1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi hỏi cái - khi bạn trai dỗi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haisu, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tức là bạn trai này không chịu dỗ dành những lúc bạn dỗi. Đúng không ?
    Có nghĩa là bạn có tính hay hờn dỗi. Bạn thích được an ủi, được vỗ về ?
    Xem lại bản thân mình xem có làm gì để anh ta chán không muốn quan tâm đến bạn xem. Bạn có làm gì quá đáng không ?
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy con trai đa số là thế mà, lạnh lùng lắm à
  3. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Nhưng vấn đề ở chỗ, bạn chủ Topic có phải là người suốt ngày gây ra mấy sự giận dỗi ngồi để chờ anh zai tỉ tê này nọ ko ?
    Thi thoảng thì được, chứ suốt ngày ỉ ôi thế T__T chả mấy chốc mà tan. mệt mỏi quá mà T__T
    Ai cũng đặt cái tôi của mình cao hơn , tan cầm chắc T__T
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là kiêu mà là quá kiêu. Mà đấy chắc là tại em này dỗi kiểu trẻ con nên thế. Chứ nếu đúng việc mà em dỗi thì thể nào cũng phải xuống nước xin lỗi em thôi.
  5. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có lẽ anh ta thấy bạn trẻ con làm mình làm mẩy nên không quan tâm đấy. Còn việc mà bận thì thực sự cũng kéo người ta đi khá nhiều nhất là khi đến deadline. Bản thân tớ khi bận quá thì tớ cũng muốn quên béng đi mấy vụ linh tinh ấy chứ.. mà nhất là yêu đương thì vừa lâu vừa mất thời gian.. đánh giá theo dài hạn thì quan trọng chứ đánh giá ngắn hạn với mấy niềm vui ngắn ngủi hiện tại thì hoàn toàn kém xa với mấy vụ linh tinh.. he he.. cái chính là không để quá cái gì thui mờ... bạn chủ topic kiếm cái gì làm đi.. hình như ấy nhàn rỗi quá chỉ có mỗi việc dỗi thì phải
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    mìn là con trai thấy giống y như trong trường hợp này, cũng nhiều lần ko thèm dỗ vì thấy giận vô li quá, đôi khi cũng thấy mình hẹp hòi quá, nhưng cũng có lẽ vì tình yêu ko đủ lớn để mình rộng lượng
    (nói thế thôi chứ lần nào mình có lỗi hoặc giận hợp lí là xin lỗi rối rít năn nỉ đủ kiểu, đôi khi cũng biết con gái thích dỗi vặt và thích con trai năn nỉ, và quan tâm mình 1 chút --> chiều nàng thôi )
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    trời !sao em lại yêu một đứa con trai như thế nhỉ
    đàn ông con trai jì mà bụng dạ hẹp hòi thế đến 1câu xin lỗi người yêu mà cũng ko nói được à.
    em cứ chuẩn bị byebye nó đi là được roài đấy
    nó chẳng sợ vãi tè ra quần ý chứ
    chúc em may mắn nhé
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Rỗi cũng là một điểm đáng yêu của male, nhưng mà anh thấy bọn em hơi kỳ thế nào ý
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi phải chân thành cơ. Phải xuất phát từ đáy lòng.
    Ơ, chân thành thật mà. Ai bảo em là anh hok chân thành. Anh thề .....
    Mỗi ngày khoảng vài lần như thế. Dỗi toàn những việc cỏn con. Ví dụ như nhà em hết ga. Lẽ ra phải gọi cho hàng ga thì lại gọi cho anh. Anh bận nên gọi chậm mất hai tiếng để em chờ. ==> thế là dỗi. Có bác trai nào ở đây chịu được không ?
  10. adam452

    adam452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sao bác trai người yêu chủ topic này giống mình thế nhỉ . nhung theo em nghĩ 1 là chị chu topic hay giận dỗi vô cớ. hoạc là bác trai muốn chia tay .

Chia sẻ trang này