1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO TÔI GỬI MỘT BÀI THƠ NÀO!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoacuctim, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    CHO TÔI GỬI MỘT BÀI THƠ NÀO!!

    SAU MỘT TÌNH YÊU


    Đừng nói với em rằng gió
    Vẫn giống như thời hồng hoang
    Thổi qua trăm nghìn bão tố
    Gió đâu còn thích lang thang

    Con chim e cành cây gãy
    Kiếm tìm chiếc tổ bình yên
    Đợi chờ xuân về trước ngõ
    Cái lạnh trả cho trăm miền

    Em thu được từ giông gió
    Nỗi sợ cuộc đời mong manh
    Em thu muôn ngàn đau khổ
    Từ một lời dành cho anh


    viethoa
  2. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bà chị ! Quả ko hổ danh chuyên Văn NT , bà chị hãy làm 1 topic về vấn đề này đi . Mà khi nào , em cần 1 bài thơ cho bạn gái thì bà chị hãy làm giúp em nhé .
    TA LÀ AI MÀ CHỈ MUỐN BAY CAO CÙNG CẦU VỒNG BẢY SẮC , GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA , GIỮA DÒNG ĐỜI CHẢY XIẾT KHÔNG NGỪNG
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    OK đi ,chị sẽ giúp đỡ miễn phí luôn!!
    viethoa
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ĐỢi tình em!!!
    tình yêu dành cho anh
    sao còn mãi lang thang
    tình yêu như cơn lốc
    đến với tâm hồn anh
    rồi đến một ngày kia
    cành lá đã chia lìa
    nhưng hồn anh khao khát
    một tình yêu ai kia?
    em có biết chăng em
    anh đang đợi nó hoài
    một lời yêu cháy bỏng
    từ đôi môi của em!
    ha....ngẫu hứng viết htơ! chắc là tồi rồi vì khối A mà!!!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  5. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tôi cùng gửi cái
    Chủ nhật
    nằm nhà
    lật lật vài tờ báo
    .....
    chán
    lăn qua lăn lại
    cảm thán
    vài ba câu
    lấp khoảng trống trong lòng ...
    chẳng được mấy dòng
    đâm ra nổi nóng...
    cầm viết khều khều , quẹt quẹt
    cò không ra cò
    vẹt không giống vẹt
    Thôi đem dẹp
    Tung mền
    bật máy
    đi lang thang
    trong forum
    Đời thế mà vui
  6. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    thực ra con trai tự nhiên làm thơ cũng khá đấy chứ!!!!!!!!!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC <BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
    [/red][/size=4]
  7. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    FORMAT TRÁI TIM​
    Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu
    Để một lần virus tình yêu
    Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm
    Khiến con tin điên đảo thất thường
    Như ru mình vào giấc mộng yêu thương
    Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái
    Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái
    Đắm say tình nào ai muốn cách xa
    Rồi hạnh phúc như vội vã thoáng qua
    Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm
    Virus yêu cứ từng giờ gặm nhấm
    Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau
    Thời gian ơi! Người dẫu có trôi mau
    Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn?
    Thoáng chuyện xa chợt về trong nghèn nghẹn
    Có cách nào format trái tim yêu?
    Happiness is a journey

Chia sẻ trang này