1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi hỏi cái - khi bạn trai dỗi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haisu, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi cái - khi bạn trai dỗi

    Bạn trai em có cái tính như thế này, mỗi khi em giận dỗi là chẳng bao giờ dỗ dành tôi như những người khác, tôi giận không nhắn tin thế là anh ấy cũng thôi luôn, kể cả cho mấy ngày trời. Lần này là 4 ngày rồi, chả thấy nhắn tin gì cả, bực mình quá, chả nhẽ mình lại lần nữa nhắn tin. Mấy lần trước, tôi giận rồi tự mình lại phải đi nhắn tin trước. Nào cũng cần gì đâu, chỉ cần nhắn tin hỏi em một câu ''Sao em giận anh", đằng này, có lần thì có nói với tôi là "Em giận anh ah, cứ thế này em có thấy mệt mỏi không em?". Các bác thử bắt mạch bạn trai em sao, cái tính này có phải la kiêu không hả các bác???
  2. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con trai gì chán thế. Lần sau em đừng nt trước. Cứ đợi đi. Đừng tạo thói quen xấu
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên anh lại nhớ đến một câu chuyện về o du kích ngày xưa, đang đêm thấy phi công Mỹ nhảy dù...tay cầm súng lên đạn soành soạch, mắt đổ hung quang, xồng xộc chạy đuổi theo, miệng hét lớn: "AI??? Đứng lại không EM bắn..."
    Đại từ nhân xưng cứ gọi là loạn hết cả lên....
    Thực ra vụ của em phải bắt mạch cả 2 bên cơ, chứ chả phải riêng mạch bạn trai em đâu...nếu muốn thì giả nhời rồi anh bắt cho....
  4. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bỏ luôn đi mình thì ít ra mình cũng dỗ bạn gái mình 1-2 lần chứ ko đến nỗi thế đâu
  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    BF làm thế là đúng rồi, nghe em kể chắc là giận dỗi cũng nhiều, thế thì việc gì phải dỗ, em lại được thể làm cao rách việc.
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chắc là chán roài
    thôi bỏ đi
  7. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm về cái vụ từ ngữ nhân xưng bi nhầm nhé
    Em xin bổ xung là: BF nhà em là công việc vô cùng bận, có hôm mấy hôm không nhắn tin gì cho em, nhưng sau đó thì nhắn là " Em đi làm về chưa, anh mấy hôm nay bận quá", rồi khi gặp em cũng rất chi là tình củm, nhưng cứ khi nào em giận thì lại như vậy, rồi có lúc lại bảo em khi em trách không nhắn tin, là "Sao em cứ quan trọng chuyện nhắn tin thế nhỉ, anh bận chẳng có thời gian mà nghỉ ấy chư", em đang bực mình, lần này thì kệ, không có nhắn nhủ gì hết. Các bác, em làm vậy được chứ??? Em có cần phải tính chuyện chia tay không nhẻy!
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Này, có vẻ như cậu chàng nhà em ko yêu em thực sự hay sao ấy, hay là cậu ấy làm cao, chứ bận thì bận, nhớ đến người yêu sẽ làm người ta cảm thấy những mệt mỏi tan biến chứ ko phải là ko có thời gian nghỉ thì ko nhắn tin cho người yêu, bf của em bận gì thì bận, chứ bận quá thế này thì tốt nhất là ko nên dành thời gian yêu làm gì cho nó bận thêm nữa, vẫn còn có thời gian để chấp nhặt và dỗi người yêu thì cũng ko bận lắm đâu.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Con trai là cứ phải rộng lượng cái bụng 1 tí, đừng quá chấp nê hẹp hòi. Cứ kiểu bên này dỗi bên kia cũng ứ dỗ dành thì sớm chia chân mất thôi
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phải.

Chia sẻ trang này