi tụi tớ thực sự hiểu nhau hơn
    Fan của tớ đấy
    tớ chỉ viết vài dòng
    Đó là một mục tiêu
    mà tớ đạt được rồi
    tớ ko hạnh phúc

Chia sẻ trang này